1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÓ AI THÍCH MƯA KHÔNG

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi muathurock, 14/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muathurock

    muathurock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Diễm Xưa,lúc nào cũng gợi cho mình một chút gì đó xót xa yêu.Yêu những cái không trọn vẹn,yêu những cơn mưa SG để rồi cũng ghét những cơn mưa SG...
    To heoluoi:Dạo này cafe một mình thế nào rồi heoluoi.
    Heoluoi co thay mưa SG mùa này có gì lạ không?Mùa này có những cơn mưa nối tiếp nhau đó.Những mùa trước mình chỉ thấy SG thoáng mưa rồi tạnh.Mùa này mưa nhiều hơn và cũng dài hơn.hi
    Ghét sát tai lắm rồi nè,sao không nghe thấy gì hết thế...
  2. muathurock

    muathurock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Trưa.
    Lúi húi nấu cơm trong bếp, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn trời. Oi quá. Oi khó chịu. Nhưng lại thấy mừng mừng, vì cái kiểu oi này cộng với một ít mây xám mây đen lởn vởn trên đầu thế kia, có khi lại mưa.
    Thời tiết cứ chầm chậm đi qua, vừa nôn nức chờ đợi, vừa kiên nhẫn nhắc mình đừng quá háo hức. Rồi thỉnh thoảng lại tự cười vào cái suy nghĩ ngớ ngẩn của mình. Nghĩ là tâm trạng chờ mưa cũng giống như tâm trạng mình chờ đợi một thứ tình cảm gì đó, sâu hơn, mới hơn, dịu hơn, và có lẽ là cả ?ođằm? hơn...với người ta...

    Cuối cùng thì cũng có mưa.
    Những hạt mưa chậm rãi, và thưa thớt rơi xuống. Cảm giác như để có được một hạt rơi là cả một sự khó nhọc. Mình đã rất kiên nhẫn. Đã chờ đợi. Hạt rơi dài hơn, nhiều hơn...mỗi lúc. Hôm nay thì đúng là mưa rơi theo sợi dài..
    Một chút thoả mãn, một chút thảnh thơi khi những sợi mưa nối đuôi đùa vui, nhảy nhót, vờn những lá, xua những bụi nóng mặt đường. Nhưng vẫn chưa ăn nhằm gì. Còn ít quá.

    Tới tận trưa muộn, gần đổ bóng chiều thì mới có mưa to. Chưa to đến mức ướt nhoè hết tầm nhìn, nhưng cũng đủ để bàn tay xoè ra dưới mưa được ướt lạnh. Hạt mưa vỡ tan trên cổ tay. Thích thú.. :) Cũng là lần đầu tiên chụp được một kiểu ảnh, thấy được những sợi mưa rơi nghiêng nghiêng, man mát, dìu dịu..

    Niềm vui vì trút bỏ được cái nằng nặng trong lòng ấm ức vài ba hôm trước đã xúi giục đôi chân chạy lên tầng cao nhất của toà nhà, để ngắm mưa, hay là để gần mưa hơn..
    Buồn cười. Lại gần mưa rồi mới biết, hoá ra cao thấp gì thì mưa vẫn cứ thế, mờ mờ trước mặt, lành lạnh trong tay..

    Nhưng mà mình đã chẳng từ bỏ sớm thế :D Chạy ra ngoài góc sân gạch đỏ nho nhỏ. Cửa ra ngoài đó không bao giờ khoá, có lẽ vì người ta cho rằng làm quái có thằng trộm nào trèo qua nổi bức tường cao vợi. Thật là một cách nghĩ nhảm nhí.. Mà kệ, thế cũng có cái lợi. Đứng ở sân gạch dưới mưa mới thấy tận mắt mưa. Hạt vừa rơi xuống là thấy được ngay. Vòng xoáy tròn lan nhanh lan nhanh trên màng nước trong vắt. Lại có chỗ hạt to rơi cứ tõm một cái, tõm một cái, rồi lại bắn toé lên vài hạt nước trong. Mát và dễ chịu quá.. :)

    Lang thang ngoài đường lúc chiều tối. Dư âm sau cơn mưa là một không khí mát lạnh. Đến nỗi tự mình thấy ngạc nhiên là tại sao cả cái con đường ngồn ngộn người này chỉ có mình mặc mát nhất. hehe..
    Mưa đùa vui tí, bằng việc thả thêm một ít nước nhảy nhót trêu ghẹo người qua lại. Vai trần chạm nước mưa. Đủ lạnh để hơi so vai lại, đủ để thấy mình vẫn còn nhỏ bé, còn cần một bờ vai khác che chở..Cũng đủ để thấy một mình cứ dịu mát thế - dù có đơn côi, cũng được...

    Tản mạn một chiều - một tối mưa... Niềm vui nho nhỏ gợn lên những chuỗi dịu dàng mơn man không dứt...
    Monday May 22, 2006 - 10:47pm (ICT)
    Next Post: 360°...Yêu? (P1)

    Previous Post: Nhung~ thang'''''''''''''''' ngay` rong choi.. :D



    Nhu nhung~ ha.t mua...
    [​IMG]
    Mà thực ra là mưa khi trời xẩm tối. Em ra về lúc những hạt mưa đầu tiên rớt xuống. Mưa thưa, nhưng hạt to và nặng. Mưa rớt xuống cánh tay làm rát nhẹ, và tan nhanh để lại vệt nước loang loang. Em không hẳn thích, không hẳn ghét kiểu trời mưa thế này. Vì nó là mưa mùa hạ - mùa mà em yêu nhất ?" nhưng nó lặp lại thường xuyên quá - mới hôm qua đấy, cũng gần cái giờ này, em đã chạm vào những hạt mưa na ná như thế. Vì vậy, em nửa vui, nửa buồn...
    Đã bao giờ anh nhìn thấy những hạt nước trong veo đậu trên một tấm kính cũng trong veo? Hôm nay em bắt gặp hình ảnh này trong lúc ngồi một mình ở quán cafe. Tự dưng mệt mỏi và cơn đau đầu khó chịu tan biến hết, khi em chống cằm lặng lẽ nhìn những hạt nước.. Một tấm kính sạch đến lạ, tấm kính mà khi anh nhìn qua đó, thấy những cây cối, những xe cộ, những đèn đường... đẹp lên rất nhiều. Đã thế hôm nay kính lại long lanh vì hạt nước, cộng với màu sáng bóng của mọi vật sau cơn mưa..
    Vậy là cảm xúc quen thuộc bị phá vỡ. Nước đậu bám trên kính. Thứ nước không như bình thường: nước mưa. Hạt nước mưa trong veo tụ họp trên kính. Không tan chảy, không vẩn đục. Chỉ bình thản và lặng lẽ bám lên đó, mà không hiểu sao làm em nghĩ ?o chúng thuộc về nhau?.
    Em bình lặng, hay ít ra là em thấy mình bình lặng như những hạt nước trên kính ấy.
    Anh biết không, nhiều khi để có được cái bình lặng thật khó. Và để giữ được nó còn khó hơn.
    Em chợt nhớ đến một chuyện cũ. Đã có lúc em mang trong mình những hạt nước bình lặng, long lanh hình ảnh và niềm vui của một ?odấu yêu?.. Nhưng em đã không biết giữ. Hạt nước chỉ là hạt nước. Long lanh vậy nhưng có biết đâu chỉ là bề ngoài. Em tham lam và nông nổi cố chạm đến tận sau bên trong. Để rồi hạt nước vỡ oà. Ừh, em ngốc nghếch đến điên lên được. Nước quá dễ vỡ.
    Và em thất vọng. Em chán nản. Cái nỗi chán nản ngấy đến tận cổ. Như khi anh thấy một tấm kính nhem nhuốc, vì nước mưa và bụi quyện vào nhau. Đấy, chán điên lên, anh nhỉ.

    Tối muộn, những trong lành, tinh khiết và cả sạch sẽ vương vấn quanh em. Gieo một ít nuối tiếc. Một ít băn khoăn. Nhưng mà thôi, em sẽ cố không nghĩ nhiều. Em không muốn lại tự tay mình làm vỡ tan hạt nước.
    Tạnh mưa. Mọi thứ mờ dần. Bụi trần, gió nóng sẽ lại mang hết lãng đãng về thực tại..
    Ngày mai trời sẽ nắng to.
    **
    Nguyên văn là nhờ một Hot Latte, một Tuna Salad Bread kèm theo khoai tây chiên ăn cùng Ketchup ngon đến điên lên ở LP, cộng với một tối mưa.. đã tạo nên cảm hứng viết cái blog mà thề là viết xong đọc lại..không hiểu gì này, hehe..
    Tuesday May 9, 2006 - 12:37am (ICT)
    Next Post: 11 May : I?Tm out of the game!

    Previous Post: Amazed..
    Được muathurock sửa chữa / chuyển vào 14:39 ngày 09/06/2006
    Được muathurock sửa chữa / chuyển vào 14:42 ngày 09/06/2006
    Được muathurock sửa chữa / chuyển vào 14:44 ngày 09/06/2006
  3. takokim

    takokim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    To muathurock: Nhưng đôi khi mình ko còn thấy sót lại đôi mắt, bàn tay và cái tình của những giọt mưa thì... hái được cái gì đây hả bạn!?
  4. muathurock

    muathurock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    không còn lại đôi mắt,bàn tay thì còn cái gì nữa.bạn thiệt tình...kakà.
    To beheoluoi:Dao này không thấy heoluoi nhỉ,nghịch mưa ở đâu thế,về ngay,về ngay...
    Hình như mùa này mưa nhiều quá làm các bạn trốn ở nhà hết hay sao mà không thấy bạn nào phát biểu ý kiến nhỉ.
  5. takokim

    takokim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    To muathurock: Còn lại 1 tâm hồn trống rỗng...
    Hình như chiều nay trời lại mưa... một cơn mưa lạnh lẽo, dai dẳng, buốt giá...
  6. chip_avon

    chip_avon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    thôi xin kiếu, mưa về bệnh lại ho sù sụ :(
  7. muathurock

    muathurock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    thế ư?cái trống rỗng bắt nguồn từ đâu thế bạn?nói cho mình nghe với...
  8. muathurock

    muathurock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    ừ nhỉ...mưa-bệnh-ho.--ai biểu không chịu mặt áo mưa làm chi...(tớ có áo mưa nè,có muốn mượn không?)hi
  9. beheoluoi

    beheoluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    [To beheoluoi:Dao này không thấy heoluoi nhỉ,nghịch mưa ở đâu thế,về ngay,về ngay...
    Hình như mùa này mưa nhiều quá làm các bạn trốn ở nhà hết hay sao mà không thấy bạn nào phát biểu ý kiến nhỉ.
    [/quote]
    Có ngay có ngay, về đây về đây. Mấy bữa nay mưa sướng ghê nhưng ko được nghịch mưa. Ngồi trong văn phòng nhìn mưa, rồi người qua lại ngoài đường mà thèm ghê. Muốn bỏ làm chạy ra ngoài đường cho bỏ ghét chơi nhưng mà nghĩ lại đến cuối tháng ai bỏ tiền vào túi mình nên nhịn . Nhưng ko sao ko sao, ngày mai là quit job, đến đầu tháng 8 nhận job mới gùi. Có gần 1 tháng nghịch mưa luôn, khoái chí tử. Bắt đầu nhận hồ sơ từ hôm nay, ai muốn đi chung dzí mình thì đăng ký ngay nhé
    Muathurock tính sao đey, à còn st1 nữa hen
  10. muathurock

    muathurock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Có ngay có ngay, về đây về đây. Mấy bữa nay mưa sướng ghê nhưng ko được nghịch mưa. Ngồi trong văn phòng nhìn mưa, rồi người qua lại ngoài đường mà thèm ghê. Muốn bỏ làm chạy ra ngoài đường cho bỏ ghét chơi nhưng mà nghĩ lại đến cuối tháng ai bỏ tiền vào túi mình nên nhịn . Nhưng ko sao ko sao, ngày mai là quit job, đến đầu tháng 8 nhận job mới gùi. Có gần 1 tháng nghịch mưa luôn, khoái chí tử. Bắt đầu nhận hồ sơ từ hôm nay, ai muốn đi chung dzí mình thì đăng ký ngay nhé
    Muathurock tính sao đey, à còn st1 nữa hen
    [/quote]
    A ha,heoluoi quay lại rồi...mừng hết lớn luôn(hic mà giờ này làm sao mà cao lên được cm nào nữa zời)
    Tớ cũng có một góc quán đễ ngồi ngóng mưa.Nước uống không có gì đặc biệt,những cô bé tiếp viên không bao giờ cười nhưng tớ vẫn thích ngồi đấy và nhìn ra đường sau khung cửa kính...
    Hôm nào heoluoi đi nghịch mưa cho mình đăng ký một chân giữ xe với nhé...cứ PM cho tớ sẽ có mặt ngay...hehe

Chia sẻ trang này