1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÓ AI THÍCH MƯA KHÔNG

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi muathurock, 14/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. takokim

    takokim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    To muathurock: Mình cũng ko biết nó bắt nguồn từ đâu! Mà nếu biết từ đâu, nói ra thì bạn giúp được gì cho mình!?
  2. muathurock

    muathurock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Mình làm sao giúp được bạn.Cái trống rỗng ấy đến với bạn chứ đâu đến với mình.Mỗi người lại có một cái gọi là "trống rỗng" riêng.
    Bạn có thể cho mình biết cái trống rỗng của bạn như thế nào không?
    Mình cũng có những ngáy gọi là "rỗng tuếch".Đã gọi là trống rỗng thì chẳng có gì để nhìn hay ngó nghía gì cả.Những ngày đó mình cứ để cho cảm giác chơi bời ở một góc nào đó,chẳng cần định hình một việc hay sự vật nào đó thật là rõ nét.NGồi một góc và trây lười,cứ để cho cái đầu rỗng tuếch hay kô cần phải bắt theo một ý nghĩa nào đó.Có đôi lúc mình thích những ngày như thế.
    Còn bạn thế nào?Nói cho mình nghe với
  3. takokim

    takokim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Mình cảm thấy vô định, ko suy tư, ko nghĩ ngợi. Mọi thứ trước mắt như tàng hình, chẳng giữ lại được cái gì trong đầu... Đặc biệt trong những ngày mưa, hình như mình càng trở nên "chây lười, biếng nhác". Ghét cái tâm trạng trống rỗng đó, ghét cái cảm xúc vô hồn đó... Những lúc như thế, là những lúc yêu đuối nhất!!!
  4. muathurock

    muathurock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    À,những cảm nghĩ của bạn là thế.Thanks vì cho mình biết thêm một cái "trống rỗng" nữa.Hi
    Mình mở ra cái mục này là để cùng chia sẽ những cảm nghĩ của mình với mọi người và các bạn cùng chia sẽ những cảm súc của các bạn với mình như cái cách mình đã chia sẽ những cảm súc với các bạn.
    Cái bạn vào đây và nói những gì mình thích(sipam,nói lảm nhãm,viết một cái gì đó không đầu không cuối và bất cứ cái gì gì cũng đựơc tất...cái quan trọng là cái cách bạn thể hiện mình với mọi người như thế nào và để mọi người có cách nhìn thế nào về bạn).Kết bạn và giao lưu,chia sẽ và học tập thêm những cái mới
    Các bạn nào có ý tưởng gì đó hay và ngộ nghĩnh thì post lên cho mọi người cùng tham gia.
    Chính các bạn là chủ cái mục này...nào chúng ta cùng chơi và thể hiện mình...
  5. takokim

    takokim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Muathurock ko cần phải nói những lời khách sáo thế đâu! Topic lập ra thì phải có người post bài mới thú vị và có giá trị chứ! Chỉ sợ nhất có nhiều người "cành cao"... Lập topic ra người ta vào post bài lại ý kiến này nọ!
  6. muathurock

    muathurock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    CHặI VỏằsI B"NG ĐSM
    Đêm chỏưp chỏằn vỏằ>i nhỏằng ẵ nghâ quay trong 'ỏĐu,nhỏằng dỏƠu hỏằi,nhỏằng cÂu trỏÊ lỏằi và dỏƠu hỏằi cỏằâ quay vòng.Tỏằô khi nào tôi chỏằ? còn mỏằTt nỏằa 'êm yên tânh 'ỏằf ngạ vại nhặ mỏằTt 'ỏằâa trỏằ 'ỏằf mỏằTng mỏằt rỏƠt nhanh qua song cỏằưa nhặ thỏằf sỏằÊ cĂi bóng tỏằ'i bĂm theo mơnh.Hơnh nhặ mỏằTt vỏưt 'ỏằu ngỏằông thỏằY,có mỏằTt chút hặĂi ỏƠm phỏÊ vào 'êm qua cĂi cuỏằ'ng hỏằng 'ỏng ngỏt.Tôi lỏĐn mò và 'ỏm nhỏằng ngón tay trong 'êm mỏãc dạ chỏng thỏằf xĂc 'ỏằng.Vỏằ>i bóng 'êm không có chỏằ- cho cĂi nhơn trỏằc quan chỏằ? còn cỏÊm giĂc,cĂi cỏÊm giĂc rỏƠt thỏằc và cĂi mại câng rỏƠt thỏằc...Tôi muỏằ'n xât nĂt cĂi bóng 'êm và chui vào 'ó xem thỏằư 'ỏng sau cĂi 'en ngòm 'ó là gơ,xem thỏằư cĂi khuôn mỏãt mơnh trong 'ó mâo mó 'ỏn nhặỏằng nào,xem cĂi cỏÊm giĂc nó thỏằc 'ỏn mỏằâc nào hay chưnh tôi bỏằi thỏằi gian và ngỏằông trôi.
  7. beheoluoi

    beheoluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
  8. muathurock

    muathurock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
  9. beheoluoi

    beheoluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Rất tiếc muathurock à, không hiểu sao 2 ngày nay mình ghét mưa thế này. Nhất là ngày hôm qua, mưa dai dẳng, mưa to có, nhỏ có, lâm râm có. Bình thường chắc mình khoái chí lắm, sẽ mở thêm nhạc và có 1 ly cafe sữa đá, nằm trong phòng mà hưởng thụ. Thế nhưng hai ngày nay mưa làm cho mình thấy buồn, cô đơn trống vắng và thành mưa luôn. Lại cả nhạc nữa, hai ngày nay mình cũng sợ nghe nhạc lắm, bài nhạc nào cũng gợi lại cho mình những kỷ niệm khó quên. Mưa thì buồn, cô đơn, nhạc thì gợi kỷ niệm. Chỉ có cafe là vẫn còn sát cánh bên mình thôi. Cho đến ngày nào thì mình sẽ lại thích mưa, mong mưa và yêu nhạc như trước đây ??? Không, chính xác hơn là mình vẫn yêu mưa và nhạc nhưng mà mình sợ. Mình sợ 2 điều đó lắm, đến khi nào thì không còn sợ nữa ?
  10. muathurock

    muathurock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng cảm nhận được một tí chút cái cảm giác hiện giờ bạn đang có.
    Bạn cứ chán ghét nó đi cho đến khi bạn thích lại những gì bạn đã thích.
    Đừng chạy trốn kỷ niệm vì như thế bạn càng phải nhớ hơn...mình nghĩ như thế
    BÌnh yên sẽ lên,đừng vội vã bạn nhé...

Chia sẻ trang này