1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai thích ngắm bầu trời ko nhỉ ?

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi gepedu, 16/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gepedu

    gepedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Có ai thích ngắm bầu trời ko nhỉ ?

    Hé, thực sự thì em chả biết nói gì bây giờ. . Chỉ đơn giản là em rất khoái ngắm bầu trời khi bình minh, lúc hoàng hôn , khi bầu trời trong xanh và cả lúc bầu trời đầy sao nữa. . Việc cuối cùng của em trước khi đi ngủ là ra ban công ngắm trời, và đầu tiên khi vừa thức dậy cũng là ra ban công ngắm trời. . Tuyệt lắm các bác ạ ! < tiện thể nói luôn, ở gần nhà em cũng có nhiều anh ,,,được lắm. , đó cũng là 1 trong số ít lý do khiến em ra ngoài hít bụi >
    Lại dài dòng roài. Tóm lại là, các bác vào đây, và nếu đã vào rồi thì nhớ Reply nhá . Iu các bác.
  2. ciaominu

    ciaominu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    đi bơi , vào buổi chiều , khi mệt vật vã , thả lỏng người ngẩng mặt nhìn bầu trời có những làn mây trắng bay lững lờ , cảm thấy thanh bình và là lạ , cảm thấy có một cái gì đó mà vù quen chạy đuổi theo thời gian của cuộc sống mà hình như quên mất thì fải ...sướng ..hị hị ...
  3. sau_con_mua

    sau_con_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
  4. rich_rover84

    rich_rover84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Ngắm bầu trời à!
    Thỉng thoảng có ngắm,mọi ngày vẫn nhìn,bầu trời thanh đổi mà tâm trạng vẫn vậy ?Tiếc là ở gần nhà chẳng có cô nào được lắm mà lại ở tầng trên cả,nếu có chắc sẽ thấy bầu trời đẹp hơn chăng?
  5. chamomile

    chamomile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    có tớ.
    tớ rất thích. đang vội quá, chẳng tán thêm được câu nào nữa. để hôm khác vậy.
  6. BarmixeR

    BarmixeR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Ngắm bầu trời là sở thích từ lâu lâu lắm rồi, nhưng Bar chỉ thích ngắm khi mình đứng cao hơn mọi thứ xung quanh, nghĩa là ngước đầu lên chỉ còn thấy trời thôi. Lúc đó như chỉ còn mình và bầu trời hiện hữu, ngoài ra ko còn bất cứ gì, cảm giác thanh bình đến nghẹt thở...
    Hồi trước nhà mình thấp, ko nhìn như vậy được. Bi giờ nhà cao rồi thì mình lại ko có ở nhà. Nhưng trời bên này cũng đẹp lắm, nó khác trời ở nhà mình nhiều. Nói chung là y chang như bầu trời của mấy bộ phim Hollywood vậy đó, rất thanh bình, có chim, có mây, thật tuyệt vời
    1 thói quen rất thích, nằm giữa đường ngắm trời...nguy hiểm...nhưng đã từng làm nhiều lần.... Bar đang ngắm trời đây, trời chiều tuyệt vời quá...
  7. girlie

    girlie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Không phải thích đâu mà tớ cực thích ngắm luôn, từ hồi còn bé tí cơ. Thích nhất là nhìn mây trôi lúc buổi chiều khoảng 4-5h, ngắm buổi đêm hôm nào mà trời nhiều sao ý. Nhớ hồi bé toàn đứng ngắm mây lúc buổi chiều đi học về cùng 1 lũ trẻ con ở khu tập thể rồi cãi nhau chí choé xem đám mây kia giống hình con gì.
    Bây giờ ở bên này nhà tớ ở tầng 8, nhìn ra biển, ra cầu đẹp lắm. Chiều đi học về toàn đứng ngắm mây, nhìn trời thấy tâm trạng rất thoải mái
  8. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    mình cũng thích nhưng chỉ thích ngắm trời lúc đêm thôi.. đầy sao.. đẹp lắm.. nhưng tiếc là bây giờ thỉ ở tp ngắm trời ko được đẹp..
    nếu có dịp đi chơi qua đêm ở các tỉnh, tỉnh nào càng vắng dân cư, thì đêm ngắm trời càng đẹp. sướng lắm..
  9. Rabbit

    Rabbit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Có ai đã vác ống nhòm ngắm trăng rằng chưa? Đẹp dã man. Bác nào có kính viễn vọng hôm nào cho tôi ngắm thử cái nhé :-)
  10. hatmuaroi79

    hatmuaroi79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Ngắm bầu trời ư, bất cứ lúc nào cũng thấy đẹp. (Nhưng trừ lúc nắng to quá thì ko thể ngửng lên ngắm ông mặt trời được thôi.) Bầu trời là nơi ta có thể tha hồn mình bay bổng, thả vào đó những ước mơ: kìa đám mây trắng kia là chú gấu bắc cực đang trêu đùa với con mèo mướp nhà mình, kìa đâu đó hình ảnh những người mà mình thương yêu nhất hiện lên đang mỉm cười với ta....Nếu ta muốn tìm lại một hình ảnh thân quen nào đó hãy nhìn lên bầu trời xanh. Những hạt mưa rơi như những sợi tơ dệt giữa trời và đất, để sau cơn mưa một dải cầu vồng vắt qua trời nối liền những yêu thương. Bầu trời là một bức tranh hoàn mỹ nhất, là của thiên nhiên mà con người không thể nào sửa đổi được. Bầu trời là của ngàn sao, là của chùm mây, của nắng, của gió, của tiếng hót chim muông và là của tâm tư tình cảm của mỗi con người..... Tặng mọi người cả bầu trời nè...
    P/s: mọi người đừng chê văn em nhé..

Chia sẻ trang này