1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai thích ngắm bầu trời ko nhỉ ?

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi gepedu, 16/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. suongthu118

    suongthu118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Ừ, đẹp thật đấy!
  2. gepedu

    gepedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Ô kìa bác suongthu, thế bác ko tiếp tục " cống hiến " đi à ?
    Hé hé, còn đây là ảnh hôm trước của chú chutichh2o Chết rùi. Vẫn ko được. Làm thế nào bây giờ.
  3. ovo

    ovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thích ngắm trời đất trăng sao lắm,nhưng thường là một mình thôi nên ko hay bị người khác nhòm ngó.Dưng mà bọn ấy có cả một hội,làm tớ thắc mắc wá, cho tớ hỏi 1 fát nhá.
    Hội của bọn ấy mà offline thì kiểu rì ấy nhở????? (chắc là ko phải mỗi ăn với uống chứ?)hay là cả hội rủ nhau ra đường(hehe hoành tráng fết) xong rùi ngửa mặt lên trời .....................??????có phải thế ko?
  4. Accept_to_pass

    Accept_to_pass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    He he . có lẽ là hoành tráng kỉu như thế đấy ovo . Cảnh offline em đang tưởng tượng của các bác sẽ diễn ra như sau . Việc ngồi ở trong cái chỗ thành phố toàn là nhà cao tầng thì chắc là ko ổn rồi , cố nhiên là ko thể có 1 cánh đồng cho cả bọn cùng ngắm bầu trời được ; và vì thế cả bọn sẽ lên trên nóc 1 toà nhà cao tầng . Vừa nói chuyện , ngắm trời , tán phét , chỉ sao .... Và tất nhiên là buổi họp mặt offline nào mà ko có ăn uống nhở , các bác sẽ thi đua nhau đập muỗi xem ai được nhiều nhất và ai sẽ no căng trước nhất ( xin giới thiệu món muỗi chiên sương đêm )
    Em chỉ tưởng tượng thôi nhé , có gì các bác bó qua cho vì em cũng thích ngắm bầu trời mà , nhất là ngắm sao .He he ...
  5. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Ngắm trời đêm sướng thật đấy, nhiwn sao với trăng khoái ko chịu được..Thích nhất là khi trăng mỏng tang, bên cạnh có 1 ngôi sao nhỏ...nhìn đẹp mà lãng mạn ko chịu được...
  6. gepedu

    gepedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Thế đi off nhá.
  7. nhocconlauca

    nhocconlauca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    nhưng bầu trời thật nhiều sao lấp lánh thì đẹp hơn chứ!thỉnh thoảng lại có 1 ngôi sao xẹt ngang bầu trời đêm thì càng tuyệt hơn nữa!
  8. duatrehayngugat

    duatrehayngugat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Tớ yêu bầu trời sao từ hồi còn bé xíu, sở thích đó theo tớ mãi đến tận bây giờ. Mỗi lúc buồn tớ đều ngước mắt lên bầu trời để ngắm các vì sao lúc ấy tớ cảm thấy mình thật nhỏ bé trước bầu trời, và nỗi buồn cũng nhỏ bé như thế thôi-> thế là tớ ổn.
    Hôm nọ nghe tin 4h sáng 12/8 có mưa sao băng Perseids Nhưng lại tính nhầm , tận 4 h sáng ngày 13/8 mới lò dò ra ngắm-chuối không thể tả nổi, hu hu chẳng thấy MƯA sao băng đâu cả , chỉ thấy một "ông" sao băng bé tý (may mà mình cũng vừa kịp ước...hà hà ước gì nhỉ....hí hí....phải bí mật chứ nhỉ)
  9. duatrehayngugat

    duatrehayngugat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    àh quên dành cho các bác thích tìm hiểu về bầu trời , và thiên văn học. các bác hãy tham gia Box Thiên văn học:
    http://www.ttvnol.com/thienvanhoc.ttvn
  10. phalenghichngom

    phalenghichngom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Ơ,oái,thế á???Sao lúc đấy em đang trên trần nhà ngắm sao mà em chẳng thấy cái gì hít trơn
    To gep:off iếc gì cũng phải lên chương trình cái chứ,vô trách nhiệm,vô trách nhiệm quá

Chia sẻ trang này