1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai thích ngắm bầu trời ko nhỉ ?

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi gepedu, 16/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. biennong

    biennong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    ngắm mây lúc trời về chiều thì đẹp lắm , cộng với sự tưởng tượng phong phú nữa lại càng tuyệt hơn,... lúc đấy tôi dường như quên mọi thứ đang lo lắng và chẳng nghĩ gì cả/ cuộc đời thật đẹp
  2. Okie

    Okie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Này,u là G hay B mà lại thích ra ngoài ngắm "các anh được lắm" thế?
    Bầu trời thì khỏi nói rồi! Tớ luôn luôn thấy đẹp và ngưỡng mộ ! Nhất là bầu trời ở quê,rộng và đẹp dã man!Mỗi lần ngắm tớ chỉ có ước muốn 1 ngày nào đó được bay lên đó,đến 1 đâu đó ở ngoài VN,có đơn giản wá đối với các bác ko?
    Mỗi tội bây giờ từ cái cửa sổ bé tẹo chỗ ban công KTX trường tớ,bầu trời chỉ là vài khoảng sáng lấp ló qua mấy tán cây.Thèm quá!
  3. bubi_vuvi

    bubi_vuvi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui! Thích chứ! Thích lém lém lém ấy chứ! Yêu bầu trời nhất trên đời ( Mama &Papa xếp vào hạng đặc biệt)!
    Nói chung là tớ rất thích ngửa cổ nhìn lên 9 tầng mây, bất cứ ở đâu và bất cứ khi nào, mặc dù vì nó mà mấy lần suýt bị xe tông lăn đùng ngã ngửa ! Nhưng mà trời ở HN xấu wá, nhìn chẳng đã mắt gì cả. Chán!
    To gepedu: Người quen đây! Nhận ra ko?
  4. gepedu

    gepedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Ố, chết chết, cái hồi em lập topic ngắm trời thì em là...girl . Còn bây giờ thì....hê hê, ko biết được.
    To bác bubi_vuvi: Người quen nào ấy nhỉ ? Sao em ko thấy quen.
    Gì nữa nhể ? Mây là cái gì nhỉ ? Là thứ mà ta chẳng thể lấy, cho vào hộp và cất giữ được. Nhớ hồi bé, gep em toàn mơ lên máy bay rùi tha hồ mà " nghịch" mây. Ai dè.... Các bác có thích ngắm hoàng hôn ko ? Khi ấy bầu trời tuyệt lắm, nhất là những đám mây ấy. Đỏ rực ! À, mà hình như là màu hồng nhỉ ? Thật khó có thể nói đấy là màu gì. Nhưng tóm lại là ĐẸP !
  5. gepedu

    gepedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0

    Hé hé, lâu qué mới gặp lại các đồng chí. Tớ có vài tấm hình hay hay đây.
  6. gepedu

    gepedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Chà, Tết mà trời cứ mưa dầm dề. Chả ngắm nghía được cái gì. Năm hết mà Tết cũng sắp hết, em vội vàng chạy vào đây chúc tụng bà con hội ngắm trời. Tuy ko được rầm rộ như các hội khác nhưng ... cá nhân em thấy đây là 1 hội rất hay ( nhưng ko hiểu sao vẫn ko phát triển. Có lẽ do người cầm đầu. À ko ko, đây là lỗi của tập thể ạ. ) Vậy chúc mọi người 1 năm mới mạnh khoẻ, nhìu niềm vui, ít nỗi buồn, gặp thật nhiều điều may mắn trong cuộc sống. Thêm nữa, chúc năm con gà này .... bầu trời sẽ luôn tràn ngập nắng và gió cho những ai ghét mưa, , ngược lại mưa gió bão bùng cho những ai ghét khô ráo, sạch sẽ , uhm, trăng thanh gió mát cho những ai thích ngắm trăng....vv..và ..v...v .... À khoan khoan, em chưa nói hết ạ. Mong rằng sang năm mới, hội ngắm trời sẽ nhiều bài viết hay về những cảm xúc, kỷ niệm đẹp....của mọi người hơn ạ.
  7. gepedu

    gepedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Có chút quà ạ ! ( Tiện thể kâu bài luôn )

  8. riskii

    riskii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Hồi còn trẻ con, tớ với bà tớ có một thói quen là cứ chiều chiều giải chiếu ra ngoài hiên hóng mát. Có hôm trời trong xanh, nhìn lên rất thích. Nhưng cũng có hôm trời xâm xẩm mưa, cứ thương mấy con chim đi tránh rét. Bây giờ mỗi khi ngước lên trời, tớ lại nhớ nhà. Nhìn mấy con chim lạc đàn, thấy giống mình quá
  9. tranlink

    tranlink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Còn mình thì lại thích ngắm bầu trời đêm, thích ngắm trăng sao nhưng đêm trăng rằm mùa hè hi`hi`, trải cái chiếu trên gác thượng nằm ngắm trăng sao, cảm giác thật là thanh bình :)
  10. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Ở HN thì ngắm làm sao mà lãng mạn như ở đồng quê được . Tớ có 1 mối tình và hay hẹn hò ở Phủ Tây Hồ vào buổi tầm 9 giờ tối . Nhìn sóng hồ tây , gió ***g lộng thổi , nhìn lên bầu trời và kiss nàng !
    Tớ ưng ý nhất chỗ đó ở HN thôi . Còn hè thì giá mà đi cùng nàng đến 1 chỗ đồng cỏ hoặc là trên núi cao rồi nằm xuống đất , duỗi tay duỗi chân , ngắm trời đêm và đếm sao . .....

Chia sẻ trang này