1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai thích ngắm bầu trời ko nhỉ ?

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi gepedu, 16/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gepedu

    gepedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Lâu wá ko gặp bà con. Định cho hội ngắm trời sập luôn, tự dưng hôm nay mò vào thấy ... hehe, ra là mình khai trương hội này đúng hôm SN. Vậy là được 1 năm 3 ngày rùi ấy nhỉ ? Trời đất ko biết xoay chuyển cỡ nào mà ... chả thấy ai vào góp vui nữa vậy ta !
    Nhân SN lần thứ .... nhất của hội ngắm giời, em xin... hát 1 bài : Giời xanh xanh, mây trăng trắng, đàn chim ri vui hót trong vườn, ờ ơ ơ, ớ ơ ơ ờ ơ ơ ớ....Hết.
  2. sakura_ftu264

    sakura_ftu264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nghe MTV theo yêu cầu thấy các anh chị của đại học mỏ kể về vụ hôm đi thực tập ở vùng cao có một sinh viên do tai nạn mà phải ra đi mãi mãi , giữa rừng núi như thế , các anh chị ấy đã phải cố gắng lắm mới che cho cái xác của anh bạn kia không bị mưa làm ướt , cả 55 người còn lại đều khóc , cảm tưởng như nước mắt còn nhiều hơn nước mưa , thế là họ vĩnh viễn mất đi một người bạn . ..........
    Buổi tối trước khi anh ấy ra đi , anh ấy đã nói với bạn mình là khi nào chia tay nhau nếu có nhớ anh ấy hãy nhìn nên bầu trời cao , chắc chắn sẽ thấy anh ấy , vậy mà không ngờ hôm sau.........
    Mình cũng rất thích nhìn ngắm bầu trời nhất là vào ban đêm , đúng là rất yên bình và thanh thản , mình nghĩ anh sinh viên kia chắc chẳng bao giờ phải cô đơn , vì hàng ngày có hàng 1000....0 người sẵn sàng dành ra những phút giay quý báu của mình để nhìn ngắm bàu trời , dể tìm cho mình nhũng khoảng lặng riêng ,,,,,,

Chia sẻ trang này