1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai thích ngắm bầu trời ko nhỉ ?

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi gepedu, 16/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. V_A_P

    V_A_P Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Uh. thực sự tớ cũng không hiểu sao tớ thích ngắm bầu trời nữa. Mọi lúc mọi nơi từ bầu trời xanh thẳm, cao vời vợi, bầu trời đỏ ối lúc hoàng hôn, vàng rực lúc bình minh và cả khi xám xịt của giông bão. Bầu trời có thật là nhiều màu sắc. Tớ nhớ mãi một câu của hắn:" Tớ thích màu của bầu trời ......... vì bầu trời có rất nhiều màu sắc". Đặc biệt khi có thời gian rỗi ( tất nhiên không phải bây giờ) tớ rất hay ngắm bầu trời. Hihi. Có khi tớ còn tưởng tượng ra một bãi biển có tớ và cả gia đình đang nghỉ mát, khi thì là câu chuyện về một cô phù thuỷ buồn suốt ngày khóc( phù thuỷ vì biết bay mà). Chính vì thích ngắm bầu trời như vậy, tớ đã kê giường của tớ ngay sát cạnh cửa sổ để có thể ngắm bầu trời trước lúc đi ngủ và mỗi buổi sáng thức dậy. Nhiều lúc ngắm trăng, ngắm sao đẹp lắm cơ. Chúng thật là huyền diệu. Ôi kể ra thì nhiều nhiều lắm. Nhưng có lẽ tớ thích ngắm bầu trời đến vậy là do mỗi lần nhìn lên bầu trời tớ lại có một cảm giác khoan khoái kỳ lạ. Dường như mọi ưu phiền của tớ đều tan biến hết. Hihi, thỉnh thoảng mình có đôi chút lãng mạn nhỉ.
  2. oishi_girl_83

    oishi_girl_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Đẹp !!! Thích nhất là lúc trời xanh ngắt, rộng mênh mông. Nhớ lớp 12, trốn học đi đường vừa gió vừa bụi lên sân bay chỉ để ngắm mấy cái máy bay nhấp nháy rồi đi về Đường rộng nên nhìn trời càng rộng, ước gì có thể mang cả bầu trời đó mang về fòng riêng để khi đi ngủ cũng đc ngập trong màu xanh ấy. Giờ ko có nhiều thời gian và cũng lười, cũng bớt điên hơn trc, nhưng ước gì có thể lại đc ngập trong màu xanh tuyệt vời ấy cùng người mà mình yêu thương
  3. gepedu

    gepedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Hé, viết 1 bài rõ dài, ai ngờ nó lại bay sang topic " ôm gối với cả ôm chăn " , sau đo'' lại phiêu lưu vào thùng rác . . Cú qué. . Cầu vồng các bác ạ. Chả hiểu sao tính những lần em ngắm cầu vồng chỉ được trên đầu ngón tay. Lạ thế chứ. Mà hiếm khi đếm được đủ 7 màu nhể ?
  4. chiantino

    chiantino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Ừ, bầu trời muôn hình muôn vẻ, xem topic này mới nhớ ra..., đã lâu rồi chẳng nhìn trời nhìn mây nữa.
    Ấn tượng mỗi bầu trời đêm. Nhớ cái hồi còn bé tí được bố chở đi bằng xe máy, ngẩng lên, một màu đen thẳm, không một ngôi sao, cảm giác ớn lạnh, tự hỏi sao trời mênh mông thế?! Rồi có lần đi về Hải Phòng bằng ô tô, nhìn ra ngoài cửa kính, trời đen ngòm điểm vài ông sao lác đác, dù có mẹ ở bên nhưng vẫn thấy sợ. Vẫn cái cảm giác như bầu trời muốn nuốt chửng mình, cảm giác mênh mang, lạnh lẽo và buồn thảm. Tới giờ, cứ mỗi lần như thế lại thấy cô độc, mẹ chẳng ở bên mình như ngày nào.
    Rồi bầu trời cũng gắn liền với những kỉ niệm vui. Hồi cấp một, toàn phải ở lại trường vì bố hay đến đón muộn. Từ đó cả một khoảng trời rộng là của riêng mình, những đám mây hình thù kỳ dị thành con rồng, mụ phù thuỷ rồi tới cả Bác Hồ nữa (bó tay, không hiểu kiểu gì^^). Có lần được chứng kiến cảnh 2 cái cầu vồng hiện lên cùng một lúc sau cơn mưa to, đẹp hơn trong tranh nữa ^_^. Thích thật cái hồi nằm trên sân thượng nhà con em, ngắm mây trôi, nhắm mắt lại....mát ( giữa hè mà, nóng muốn chết, he he ). Cả hoàng hôn cũng đẹp, thậm chí đối với một đứa trẻ thì nó còn đẹp hơn.
    Trời lúc nào cũng mang lại cảm giác bao la và phóng khoáng, luôn là thế.
  5. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0

    Nếu cậu muốn ngắm bầu trời thì cậu nên gia nhập Box Du hí đi , vì thỉnh thoảng chúng tôi vẫn tổ chức những cuộc đi chơi mọi nơi tất nhiên là cũng cả ngắm " trời" ở nhưng nơi khác nhau nữa ..
    NNhwũng chuyến đi đó hứa hẹn rất nhiều điều kì thú ,,
  6. ngay_tho_cu

    ngay_tho_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Theo Vitaminbéo bầu trời ở những nơi đằng ấy đến có gì khác ở Hà Nội ?
    Gia nhập Box Du hí thể lệ như thế nào ?
  7. hoa_co_vang_noi_ay

    hoa_co_vang_noi_ay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất thích ngắm bầu trời, nhất là những khi buồn, nỗi buồn như vơi đi một nửa ấy chứ. Vì khi nhìn lên, tôi thấy mình thật là nhỏ bé. Nỗi buồn vì thế mà cũng nhỏ dần đi. Nếu các bạn đã một lần ra biển đêm thì dám cá là sẽ không bao giờ quên cái ấn tượng mà khung cảnh trước mắt để lại cho mình. Lúc ấy mà có hét to lên thì cũng chỉ có tiếng sóng đáp lại mà thôi. Biển lúc ấy tuy rộng mà bạn lại có cảm giác biển là của riêng mình, bầu trời đầy sao cũng là của riêng mình. Giữa không gian như vậy mà tôi lại chẳng thấy mình cô đơn mới hay chứ. Tôi hay ngồi ngắm sao và nghe nhạc không lời. Đó là sở thích của tôi. Nghe thi rômantíc lắm nhưng lại dễ làm cho nỗi buồn một đi không trở lại...
    Hì, tôi thích topic này...
  8. angell

    angell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Có tớ nữa nè!!!!! ngắm trời ( 0 phải giữa trưa đâu nhá) để tìm lại một cảm giác an bình, nhẹ nhàng... Tớ thích nhìn mây trôi! hồi bé vẫn cùng tụi bạn ngắm mây tồi tưởng tượng ra mọi hình thù...lúc thì con rồng, lúc lại con thỏ...hì thích lắm, nhất là trời mùa thu, mát mẻ,...
  9. chuabaogiocuoi

    chuabaogiocuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Trước kia thời gian tôi đi làm quán Café vào buổi tối, những lúc hết khách trở về tôi cũng thường vừa đi vừa ngửa mặt lên trời. Cảm giác thật dễ chịu và thoải mái kể cả vào những ngày mưa rơi xối xả. Một ngày trong lúc đang ngắm trời tôi tí nữa tèo vì đâm vào một con taxi....Bây giờ ít ra ngoài đường hơn nên cũng lâu rồi chưa có lại cảm giác này.
  10. phalenghichngom

    phalenghichngom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Có tớ,tớ cũng rất thích ngắm bầu trời.Nhiều lúc đang đi trên đường muh gặp đèn đỏ,ngẩng đầu lên ngắm bầu trời thấy cũng đẹp (mặc dù cũng hơi bị chói)Chẳng hiểu sao tớ vẫn tin lời mẹ tớ là trên bầu trời bao giờ xuất hiện cầu vồng là lúc đó mình có thể gặp được người thân đã mất hoặc đang ở xa mình.Nhất là những khi đi biển,ngồi ngắm bầu trời đầy sao thật là tuyệt.Những lúc đó cứ nghĩ không hiểu vì sao mà bấy lâu nay mình ko nhìn thấy vẻ đẹp đóNhững lúc ấy chỉ thấy lòng thanh thản,nhẹ nhõm và ko còn cái cảm giác luôn phải chạy theo cái cuộc sống hối hả,bận rộn ở thành phố nữaNgày xưa,hồi mà tớ vẫn còn nhỏ,hay về quê chơi lắm.Buổi tối cứ ngồi nướng khoai ăn,vừa ăn vừa ngắm bầu trời.Hồi đó còn nhỏ nên chẳng biết đẹp đẽ gì hết.Bây giờ nhớ lại mới thấy những lúc đó thật đẹp.Lúc nào cũng ước mong 1 lần được quay lại hồi đó
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Tớ ko quen viết văn mùi mẫn nên xông cảm nha

Chia sẻ trang này