1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai thích ngắm bầu trời ko nhỉ ?

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi gepedu, 16/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gepedu

    gepedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    hé hé, xúc động qué. Em xin mạn phép vote cho mỗi bác 1* ạ.
  2. phalenghichngom

    phalenghichngom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Hié hié,pác mừ vote 1* cho iem thì iem cho pác 3x1* đấy.Cẩn thận.Mãi iem mới câu được ngần này * mừ pác định hại iem sao Lập phát danh sích đi pác,thấy cũng tầm tầm rùi đấy
  3. gepedu

    gepedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Khứa khứa, mãi mới xong. Bác nào, em quên chưa vote thì làm ơn nói với em 1 tiếng nhá. . Lập danh sách á ? :D Em ko có kinh nghiệm lắm. Bác nào ấy hộ cái. .
  4. angell

    angell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0

    Cái con bé dẩn dớ này! thì ra là số sao của chị thụt đi vì cô em! láo toét quá đi! chị mày vào đây vì chị mày yêu bầu trời nhá! chứ quý hoá gì mày? xúc động à! dẩn dớ! éo ai cần?!!!
  5. phalenghichngom

    phalenghichngom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
  6. CannibalCorpse_Death

    CannibalCorpse_Death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, pà con thích ngắm nhìn bầu trời kiểu nào ??
  7. chuabaogiocuoi

    chuabaogiocuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Trời mát một chút, phóng xe nhanh một chút, ngửa mặt lên trời một chút
  8. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Mùa hè phải hôm nào nóng thì em thích được vác chiếu ra ban công nằm, gió hiu hiu, ngẩng mặt lên trời ngắm . CHỉ có điều bầu trời vào buổi tối nếu là hôm không có sao thì chán lắm
    Còn ngắm buổi sáng và buổi chiều nếu hôm nào có mây trắng lững lờ thì hết phê rùi
    Ngày trước, lúc lần đầu tiên rung động, chẳng hỉu sao em rất thích leo tót lên tầng thượng (nhà em hồi đấy ở tập thể) nhìn ra cãi toà nhà Vietcombank ngắm chán chê rùi quay ra ngắm trời. Hì hì... Quả thực là rất thích. Vì từ chỗ em ngắm thì nhà cái thằng em thích cũng ngắm được trời + toà nhà Vietcombank (ngốc thế đấy, chỉ mỗi thía thui mà cũng sướng )
    Hì hì, còn bi h, mỗi khi trời mưa ngắm lúc giông kéo về cũng hay hay. Nhất là được ngồi trên tầng 2 quán Dilmah nào đó. Ngắm những đám mây đen kéo về. Và rùi sau khi mưa tạnh, ngồi ngắm cầu vồng tiếp!
    Hôm nọ em được nhìn thấy cầu vồng và bầu trời sau cơn mưa. Chu choa, đẹp ơi là đẹp đã thế cái đường em đi lại cứ như kiểu đang đi về phía chân cầu vồng ý. Vì người ta bảo dưới chân cầu vồng có chôn hũ vàng mà thế nên mình cứ cười hí hí, nghĩ rằng là sắp tìm được vàng roài Sướng kô?
  9. vitbup

    vitbup Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì ngắm bầu trời sao lúc ban đêm thui..có vô vàn vì sao và....biết đâu có vì sao nào đó mang tên tớ nhỉ ?hìhì...nick tớ bên YM là black_eyes_dn bạn nào cùng sở thích với tớ thì wa đấy nói chuyện với tớ nhá
  10. sau_con_mua

    sau_con_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Hì các bác lãng mạn wa nhỉ .Em thích ngắm trời chỉ vì nó là cái bầu trời và người ta có thể thích cái gì đó chẳng cần lý do cụ thể đúng không ?
    Mấy hôm thời tiết tệ wa nắng đến mức không không muốn ra đường thế mà lúc đang tít ngoài đường em quên mất cứ thế ngửa cổ lên trời , chói mắt lắm nhưng mà trời xanh lạ các bác ạ và em phát hiện ra 1 điều không phải cứ nắng to là trời xanh mây trắng mây lại đục đục mới chết chứ .Lạ nhỉ
    Em thích ngắm trời bất kể lúc nào miễn là đang có hứng , nhưng thích nhất là lúc trời mưa như trút đứng tựa lưng vào cửa nhìn trời nước mưa bắn ướt cả kính chỉ thấy một màn trắng xoá làm nhoà mọi thứ nghĩ đến khi nhỏ có lú cố ngoài người ra nhìn cho thật rõ nước chính xác từ nơi nào đổ xuống nhưng chịu ,cả bầu trời ,mặt đất ,mưa , chẳng có 1 ranh giới nào rõ ràng giữa những thứ đó .

Chia sẻ trang này