1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai thích ngắm bầu trời ko nhỉ ?

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi gepedu, 16/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cabcoi

    cabcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    ]co'' một nhóc đã nói với tớ là khi nào nhớ hắn thì cứ nhìn lên bầu trời , có thể vì vậy mà đôi khi bâng quơ nhìn lên bầu trời cũng thấy hắn .....chẹp chẹp , vậy mà bi giờ có hắn ở bên cạnh đâu ..........mà thôi cuộc sống còn rất nhiều thứ tươi đẹp , cố gắng nhe răng ra mà sống chứ nhỉ .....hăt'' xi`iiiiiiiiiiiiiiiiiii mình có động chạm đến ai ko nhi?
  2. chutichh2o

    chutichh2o Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    the to ke cho cac ban nghe chuyen tui ban to chung no di ngam bau troi nhu the nao nhe:
    cha la tui toi di xe may, vai xe di cung nhau noi chuyen, tu xa, thay 2 anh chi ( trong nhom) dang deo nhau, chi ghe/ sat/ vao vai anh, chi? len ba^u tro*i hom ay da^y sao, tra(ng sang/ va(ng va(.c , may dam/ ma^y cung muon hinh muon ve. Ca lu~ di sau doan/ gia doan/ non tuong tuong ra 1 cau chuyen lang man cua 1 doi tre? dang chia se cam xuc truoc ba^u tro*i de^m tuyet dep <--- hy vong se ..tu*c/ canh sinh tinh.
    va the la ko nen noi to mo, chung toi phong/ xe len nghe trom va toan van cau chuyen:
    chi: kia con cho/ kia anh: gi co*?
    chi: da^y/ dung/ con cho/
    anh: cho/ nao?
    chi: ngo^c/ the^/ !! cai/ da^u no/ lu lu kia con gi???
    anh: kia a/, cho/ dau ma cho/!!!

    ..... ho cung dang ngam troi, chinh xac hon la ngam ma^y day cac bac a. Co.... lang man ko nao????
    ai co cau chuyen ve BAU TROI ........ DA~ MAN hon ko a??
  3. gepedu

    gepedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Choáng xờ váng. Nhưng công nhận là....cũng lãng mạn đấy chứ.
  4. magnolien

    magnolien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    từ lâu đã theo dõi topic này nhưng hôm nay mới co thời gian post bài hì vừa mới thi xong.
    Đúng là ngắm bầu trời ở mỗi nơi một khác với cảm xúc khác nhau.Từ khi sinh ra đến giờ có mấy lần ngắm bầu trời mà không thể quên :
    ---- Học hết lớp 9 15 tuổi đi biển Bãi Cháy,lần đầu tiên được ngắm nhìn một bầu trời bao la toàn sao như thế.Cảm giác các vì sao lung linh lấp lánh hội tụ với nhau liên kết với nhau ,thật là kì diệu.Nằm dài trên ghế ở bãi biển,nghe tiếng sóng vỗ và ngắm nhìn không biết chán ,lúc đấy chẳng phải nghĩ suy cũng chẳng cần quan tâm tới việc gì ,đó là lúc có cảm giác yên bình nhất , cảm giác có thể tan ra cùng với các vì sao bồng bềnh ( hihihi có cảm giác bồng bềnh là vì say sóng đấy mừ ).Biết bao giờ mới được nghe tiêng sóng vỗ về và thả hồn cùng các vì sao đây,lâu quá rồi ngày xưa ơi.....
    ---- Lần thứ 2 cũng không thể quên :đi chơi , giao lưu ở Mai Châu,buổi tối đốt lửa trại ,đúng hôm Rằm trăng tròn và cực sáng (bác nào mà lãng đãng là có thể xuất khẩu thành thơ đươc đấy ) , chưa bao giờ được ngắm trăng đẹp như thế ,không gian bao la, hai bên mình là 2 ngọn núi, sừng sững va trên bầu trời ,đứng đó là mặt trăng soi sáng không một gợn mây ,bên dưới lửa trại nổ bập bùng. Bạn cảm thấy thật nhỏ bé giữa thiên nhiên vì xung quanh chỉ thấy núi là núi và phía trên,không gian bao la là bầu trời với hình ảnh trăng tròn ,trăng sáng trong ,thật tinh khiết rọi xuống.khoảnh khắc thật là vô giá.Hic hic tiếc là không được ngắm lâu phải về nhà sàn ngủ vi củi sắp cháy hết. Lại bao giờ cho đến ngày xưa....
    ---- Đã có bác nào ở đây thích ngắm bầu trời duới tán cây chưa nhỉ ? Magnolien hay làm thế lắm.Và kết quả thì.....cẩn thận ko thì bị chim bồ câu nó....hihihi làm cái việc mà ai cũng phải làm đó...trúng vào mặt thì chả còn nhìn thấy trời với mây ở đâu nữa rồi. Đứng dưới tán cây (và tất nhiên là có lá thậm chí nhiều lá ) nhìn lên bầu trời trong lúc trời trong xanh và có nắng ,được thấy bầu trời xanh , những đám mây lấp ló và ánh nắng lung linh qua các khe lá,tự nhiên thấy hạnh phúc va tâm hồn thư thái hơn ,thỉnh thoảng lại có niềm vui nho nhỏ bất chợt đến khi đang cô đơn giữa nơi xa lạ....
    Phải sắm quả máy ảnh xịn để ghi lại những khoảnh khắc hay ho mới được .
    Bác nào có ảnh đẹp thi post lên đi cho bà con ngắm với cái nào.
    Ich erwarte drauf.Bis dann.
  5. hatmuaroi79

    hatmuaroi79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    thấy các bác tả bầu trời và tâm trạng hay quá làm em thèm. Có bao giờ chúng ta được lãng mạn như bác CHUTICHH2O tả không nhỉ. Đi với người yêu mà được ngắm bầu trời như thế thì tuyệt quá rồi còn gi. Ôi, giá mà người yêu của em đọc được điều ước này của em nhỉ?
    Các bác đã ngắm bầu trời về đêm chưa. Tớ đã từng leo lên tầng thượng của BĐ Hà nội để ngắm bầu trời Hồ Gươm về đêm. Chẳng biết tả thế nào các bác ạ. Bầu trời có một vẻ đẹp huyền bí gì đó mà tuỳ cảm xúc của mỗi con người cảm nhận được. Vui ta ngắm bầu trời để được nhân đôi niềm vui, buồn ta ngắm bầu trời để được chia sẻ.
  6. phalenghichngom

    phalenghichngom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Ngắm bầu trời bên này đẹp cực,nhất là khi tớ ở tầng 14Lạnh quá,hơ hơ...hắt xìHôm nay có mưa nhưng chỉ là mưa nhỏ ~~>chánNgắm trời đêm à?Hay,tuyệt vờiHôm qua thấy sao băng nhưng chưa kịp ước gì,phí wá
  7. Fantasy_witch

    Fantasy_witch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    mình cũng rất thích ngắm bầu trời, nhất là trời mùa hạ, trong xanh, mây trắng lững lờ...eo ui lãng mạn . Trời đêm đày sao cũng đẹp nữa
    nhưng hôm này trời đang mưa, xám xịt, hix, kể ra mà có người cùng ngắm thì mưa thế này chứ mưa nữa cũng mặc ...tiếc thật, xa rrồi
  8. chutichh2o

    chutichh2o Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Troi HN dem dep lam, va hinh nhu mua nao cung~ dep.
    Hom no, duoc di dem trong pho co, hiem hoi tim thay con 1 can nha o pho Hang Bac con giu mai/ reu phong co^?, lot thom giua nhung can nha 4-5 tang, va o cai khe hep ay, bi che them 1 phan boi 1 tan/ la/ bang, la vang trang ra(m dem 14 !!!! nen troi luc do xanh tha^~m, duong nhu khong gian khong con la HN nhung nam 2004 ma la cua 1 ngay dau the ki 20 xa xoi tinh lang, cua nhung chuyen xe dem va tieng hat A Dao .....!!!!
    Oi, hom nao phai ve~ lai canh do/ moi duoc!!! <--- noi/ cho oai, cha ve~ bao gio!!!
  9. chutichh2o

    chutichh2o Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    HEHE, dong y voi bac Magnolien ve vu chup anh, y tuong rat ok, ba con co ai co/ y/ tuong off = cach vac may anh di chup bau troi dem ko a??
    Em co dua ban da ru re di chup anh pho co dem, bay gio them chup anh bau troi dem cung thu vi do cac bac nhi?
    Hay la ai co anh thi post len nhi? eo oi, chup anh dem thi den kit Topic mat!!!
  10. opopop

    opopop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Còn nhớ ngày xưa khi bé, tôi thường hay vác ghế ra ngồi ngoài hành lang và nhìn lên bầu trời trước mặt. Tôi và Ba tôi thường tưởng tượng ra những con thú, lúc thì la con cá, lúc lai là con gấu và chỉ thêm một lúc nữa những đám mây chuyển đông đã thành hình một chú hề ngộ nghĩnh v.v... ngồi nhớ lại thấy một cãm giác nhẹ nhàng và bình yên. Tôi cũng bầy cho bọn trẻ con hàng xóm và tháy chúng rất thích thú.
    Cho dến tận bây giời mỗi khi ngước lên bầu trời tôi lại có một cảm giác thật khó diễn tả. Có những hôm trên đường đi làm về tôi đưa mắt ngước trộm lên trời :D (phải nhìn trộm vì đang đứng chờ đèn hay tắc đường người xe đông đúc ngại chết) và thấy lòng nhẹ nhàng hơn, thanh thản hơn. Tôi rất thích ngắm nhìn anh nắng xuyên qua đám mây tao nên những luồng ánh sáng đẹp lạ lùng. Những lúc đó muốn có trong tay mình chiếc máy ảnh nhưng rồi lại sợ rằng mình ko thể diễn tả hét vẻ đẹp của chúng. buồn ghê!
    Và khi nhìn lên bầu trời tôi cũng nhớ lại kỷ niệm với anh một buổi đi chơi ngoại ô cũng bầu trời và mây trắng. Tôi yêu anh nhiều!
    Một phút ngẫu hứng

Chia sẻ trang này