1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai thích ngắm bầu trời ko nhỉ ?

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi gepedu, 16/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tit_Ti

    Tit_Ti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    nhìn lên bầu trời..... ánh mắt đăm chiêu.... mồm lẩm bẩm...... " chàng ơi chàng ở nơi nao, thiếp nhớ chàng gần chết..... "
  2. tyrannosaurus

    tyrannosaurus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Ê, tớ cũng khoái cái này. Lúc nhìn lên trời nhiều cảm xúc lắm. Để khi nào có nhiều thời gian thì tớ sẽ viết tiếp nhá (đừng có bảo là tớ câu bài đấy).
  3. gepedu

    gepedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, rõ ràng là câu bài roài mà còn rào trước đón sau. Ơ nhưng mà mình đang làm cái rì ấy nhể ? Bà con đợi em mấy ngày nữa, để em đi kiếm mấy cái ảnh hay ho cho bà con chiêm ngưỡng nhá. Cố chờ đấy nhá.
  4. tyrannosaurus

    tyrannosaurus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    á, chú gep này láo quá, lần này anh tha cho, lần sau thì đừng trách anh đấy nhá.
    Trở lại việc chính nhá. Cảm xúc khi nhìn lên bầu trời á hà hà, hơi bị khó tả đấy. Đầu tiên là chóng mặt. Sau đó thì choáng. Em đùa tí thôi, nói thật ra thể nào con gep nó cũng đá đểu em. Nói chung là em thấy mọi thứ trở nên bé nhỏ, vũ trụ thì rộng lớn quá. Có quá nhiều điều mà con người còn chưa biết về vũ trụ. Tự dưng em thấy sợ vì mình đang sống trong một cái gì đó mà mình không biết rõ về nó. Không hiểu khi chết đi thì sẽ như thế nào, mình có linh hồn hay là không. Đọc một quyển sách, em thấy nói rằng, sau khi chết đi thì cơ thể con người sẽ phân rã, trở thành các hạt điện tử ban đầu đã cấu tạo nên con người. Rồi nói chung là vân vân, nhiều thứ lan man quá. Lần sau nói tiếp.
  5. gepedu

    gepedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Cái em này, suốt ngày chỉ nói vớ vẩn thôi. Chết chết, anh ko có ý đá đểu em đâu nhá. Hoà bình, hoà bình nhá, coi như ko quen biết nhau. Nói đến cái chuyện này mới nhớ. Sáng nay xem cái chương trình về hố đen vũ trụ mà sợ qué. Tính ra thì có đến hàng nghìn, triệu hố đen lang thang trong ko gian. Chẹp chẹp, và chẳng biết khi nào nó sẽ đến. Trái Đất của chúng ta có thể bị " ngoạm" bất cứ lúc nào. Có khi là ngay ngày mai ko biết chừng.
  6. preludeNo1

    preludeNo1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    1
    Mấy ngày nay trời mưa hoài có nhìn được tí ánh sáng nào đâu mà hic.hic nhưng các bác ạ, không gì thích bằng về quê, trải chiếun ra nền sân gạch, nằm ngửa mặt lên trời.Úi trời ơi, phê quá.Nhớ lại hồi bé ở quê ngoại cứ khoảng 6-7h tối là trải chiếu ra sân nằm cho mát ( vì lúc ấy chưa có điện, trong nhà thì tối mù mà lại nóng nữa) đến bây giờ vẫn còn nhớ cái cảm giác thanh bình ấy...
    Muốn về quê quá>>>>>>>>>>>>>
  7. phalenghichngom

    phalenghichngom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Wow,bạn preludeNo1 nói đến quê làm tớ nhớ lại.Hồi trước cứ hè về là tớ lại về quê chơi.Buổi tối ra ngoài vườn ngồi kể chuyện ma (rợn người)Có hôm còn ngủ quên lun ở ngoài vườn (muỗi đốt kinh khủng)Ngẩng mặt lên ngắm trăng,ngắm sao mới thấy đẹp.Tớ thích nhất là trăng khuyết,trông nó cứ hay hay thế nào ýMấy năm nay phải học hành bận wá nên chả mấy khi về được quê,1 năm may ra về được 3 lần.Ông nội cũng mất rồi nên chẳng có ai cùng trò chuyện và ngắm bầu trời cùng tớ cảNhưng lúc nào cũng mong được như ngày xưa
    Ôi,nhớ ngày xưa...
  8. Velociraptor

    Velociraptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    1.169
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thích lém. Mà sao các bác không post ảnh lên cho anh em cùng xem nhỉ?
  9. chutichh2o

    chutichh2o Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0

  10. chutichh2o

    chutichh2o Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0

    cac bac co thich ngam the loai nay ko??
    day la bau troi .. trong tranh anh. de tu tu em tim bau troi that nhe, n ma em chua co anh troi VN, toan la o nuoc ngoai thoi, so cac bac cung co roi

Chia sẻ trang này