1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai thích ngắm bầu trời ko nhỉ ?

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi gepedu, 16/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chutichh2o

    chutichh2o Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0

  2. Meta_juve

    Meta_juve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2004
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    ngắm bầu trời sướng hết chỗ nói, chiều hoặc đêm bạn nằm một mình nhin thui nhé. Ban đầu có cảm giác hơi chóng mặt, sau một thời gian ngắn thôi người sẽ thấy cực kỳ thoải mái mọi giác quan tưởng như ngừng hẳn luôn chỉ có mắt là còn hoạt động mình có cảm giác người như đang được bay lên, sát với bầu trời hơn, và có cảm giác như bầu trời đang ngày càng được trải dài hơn nữa, nhưng cẩn thận không bị ngủ quên đấy. Nếu buổi chiều, nhất là trong một hôm trời trong xanh, nhìn lên bầu trời ngắm mây trôi rồi bạn sẽ thấy nhìu thứ lắm, kia la một chú chuột đang chạy bất thình lình một con rồng hiện ra hix rùi lại thêm một chú cẩu nữa tha hồ mà tưởng tượng luôn. Pà kon ai đã nằm ngắm trời khi mưa chưa nhỉ, hì phê luôn nhưng yêu cầu phải đeo kính bơi đấy, hôm đấy đang đi bơi ca cuối trời thì tối dần nhìn lên trời mưa đập vào mặt như đang mát xa ý, trời đen kịt luôn như cảm giác bùng nổ, có cái gì trong người mình thoát ra hoà vào từng tiếng sét rạch dọc ngang bầu trời hix sướng lắm từ sau đó nghiện luôn. thui hix đi ăn đã, yêu cầu bà con ngắm thì cũng phải ăn nữa .......
  3. tyrannosaurus

    tyrannosaurus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    há, mày cũng xem cái chương trình đấy hả gep. Mấy cái chương trình đấy hay phết. Có lần tao xem cái chương trình ấy vào buổi trưa, quên cả ăn. Này mà sao mày dám bảo tao ăn nói vớ vẩn, đập cho phát giờ. Mày còn vớ vẩn hơn ấy nhá.
  4. tyrannosaurus

    tyrannosaurus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    À quên, đang định nói là tại sao hội mình không đi offline nhỉ? Hội trưởng gep quyết đi xem nào. Hớ nhưng hội mình mà đi offline thì chẳng nhẽ mỗi người cầm một cái chiếu ra vỉa hè nằm nhìn trời à.
  5. suongthu118

    suongthu118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Bầu trời, đó là nơi gắn bó với bao kỷ niệm trong cuộc đời, mỗi khi nhớ lại lại thấy thanh thản lạ lùng, như thể khi ta ngước mắt lên nhìn bầu trời trong xanh của mùa thu vậy.
    Khi còn nhỏ, cùng chúng bạn ngước mắt nhìn lên trời để thi xem ai chịu được cái ánh nắng gay gắt của ông mặt trời lâu nhất; để mỏi cổ nhìn xem để rồi lại tự hỏi sao vầng trăng sáng kia lại cứ đi theo từng bước chân của mình, để ngắm muôn ngàn sao đang nhấp nháy trong trời đêm huyền hoặc, để tưởng tượng mỗi ngôi sao kia là linh hồn của một người đã từ bỏ trần gian để lên với thế giới của vô cùng, nơi sự sống là vĩnh cửu; để nhìn theo tay chỉ của bố thấy muôn ngàn sao kia là hình ảnh của con vịt, ông thần nông, của cái gầu sòng, của dòng sông sao; và để nhìn cả những vệ tinh đang quay quanh trái đất mà đã có lần lầm tưởng là những ngôi sao biết đi.
    Lớn lên một chút thấy thích ngắm cảnh hoàng hôn, thích tìm một ngôi sao băng ngang bầu trời để mong mơ ước của mình thành hiện thực. Cảnh hoàng hôn sao mà đẹp thế. Mình thường thích ngắm cảnh hoàng hôn, khi mọi việc dường như được tạm cất sang một bên, khi mây theo gió dồn về, mặt trời cũng gom lại chút nắng cuối cùng của một ngày tàn để tạo nên muôn vàn hình thù xinh đẹp và kỳ thú. Nếu ai đã từng thích ngắm cảnh hoàng hôn, chắc đều giật mình như nhận thấy dường như trên cao xanh ấy đang tái hiện lại cuộc sống quen thuộc ở dưới này. Cái thú ngắm cảnh hoàng hôn có lẽ bắt đầu trong một buổi chiều đã cũ, khi còn rất nhỏ, cùng lũ bạn lang thang dọc triền sông, bất chợt thấy phía chân rời rực lên một máu đỏ ối, tưởng như có một đám cháy đang bắt đầu bốc lên. Lần theo vạt cỏ của con đường chạy tới, thì thấy đám cháy lùi dần mãi lên và kết lại ở phía chân trời một ông mặt trời đỏ rực với những đùn mây đang hắt lên ánh đỏ cuả mặt trời. Và bất chợt mình đã khám phá ra và phải thốt lên trước điều kỳ diệu của bức tranh mây trời ấy.Trong bóng chiều chênh chếch, trong ánh nắng hắt lên đỏ ối cuả ngày tàn, một con đường quanh co vắt qua ngọn núi mây đang đùn lên theo gió, một đoàn người đang còng lưng đạp xe về nhà sau một ngày làm việc hối hả. Ở phía đằng này, một dòng sông lững lờ trôi, một bóng cây đang đổ nghiêng xuống mặt nước, một con trâu đang thong dong gặm cỏ, một đụn rơm được được ai đánh đống tự bao giờ. Xa xa là luỹ tre, lấp ló những mái nhà có làn khói lam chiều bốc lên rất nhẹ. Thật khó có thể diễn tả hết được nỗi ngạc nhiên của mỗi chúng tôi trong cái buổi chiều hè ấy, và mỗi đứa đã không khỏi thốt lên sao mà giống với phong cảnh ở dưới này, rồi mải miết chỉ cho nhau xem này con chó, con gà, này con rồng, con hổ. Thoắt cái, bức tranh kia lại biến đi đâu mất, và một bức tranh khác lại hiện ra. Gió cùng mây là hai người nghệ sỹ tạo tài hoa và sốt sắng, chẳng bao giờ để người xem phải chờ đợi quá lâu những bức tranh phong cảnh mới của mình. Cứ như vậy cho đến khi mặt trời lặn đi, nhường chỗ cho bầu trời sao lung linh với muôn ngàn vì tinh tú đang nhấp nháy. Cứ như vậy, tuổi thơ qua đi cùng với những buổi chiều hè thảnh thơi ngồi bên dòng sông hóng gió, ngắm mây trời, chờ chúng bạn ra để cùng bắt đầu muôn trò đùa tinh nghịch.
    Thời gian trôi qua lúc nào không hay, khi những trò đùa của lũ trẻ con không còn là thứ lôi cuốn mình nữa, thì bầu trời xanh tim tím lúc hoàng hôn của những ngày trời thật xanh, gió thật nhẹ lại là thứ quyến rũ mình nhất.
    Đó chính là những buổi chiều của những tháng năm học đại học phải sống xa nhà. Không còn lũ bạn tinh nghịch bên bờ sông nữa, giờ đây là những buổi chiều lộng gió trên gác thượng của toà nhà mà mình trọ học, ngắm mặt trời đi qua để chờ trăng lên, để chờ phút giây bầu trời xanh kia biến thành màu xanh tim tím quyến rũ đến lạ kỳ. Thật may làm sao, chẳng có ai để ý đến cái sân thượng ấy, vậy nên tôi có thể thoải mái một mình tận hưởng những phút giây một mình ấy chỉ với bầu trời yên bình kia thôi.
    **********************************************************************
    Thôi có lẽ hôm nay dừng lại ở đây thôi, nếu bà con không chê thì xin được tiếp tục lần sau. Buồn ngủ quá rồi, mất cả một buổi trưa lận! hic hic, nhưng mà thích, vì gặp được cái topic hay quá, thật rất hơpj với mình. Thanks tất cả mọi người đã cùng chia sẻ1
  6. gepedu

    gepedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Ây dà, hội ngắm trời càng ngày càng xuất hiện nhiều nhân tài. Vui qué đi mất.
    Đọc xong bài bác suongthu, cảm xúc qué. Chả hiểu từ bao giờ, em bỗng có 1ước mơ, ko biết có viển vông quá hay ko ? Đó là....hé hé, được ngồi trên bờ biển và....ngắm bầu trời cùng với....Hé, em khoái ngắm cảnh hoàng hôn nhất, rùi đến ngắm trời sao, và tiếp nữa là ngắm bình minh. He, nếu mà được ngồi như vậy từ lúc mặt trời lặn đến khi mặt trời mọc thì....
    À ờ, he, bác gì đó trên kia ( chả nhớ nick nữa ) nói về cái vụ offline. Bà con nhà mình nghĩ sao ? Làm 1 quả ko ạ ? Hèm, để em xem có bao nhiêu thành viên đã . Trưng cầu dân ý phát, bác nào muốn off thì ới em 1 tiếng nhá. Nếu đông thì làng ta sẽ chơi luôn. Kế hoạch như thế nào thì...hehe, bàn đi ạ.
  7. gepedu

    gepedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Lên danh sách nào, theo thứ tự thời gian nhá anh em. Ai đến sau nói trước, ai đến trước nói sau nhá.
    suongthu118
    Meta_juve
    Velociraptor
    preludeNo1
    tyrannosaurus
    Tit_ti
    opopop
    Fantasy_witch
    magnolien
    cabcoi
    chutichh2o
    SourceCode
    vitnhua
    sishin
    wildkittenhn38
    antimale
    coi77
    RangKhapKhenh
    biu
    Gmandolin
    tia_mo2002
    XuanThuy1979
    vitbup
    tieu co nuong
    CannibalCorpse_Death
    phalenghichngom
    chuabaogiocuoi
    angell
    hoa_co_vang_noi_ay
    ngay_tho_cu
    vitaminbeo
    chiantino
    oishi_girl_83
    V_A_P
    hatmuaroi79
    Rabbit
    pires07
    girlie
    BarmixeR
    chamomile
    rich_lover84
    sau_con_mua
    ciaominu
    gepedu
    . Tính ra khoảng gần 50 chú. Được đấy chứ ạ. Hèm, à mà..... Em xin cái chân hội trưởng nhá. Có bác nào đăng ký hội phó, thư ký và....bảo kê ko ạ ?
    Được gepedu sửa chữa / chuyển vào 20:03 ngày 30/07/2004
    Được gepedu sửa chữa / chuyển vào 20:05 ngày 30/07/2004
  8. nguyenvanhieu_gtvt

    nguyenvanhieu_gtvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
  9. chutichh2o

    chutichh2o Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    ban SuongThu kể về bức tranh bầu trời tuyệt thật, tớ cũng từng được ngắm "2 hoạ sỹ gió và mặt trời" ( tớ nói theo trí nhớ, ko biết có chính xác ko), ôi chao là màu sắc!!! biến ảo kỳ thú đúng ko bạn??
    còn tối nay, hình như là rằm hay gần rằm gì đó, bầu trời cũng rất lạ, buổi tối muộn mà những cụm mây trắng lại vẫn nổi bật trên nên trời xanh thẫm!!
    rải chiếu ra ngắm bầu trời ư? ý kiến hay đấy!!
  10. tia_mo2002

    tia_mo2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người 1 nơi thế này thì cũng khó đi offline lắm đấy . Tiếc thật , chắc là mình ko thể tham gia rồi

Chia sẻ trang này