1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai thích ngắm bầu trời ko nhỉ ?

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi gepedu, 16/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phalenghichngom

    phalenghichngom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Ke ke,em một chân bảo kê nhá bác gep,iu bác
    Sáng nay được đi ngắm trời với bọn bạn,vui qué.Tự dưng thấy trời hôm nay đẹp hơn mọi hôm,chắc là do mình đang vui nên mới thấy thế
  2. gepedu

    gepedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Hè hè, vỗ tay, vỗ tay. Hoan hô chú phale, xong, 1 chức bảo kê cho chú. Mà nói trước nhá. Bảo kê=canh cửa. Khi nào hội đi chơi, dải chiếu ngồi ngắm trời, chú phải đứng trông xe và trông....dép đấy nhá. Ko có ai nhắc gì đến vụ offline nhể ? Bà con cho ý kiến đi chứ.
  3. phalenghichngom

    phalenghichngom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    [black]Hik,nặng nhọc thía cơ ạ?Thía em rút lui,xuống làm chân thư ký,chuyên đi liên hệ các hội khác để offline
  4. gepedu

    gepedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Những sắc thái kỳ diệu của vầng trăng
    Nói đến ánh trăng người ta thường liên tưởng đến màu trắng bạc và cho rằng những cảm nhận khác nhau về màu là do xúc cảm gây nên. Thật ra điều này không phải do xúc cảm, mà là do những phản ứng quang học khác nhau trong thời kỳ sáng trăng.
    Từ thập niên 1960, các nhà thiên văn học đã sử dụng những loại phim ảnh cực nhạy để làm sáng tỏ về màu trăng. Mặt trăng chỉ hoàn toàn trắng vào ban ngày. Điều này là do màu xanh da trời được hoà vào màu vàng chính của mặt trăng.
    Trong những ngày có trăng, vào buổi chiều hoặc sẩm tối, màu xanh da trời yếu đi, mặt trăng trở nên vàng hơn, và đến một lúc nào đó sẽ gần như vàng tuyền. Khi hoàng hôn tắt hẳn, trăng lại trở nên trắng vàng. Trong thời gian còn lại của đêm, trăng giữ màu vàng sáng.
    Vào mùa đông, trong những đêm trời quang đãng, khi trăng lên cao có vẻ trắng hơn. Nhưng khi xuống gần tới chân trời, trăng lại có màu đỏ và cam.
    Nếu quanh mặt trăng có những đám mây hồng cam, ánh trăng chuyển sang màu lá cây pha xanh lơ. Sự tương phản màu sắc như vậy được thấy rõ hơn trong những ngày trăng lưỡi liềm. Sự tương phản giảm bớt khi trăng đầy thêm. Nhìn qua ánh sáng nến vốn có màu sắc hơi đỏ, trăng cũng sẽ có màu xanh lá cây pha xanh lơ.
    Thị giác cũng bị đánh lừa. Nếu bạn nhìn vào một đống lửa màu cam khoảng nửa tiếng, sau đó nhìn lên mặt trăng, bạn sẽ thấy nó có màu lam.
    Mặt trăng cũng như mặt trời, khi ở vị trí thấp gần sát đường chân trời, chúng có màu vàng cam, đôi khi đỏ sậm như màu máu. Đó là do sự khúc xạ các chùm tia sáng trong khí quyển và cũng do trạng thái của chính khí quyển.
    Cũng có trường hợp khác ánh trăng mang sắc máu. Đó là ánh trăng sau nguyệt thực. Vì ánh trăng là do sự phản chiếu ánh sáng mặt trời. Trong thời gian nguyệt thực, trái đất che khuất mặt trăng. Bầu khí quyển trái đất phân tán tia xanh nhiều hơn tia đỏ. Trong thời gian trái đất bắt đầu ra khỏi vùng che mặt trăng, những tia đỏ đi đến mặt trăng nhiều hơn. Khi bắt đầu chấm dứt nguyệt thực, mặt trăng nhận tia đỏ nhiều hơn và phản chiếu về trái đất một màu đỏ úa. Sau đó, ánh trăng từ từ trở lại bình thường.
    Đó là những thay đổi của ánh trăng nhìn từ trái đất. Qua sự phân tích các tia hồng ngoại và tử ngoại, các nhà khoa học còn tìm thấy những sự thay đổi màu sắc khác, ngay trên bề mặt mặt trăng. Từ những miệng núi lửa đã ngưng hoạt động từ lâu đến các vùng khác trên mặt trăng, do ảnh hưởng của các loại quặng kim loại, cũng có nơi tương đối xanh, có nơi tương đối đỏ.
    (theo ask.com)
  5. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Hic, F cũng vậy, suýt tông xe mấy lần cũng vì cái tội lơ mơ nhìn trời nhìn đất khi đi đường, đặc biệt là khi đi qua các loại cầu, chả còn gì có thể che lấp bầu trời..., và gió ***g lộng...
    Ngày xưa hay đùa với bạn bè, đó là cổng nhà trời đấy, sau cổng là mấy cô gái xinh đẹp đang ngồi xách nước, giặt đồ..., và sẽ có người bị bắt phải lên trời, ngồi nhìn xuống trần gian nhớ nhà, nhớ người yêu... (xem truyện cổ tích nhiều quá í mà)
  6. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Grừ, bác định giết em hay sao mà kể toàn những cái em vừa bị tước bỏ thế? Nhà hàng xóm nó xây lầu lên, bít sạch cửa sổ nhà em, giờ thì một miếng gió kiếm còn ko ra, nói gì đến giăng với chả sao .
    Thời đại bây giờ làm gì để có tiền mà mua nhà rộng rộng, để có được một khoảng sân riêng mà ngắm trời ngắm đất nhỉ? Nhà mà làm cái cửa sổ thật to, treo vào mấy cái phong linh leng keng, vài con hạc giấy, ít chậu hoa..., thì thích nhỉ, tối có trăng ra sân tắt hết đèn, yên lặng... (một hồi ngủ quên luôn )
  7. Meta_juve

    Meta_juve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2004
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Mấy người đẹp này da dầy dã man luôn cứ nhớ đến cái cảnh làn da trắng mịn của các thiếu nữ bị lấm tấm muỗi cắn nhẩy hề hề ha ha..
    Nói thía thui nhà có sân thượng cũng sướng đêm lên ngắm sao nhìn bầu trời đẹp thiệt nhất là những đêm trời trong trăng sáng úi ùi sao mà đẹp thế nhìn ông trăng như to hơn nếu nhìn kỹ thì cũng thấy chú cuội trong đấy đấy hix ghen tị thật mình mà biết bay nhẩy bay lên đấy chơi tí lợn lờ đuổi nhau với mấy con chim lên ngắm thành phố đẹp dã man con ngan luôn nếu sáng sớm dậy ngắm mặt trời lên nhìn ánh sáng chạy từ từ xa đến nhà mình rồi chiếu dần từ chân lên đầu hề hay phết đấy, mặt trời trông chẳng to đỏ như hoàng hôn đâu nó cũng chỉ nhạt nhạt vàng vàng như mọi khi thui, rõ khỉ mình dốt văn quá chẳng diễn tả nổi, nếu trời mưa nhất là khi nhìn thấy rõ lúc bắt đầu mưa ý trông hay lắm bác nào đã lên ngắm bầu trời lúc mưa bóng mây chưa để rồi mình đứng bên này hoàn toàn khô ráo ngắm mặt trời và đưa tay sang bên ngắm nước mưa lúc đấy ta cảm thấy đám mây như một đứa bé con đang nhõng nhẽo chạy lung tung khóc mà bà mẹ bầu trời vẫn đang cười hix nắng vẫn to da man..
    ÚI tỉnh ngủ rồi con cún lên liếm mặt đánh thức hê hê đỡ phải rửa mặt đã bảo ngắm trời đêm dễ ngủ quên lắm...
  8. gepedu

    gepedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Hè hè, kính thưa bà con, xin giới thiệu với bà con " chùm" ảnh ấn tượng của chú CHUTICHH2O. Vỗ tay cái đã nào. Tốt rùi. Chú ấy đã rất dũng cảm, ko quản thân mình, để chụp những bức ảnh tuyệt cú mèo này cho bà con ta. Vỗ tay tiếp nào. Hé hé. Chắc bà con ko quên trận mưa to khủng khiếp vào chiều tối 2 hôm trước. Đấy đấy, box ngắm trời đã cử ngay thợ săn ảnh là bác H2O đi đến hiện trường. ( thêm mắm thêm muối tí. ). Cứ bình tĩnh, ko nên sốt ruột. Và đây......ten ten ten tèn......ten ten ten tèn...... Chết thật. Hình như cũng ko được rùi bác H2O ơi, cứ tưởng tay bác xui ko post được ảnh, hoá ra,,,tay em cũng.... Để mai vậy.
  9. magnolien

    magnolien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    .....
    Bà con ơi mới tóm được có 2 cái ảnh.sao mà trông ở ngoài thì đẹp quá thể ,chả biết chụp thế nào để cho mọi người cảm nhận được đây.
    Nhưng mà hehe Bác Hồ đã nói mừ,không có việc gì khó chỉ sợ lòng không bền............lại vác máy đi chụp tiếp vậy.
    warte auf dich.....
  10. magnolien

    magnolien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0

    warte auf dich...

Chia sẻ trang này