1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có ai thích ngắm hoàng hôn ko?????

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi small_lion, 05/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamsonblue

    lamsonblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    815
    Đã được thích:
    0
    Có ai ngắm hoàng hôn xong ngồi đợi bình minh lên rồi ngắm luôn không? Bình minh cũng đẹp lém mà?

    I will give to u a sea of tender and ocean of love.
  2. chutichh2o

    chutichh2o Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    he, ở HN cũng ngắm hoàng hôn được mà, thậm chí còn đi tìm hoàng hôn, các bạn đã bao giờ làm thế chưa??
    có những hôm, tớ đã phóng xe cứ hướng Tây mà tiến, đi một hồi cứ rẽ theo hướng nào còn nhìn thấy ánh nắng mặt trời, và cuối cùng đến......... Trung tâm thể thao quốc gia!! ở Mễ trì ấy!!
    Đó là một nơi thật tuyệt, bạn ssẽ có 1 không gian rộng lớn hiếm hoi tràn ra trước mắt, và gió thì ***g lộng, có hàng dừa cảnh cả không khí trong lành bao bọc qanh mình, ai mà ko có điều kiện ra biển thì ra đấy cũng đỡ thèm đấy, ra nhanh lên không thì sắp ồn ã hết rồi!!!!!
    Đôi nào rủ nhau ra con đường ở đấy có thảm cỏ như ở Liễu Giai mà lại vắng vẻ, nhưng sáng sủa, sạch nữa, hơi bị,,,, lãng mạn!!!!
    Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một chốc
    Nào ngờ ở mãi đến hôm nay
  3. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Dã man thật , như thế tốn xăng lắm
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...

    Nếu chỉ có lòng tin thôi ... chưa đủ !!!
  4. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    hoàng hôn ở đâu?
    [​IMG]
    BOSS OF ALL BANANA THING.
    i am a mirror!
  5. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Tớ thích ngắm bình minh hơn.Mãi mới có dịp về vùng biển.
    Định dậy buối sang sớm ngắm mặt trời lên thế mà ngủ quên mất thế mới đau
    Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay.
  6. noibuonmuathu

    noibuonmuathu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Toi da tung mong uoc rang se co mot ngay minh duoc ngam hoang hon tren bien . Toi la con gai vung bioen nhung chua lan nao toi duoc ngam nhin canh chieu hang hon ca . Trong tri tuong tuong cua toi no dep tho mong va len tho . Lan dau tien duoc ngam hoang hon tren bien Tra Co ( Mong Cai ) , bien luc do dep va dui dang hon bao gio hon . Bo cat trai dai , bien menh mong xanh vo tan . Xa xa la anh hoang hon dang soi roi xuong mot vung bien lung linh va huyen ao . Oi uoc gi , anh o ben em . Hoang hon se dep hon , niem hanh phuc trong em cung duoc nhan len nhat nhieu . cai phut giay ay , tren bai cat trai dai , co ten em va ten anh . Bien se minh chung cho tinh cam do cua minh . Lang mang qua phai ko anh ???
    OI , khi nao day uoc mo cua ngay hom do se bien thanh su thuc !!!!!!
    Ha Vi
  7. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    mặt trời mọc
    [​IMG]
    BOSS OF ALL BANANA THING.
    i am a mirror!
  8. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    nứa nè....
    [​IMG]
    BOSS OF ALL BANANA THING.
    i am a mirror!
  9. Gai_ma_hong

    Gai_ma_hong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên vào box này, cũng muốn chia xẻ với các anh chị chút xíu. Em là chuyên gia ngủ ngày thức đêm nên ngắm bình minh và hoàng hôn rất nhiều, xin kể 2 lần ấn tượng nhất.
    1. Tết năm trước em buồn, mua vé vào Vũng Tàu 1 mình. Ai đến đó hẳn biết khu nhà gỗ bên bờ biển của Bimexco, tuyệt vời hết sảy, dưới rừng phi lao nhấp nhô khoảng 20 căn nhà gỗ nâu, như trong chuyện cổ tích. Cả khu bao quanh 1 hàng rào gỗ, lúc nào cũng có 2 anh thanh niên trẻ mặc quân phục đi gác cho cả khu. Thời gian đó em ra thì cả 20 căn nhà có mỗi mình em thuê, Tết mà. Bước ngay ra khỏi cổng rào là bãi biển trải dài 10m, chạy vài bước là chân đã chạm vào những đợt sóng gần bờ nhất. Đêm thứ hai, em mua 5 con mực nhỏ nướng và mở chai rượu nếp Bắc Hà mang sẵn từ nhà. Đúng 12 h đêm em trải tấm chiếu ra bãi cỏ trước nhà thuê, dưới gốc 1 cây phi lao. Em mời 2 anh bảo vệ nhưng 2 anh ấy không đưộc uống, nên mình em nướng mực nhâm nhi đến sáng. Em ngồi nhìn xa xa ra phía biển, có lúc nằm ngửa nhìn trời đầy sao nghe sóng vỗ ầm ì.... 4h sáng, sao mất dần, em ra đứng sát rào gỗ, nhìn ra xa chờ đợi. 4h26'' sáng, trong gió ***g lộng, cùng tiếng sóng dạt dào, ... hình như... xa xa có ánh hồng nhạt lẫn trong màn đêm tím thẫm. Rồi từ từ, chân trời thắm dần lên.... đến lúc mặt trời bằng vầng trăng khuyết... rồi lớn dần, không gian bừng dần lên. Khi em phân biệt rõ ranh giới mây nước thì em cũng nhìn thấy vài người xa xa đứng ngắm bình minh cùng biển. Em tự nhủ sẽ không bao giờ quên bình minh hôm ấy, và không quên thật. Em vào ghi lại mọi chi tiết vào nhật ký rồi .. di ngủ
    2. .... Cả đoàn công tác Trường Sa lần này, từ các bác chính trị, các anh nhà báo, các chú bộ quốc phòng, đến đoàn văn công và mấy chị em sinh viên bọn em.... , tất thảy kéo nhau lên hết nóc cabin. Lần đầu tiên dược ra Trườgn Sa, lần đầu tiên đi tàu biển lớn vậy, lần đầu được sốgn lênh dênh trên biển dài ngày thế... và lần đầu.... được ngắm hoàng hôn biển giữa mênh mông mây nước, không gì khác ngòai mây nước và ráng chiều đang tan... Tất cả lặng đi. Cả một vùng trời tươi rói sắc cam, chuyển dần sang màu hồng nền dịu, bắt đầu từ tương phản hẳn với màu nước xanh lam, rồi hòa lẫn một cách thần kỳ trong màu nước sẫm lại. Trời bao la, biển mênh mông, 120 con người .. già, trẻ, lớn, bé.... Ôi, con người nhỏ bé biết bao trước thiên nhiên hùng vĩ diệu kỳ. Từ những sinh viên trẻ trung mơ mộng như chúng tôi, đến những bác cán bộ cao cấp dạn dày kinh nghiệm sống, tưởng chừng chai sạn trước mọi việc.... Tất cả, tất cả đều được sống những giây phút rạo rực, xúc động trước vẻ đẹp kỳ vĩ của thiên nhiên....Huy hoàng quá........., rực rỡ quá........!!!!!! Cuộc đời này sao lắm bất ngờ tuyệt diệu vậy?
    Ai không lãng mạn lắm mà gặp được những phút giây tôi đã trải qua hẳn cũng sẽ được sống lại những cảm xúc ngọt ngào tuổi mộng mơ !
    Tình yêu mật ngọt...mật ngọt trên môi.Tình yêu mật đắng...mật đắng trong đời...
  10. lamsonblue

    lamsonblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    815
    Đã được thích:
    0
    Không biết là hoàng hôn ,hay bình minh nữa

    ...Ai cho tui ...tiền đô...

Chia sẻ trang này