1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai thích ngắm sao ko nhỉ?

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi James_Bond, 01/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. James_Bond

    James_Bond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Có ai thích ngắm sao ko nhỉ?

    Những buổi tối mùa hè nóng nực,bạn lên trên sân thượng,gối đầu lên tay ,mắt mơ màng ngắm bầu trời sâu thăm thẳm và được tô điểm bằng hàng ngàn vì sao sáng cảm giác đó thật tuyệt vời.Khi ngắm sao bạn sẽ cảm thấy dễ chịu, thoải mái và sẽ rất lãng mạn khi bạn cùng nàng ngồi ngắm sao,đâu dầu nàng dựa vào vai bạn cả hai cùng ôm nhau ngắm sao.Mới nghĩ thôi mình đã cảm giác tuyềt vời lắm rồi,còn bạn thì sao ban có sở thích ngăm sao giống mình ko?

    Người ta cứ nói đừng quá yêu
    Người ta cứ nói đừng quá tin
  2. LaCuoiThu

    LaCuoiThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Sở thích của bạn cũng giống Lá ghê .Ngắm sao cùng với người mình yêu thì quả là tuyệt thật . Hay hơn nữa là ta hãy tìm 1 nơi cao ,có gió,có trăng sao lấp lánh mà im lặng ,lúc này ko cần nói lời nào nhưng mà thi vị va cũng lãng mạn lắm .
    Em sẽ đứng giữa trần gian tăm tối
    Tóc bay bay theo gió lộng tung trời
    Em sẽ hát vạn lời ca thúc hối
    Gọi loài người thức dậy với Thơ chơi !
  3. truong_luong

    truong_luong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Tôi lại muốn ngắm sao một mình,khi không có ai ở bên cạnh,bởi như vậy nó mới đem lại 1 sự hoà đồng với thiên nhiên thhực sự.
    Cử hội tiêu sầu,sầu thêm sầu
  4. Stuck-up

    Stuck-up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà ... fải chọn những đêm không trăng nhé bạn Ước sao hè này có dịp đi nghỉ nơi vùng núi cao , cả nhóm bạn cùng nằm ngắm sao trời trên bãi cỏ trước khu nhà nghỉ thì tuyệt wá trời wá đất
    Có lẽ Trăng cũng là 1 ngôi sao . Một đêm hè sáng trăng trên biển , ... lang thang ... , với những đứa bạn siêu quậy bên mình cùng đùa nghịch với sóng , in dấu chân trên cát mịn có lẽ còn thích gấp ngàn lần hơn
    Tiếp nhé , nếu không có dịp xa nhà , khi rảnh đi dạo mát khi màn đêm đã buông fủ vào đêm trăng rằm ( or trăng 16 ) thả bộ trên cầu , nghỉ chân ngó xuống sông trăng ... choa ui ... còn có gì diễn tả được vẻ đẹp đó được đây
    Còn nhiều nhiều lắm cơ ...
    Bạn đã thử wa chưa dzị ?
    ---------------------
    Ta lang thang như bầy nai hoang ,
    bên hoa rừng dòng suối xanh reo
    ...
    Mong yêu thương ngập đầy không gian ,
    không mơ màng gì đến thế nhân
    ...
  5. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Nằm trên sân thượng lộng gió ngắm sao. Kỷ niệm của những ngày thơ bé, nhớ mãi chẳng bao giờ quên
    Nhật nguyệt trên cao
    Ta ngồi dưới thấp
    Một dòng trong veo
    Sao lòng còn đục...
  6. BienDep

    BienDep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    hồi xưa hay ghi vào "Tự bạch" ( đính kèm với người anh em "Lưu bút " ) trong mục "Ước Mơ" là : nhà có sân thượng để ngắm sao !
    Bầu trời đêm đầy sao, một bức màn nhung đen đầy cườm lóng lánh !
    u?c biendep s?a ch?a / chuy?n vo 02:45 ngy 02/07/2003
  7. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0

    Tình mình giống như sao khuya
    Lấp lánh đêm thâu sáng soi màn đêm hiu hắt
    Em ơi, anh mãi yêu em !

    Át Bích, Who Am I?
  8. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    tôi thích ngắm sao khi bùn vì khi đó những vì sao làm tui cảm thấy thanh thản nhất
  9. telenoleus_clappika

    telenoleus_clappika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Tui thi thich ngam sao....Nhung chi thich ngam mot minh...Khong khoai co nguoi thu hai xen vao nhung y nghi cua tui....Doi khi nguoi ta cung biet im lang day...nhung thuong la se noi gi do...ma tui thi thich im lang hon.....

    some where i belong
  10. James_Bond

    James_Bond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thường ngắm sao một mình và cũng chỉ ngắm sao khi tâm trạng mình nặng nề,ko vui vẻ.Mỗi lần mình mang tâm trạng buồn của mình ra san sẻ với những vì sao sáng thì nỗi buồn sẽ được tan biến phần nào.Nhưng mình cũng mong có một ngày nào đó được cùng người minh yêu(trong mộng)tay nắm tay cùng ngắm những vì sao lấp lánh,điều đó thật tuyệt vời
    Người ta cứ nói đừng quá yêu
    Người ta cứ nói đừng quá tin

Chia sẻ trang này