1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai thích ngắm sao ko nhỉ?

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi James_Bond, 01/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kristy

    kristy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Nhìn lên một bầu trời đấy sao...mình cảm thấy bỗng nhiên trở nên bé nhỏ quá.........!!Nhìn sao...tự nhiên kỷ niệm ở đâu bỗng ùa về....==>thanh thản lạ thường!!Những lúc như thế ...cần có 1 người bên mình biết bao!!......However...you don't know!!
    [oranghe]So complicated===> just wanna close my eyes and relax!!!..............[/orange][/size=5 ]
  2. James_Bond

    James_Bond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Đêm này buồn quá.....ko sao chợp mắt nổi..đêm nay lại mình ta trong căn phòng trống trải,chẳng biết làm gì đây?lên Net vậy xem có ai ko?hic chẳng có ai cả,sao thế nhỉ bây giờ là buổi trưa ở nhà mà vậy mà chẳng có ai....Thôi thì ra ban công ngắm sao vậy lại cái sở thích cũ rích đó của mình hihi...nhưng thôi chán ko buồn nói nữa trời hôm nay ko có nổi đến một ngôi sao nào cả chứ....sao lại thế nhỉ?có lẽ mai mưa cho nên trời ko có sao rùi chán vật....ngay đến cái sở thích bình dị đó của mình lúc buồn đó mà bây giờ cũng ko thể thực hiện được....thôi lại trở lại cái căn phòng trống trải buồn chán này vậy....lại lang thang trên Net mò vào các Box post bài vậy...có lẽ sẽ làm mình quên được cảm giác buồn chán nay .....hơ hơ mình viết cái gì thế này?chẳng đâu vào đâu cả nhưng thôi kệ hihi........
    Đến một ngày bước chân mỏi mệt.
    Bỗng nhìn lại không còn ai đứng bên ta...​
  3. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thích ngắm sao lắm. Những lúc một mình nhìn lên bầu trời như thế mình hay nghĩ về mình, nghĩ về tương lai của mình. Mình thích những giây phút của riêng mình như thế.
    Hồi bé đôi khi thường tự hỏi: Không biết trên những vì sao kia là cái gì và nếu cứ đi mãi xuyên qua cả các vì sao đấy thì sẽ đến đâu.
    Giờ lớn rồi, cũng vấn thích ngắm sao nhưng có lẽ lâu lắm rồi chẳng được ngắm thoải mái. Toàn nhà cao tầng, đèn điện chói loà đâm ra có sao cũng chẳng nhìn thấy mấy.
    Khi ngắm sao thường hay mơ ước các bạn nhỉ? Các bạn thường hay ước mơ gì?


    Xương rồng 78


  4. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Eo ui, lãng mạn quá. Bận thế mà vẫn vào đây mây trời, trăng sao
    Ngắm sao hả? Hôm nào đi ngắm sao với tui.....
    *****Hoa của cuộc đời*****
    ...Lòng ta một cõi ơi tình
    Chạm đâu cũng vọng nỗi mình với ta...
  5. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào đi ngắm sao cùng xuongrong nhé. Nếu ấy đi cùng tớ mà cứ thấy tớ ngửa cổ nhìn lên bầu trời để ngắm sao thì cũng đừng ngạc nhiên và đừng trách tớ gì nhé.


    Xương rồng 78


  6. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Ở thành phố mà muốn ngắm sao ư, vô phương. Nếu có ra ngoại thành cũng chỉ thấy lác đác sao, chán lắm. Muốn ngắm sao thì ra biển, hoặc ở trên sườn núi. Lý tưởng nhất là trên sườn núi và cạnh bờ biển, đi cùng một vài người bạn thân. Nói chuyện cũng được, không nói gì cũng chẳng sao, có tiếng sóng biển rì rào, và có niềm vui được ở bên cạnh bạn bè là quá đủ rồi. Tôi đã có may mắn được trải qua một lần như vậy ở đường Tuy Hòa - Quy Nhơn, không bao giờ quên được.
  7. daphne

    daphne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Thích nhất là nằm dài trên bờ biển mà ngắm sao!!
    Nhiều sao lắm, ngắm sướng thì thui!
    Yêu Là Không Bao Giờ Nói Lời Hối Tiếc
  8. Lipit83

    Lipit83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Hơ, nghe cái sở thích này có vẻ hơi mơ mộng, lãng mạn nhỉ ( có đứa lại bảo mình banana cho muh xem!). Mặc kệ, nhỉ!
    Đêm nào tớ nằm ngủ cũng thấy 1 ngôi sao rất sáng qua cửa sổ ngay trước mắt nhé, thích không? Kể cũng lạ...không hỉu sao lại thế nhỉ???
    Nó cứ nhìn tớ, tớ cũng cứ nhìn nó. Đêm nào cũng phải ngắm 1 lúc, tủm tỉm 1 lúc rùi mới đi ngủ được.
    Nhưng muh hôm nay mưa, ngôi sao đi đâu mất rùi ý???????
    Đã bao lần em ngước mắt nhìn trời thổn thức
    Đã bao lần em ngước mắt nhìn trời tìm kiếm...tìm kiếm...ngôi sao nào riêng em...

  9. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có một thôi ạ??? Sao lại thế được nhỉ? Nếu nhìn thấy một ngôi sao thì ít nhất cũng phải nhìn thêm được 2, 3 ngôi sao nữa chứ! Mà được ngắm sao từ cửa sổ nhà mình, vừa nằm vừa ngắm sao là tuyệt nhất đấy! Đáng tiếc là xung quanh nhà Brit cũng toàn nhà cao, mình lại ở tầng 2 nữa chứ nên chịu, nhìn sang bên này là nhà, nhìn sang bên kia cũng là nhà. Mà lên gác thượng thì.... dạo này Brit hết gan rùi... mà trời ở HN làm gì có sao nhỉ??? Sao bạn Brit lại bảo là từ nhà nó vẫn thấy nhiều sao????? Từ nhà mình rõ ràng là chỉ thấy 1 bầu trời đen kịt tối tăm, chả thấy ngôi sao nào sáng lên cả....
    As we go on, we remember all the times we had together
    As our lives change, come whatever
    We will still be FRIENDS FOREVER
  10. firearrow

    firearrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    hay thật đấy.hoá ra cũng có rất nhiều người có cùng sở thích cùng với mình.nhiêu đêm được đứng trên nóc thượng nhìn ngắm những vì sao trên bầu trời bao la ta cảm thấy như mình thật nhỏ bé và muốn ta phải làm 1 việc gì đó lớn lao cho đỡ nhỏ nhoi, cho đúng với đấng nam nhi.thật mát dịu nếu đêm nào mình cũng được ngắm trăng thế này hut 1 điếu thuốc lá,để quyên đi cái ồn ào của thành phố đầy khói bụi này , thật dễ chịu.
    ước gì tất cả phụ nữ là của anh

Chia sẻ trang này