1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có ai thích nghề thám tử ko nhỉ...........

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi namgaygo, 09/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. namgaygo

    namgaygo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    có ai thích nghề thám tử ko nhỉ...........

    alô.....1...2.....3.....4.....
    kính thưa các bạn ....emhèm..........từ khi bị người yêu bỏ tôi mới phát hiện ra là mình có tài thám tử........với tính cách lì lợm có thể ngồi chờ đới tượng theo dõi hàng 5 tiếng và kết quả là đã vén đc bức màn kín mà người yêu mình đã lừa mình< đây là thành tích đầu tiên để có thể chở thành thám tử chuyên nghiệp.....tôi thấy nghề này cũng hay... vậy có bạn nào cùng sở thích điều tra người khác thì hãy cùng tôi thành lập hội thám tử nhé....nghề này kiếm tiền cũng đc nhưng mà ........... phải xem có đơn đặt hàng đã........có ai muốn đặt hàng ko????
    tui thấy hội 84 hơi ít bài...các bạn hãy viết những gì mà các bạn nghĩ đi... biết đâu đó lại là chủ đề nhiều người yêu thích...
  2. PhongLA

    PhongLA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    Có thằng nào bị như ông đé0 đâu mà phải làm thám tử
  3. sufi

    sufi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    1
    Ông ah, lúc đầu tôi cũng thấy thương ông, nhưng mà thấy ông ngày càng như bị làm sao ấy........ Chán đời quá rồi à, con trai việc đếch gì fải thế, tuổi còn trẻ, gái còn nhiều, sao fải nghĩ. Yêu mù quáng như chú có vẻ cũng hay đấy, nhưng mà hehe, ko nói cũng tự hiểu nhé. Thế sau 1 hồi bị gái quay thì rút ra kinh nghiệm gì ko, fải rút ra kinh nghiệm để quay gái chứ ko fải rút ra cái nghề thám tử.........
    Tự xét bản thân cho thấy tớ chưa chờ bạn gái nào quá 15 fút nên ko hành cái nghề "cao quí" này được.
  4. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Ờ,topic đầu còn có vẻ thông cảm...........càng về sau càng thấy post những bài mà 1 thằng con trai chẳng việc gì phải làm thế...............
    Mà làm quả ra mắt với những bài "hoành tráng" thế cũng hay
  5. namgaygo

    namgaygo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    uh......dạo này tôi hơi bị ắm đầu ...xin lỗi các bạn nhé...ai cũng có lúc bị leng keng mà
  6. nobie

    nobie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    Thôi, thỉng thoảng nói đùa tí cho giảm stress cũng ko chết ai đâu mà.
    Được nobie sửa chữa / chuyển vào 12:30 ngày 11/03/2005
  7. Go_Kien

    Go_Kien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Điên à? Dở hơi à? Hâm à? Tại sao phải khổ thế. 5h làm được 1 cơ số việc, thay cho cái việc ngu ngốc là mang cái bực mình vào người. Thám tử thế này thì.....stupid noob.
  8. AlexLouise

    AlexLouise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Chửi người ta gì ghê thế? Người ta cũng có lòng tốt với bạn mà, chỉ tội hơi tự kỷ ám thị thôi, híc
  9. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0

    Chết cười mất, đời dài, gái còn nhiều, việc ếch gì phải làm thế.

Chia sẻ trang này