1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai thích ngồi trong toilet đọc truyện không ạ???

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi BANH_MI_CHAY, 07/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Nếu chen nhau trong 1 cái toilet e là hơi chật, xô đẩy nhau khéo lại khó ... , tốt nhất chọn 1 chỗ nào như bãi cỏ chẳng hạn, ta tự nhiên luôn ở đó, có nắng, có gió, có nhiều thứ, và nhất là không gây cận thị,.... cô Giấy lên làm Hội trưởng sẽ lo vị trí
    ... Tôi xin chết , à nhầm , xin hết ....
  2. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Thôi, chọn bãi cỏ làm gì, ra bờ sông đê. Nhà anh gần sông Hồng, chiều chiều ra đó hóng gió, lộng, phê, mà mọi người máu nữa thì thuê một chiếc thuyền cả hội ra bãi giữa, thoải mái tự do, một mình một hoang đảo . Mọi người ra đó á, không những có nắng có gió mà còn có cả trời nước mênh mông, chim cò bay lả bay la, bay từ ... bờ sông bên này bay qua bờ sông bên kia, thơ mộng phải biết . Hị hị, ngồi ở đó, gió luồn qua, mát cả ... lắm. Thôi , không tả nữa, mọi người cứ thử một lần rồi biết, mọi người sẽ thấy thích hơn cái toa lét đầy tiện nghi của nhà mình ngay lập tức!
    Thế nhé
  3. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Thôi, chọn bãi cỏ làm gì, ra bờ sông đê. Nhà anh gần sông Hồng, chiều chiều ra đó hóng gió, lộng, phê, mà mọi người máu nữa thì thuê một chiếc thuyền cả hội ra bãi giữa, thoải mái tự do, một mình một hoang đảo . Mọi người ra đó á, không những có nắng có gió mà còn có cả trời nước mênh mông, chim cò bay lả bay la, bay từ ... bờ sông bên này bay qua bờ sông bên kia, thơ mộng phải biết . Hị hị, ngồi ở đó, gió luồn qua, mát cả ... lắm. Thôi , không tả nữa, mọi người cứ thử một lần rồi biết, mọi người sẽ thấy thích hơn cái toa lét đầy tiện nghi của nhà mình ngay lập tức!
    Thế nhé
  4. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Nghe đúng kiểu CẦU TÕM ngày xưa! Ghê quá đấy!!
    ..::Nobody is Perfect, People Make Mistakes, We Are Only Human, LET'S FACE IT !!::..
    ..::Can't you see that my heart's gotta know when u're gonna be mine? Just a little bit my love, Just a little bit my passion this is how it should begin, Coz I don't think it is sin, Skin On Skin::..
  5. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Nghe đúng kiểu CẦU TÕM ngày xưa! Ghê quá đấy!!
    ..::Nobody is Perfect, People Make Mistakes, We Are Only Human, LET'S FACE IT !!::..
    ..::Can't you see that my heart's gotta know when u're gonna be mine? Just a little bit my love, Just a little bit my passion this is how it should begin, Coz I don't think it is sin, Skin On Skin::..
  6. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    TUYỆT, tổ chức đi .... cô Giấy đòi làm hội trưởng rồi lặn mất, hay từ lúc đó đến giờ cô ấy vẫn ở trong toilet chưa ra nhỉ
    anh chọn bãi nào gần gần mép nước cái nhé, để còn vác cần câu đi, một công đôi ba việc
    ... Tôi xin chết , à nhầm , xin hết ....
  7. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    TUYỆT, tổ chức đi .... cô Giấy đòi làm hội trưởng rồi lặn mất, hay từ lúc đó đến giờ cô ấy vẫn ở trong toilet chưa ra nhỉ
    anh chọn bãi nào gần gần mép nước cái nhé, để còn vác cần câu đi, một công đôi ba việc
    ... Tôi xin chết , à nhầm , xin hết ....
  8. baby__moon

    baby__moon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Lặn là lặn thế nào? Hôm đó tớ làm lễ nhậm chức hội trưởng luôn nhá
    Mà cái bạn hanoivatoi này cũng giàu tinh thần hi sinh vì nghiệp lớn thật đấy. Kêu gọi mọi người ra bờ sông gần nhà " không những có nắng có gió mà còn có cả trời nước mênh mông, chim cò bay lả bay la, bay từ ... bờ sông bên này bay qua bờ sông bên kia, thơ mộng phải biết " ( trích nguyên văn ). Thế rồi ... hương thơm sẽ Gone With The Wind, mấy nhà gần sông như nhà bạn chắc sẽ hứng chịu đầu tiên Ví dụ lúc đang ăn uống gì mà ... " Thôi , không tả nữa, mọi người cứ thử một lần rồi biết ... " ( lại trích nguyên văn )
    Địa điểm đã chọn được rồi ( cái bãi sông gần nhà hanoivatoi ấy ), tớ đồng ý vì nó chẳng phải tốn xu nào, mà lại còn rất thiên nhiên . Nhưng ... nhưng mà ... thiên nhiên quá thì không có .. vách ngăn Huhu, mọi người ko tính đến chuyện đó à?
    Với lại, vừa mới xong đã câu cá ngay, Mun sợ nếu có câu được con nào to to cũng chả ai dám mang về chế biến đâu. Ai biết được nó có vừa đớp cái gì hay không. Hic, kinh quá !
    À mà mọi người định đọc cái gì thế? Đọc truyện tranh, tiểu thuyết hay truyện cười ? Mà đọc tập thể hay mạnh ai nấy đọc ?
    to Gio_mua_dong_bac : Ngự lâm bao giờ cũng chỉ có 3 thôi chứ.
    Rồi một phút bất ngờ .. Bàn tay anh rộng mở .. Giữa lòng bàn tay đó ... Tay em còn ngẩn ngơ ...
    GONE WITH THE WIND
  9. baby__moon

    baby__moon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Lặn là lặn thế nào? Hôm đó tớ làm lễ nhậm chức hội trưởng luôn nhá
    Mà cái bạn hanoivatoi này cũng giàu tinh thần hi sinh vì nghiệp lớn thật đấy. Kêu gọi mọi người ra bờ sông gần nhà " không những có nắng có gió mà còn có cả trời nước mênh mông, chim cò bay lả bay la, bay từ ... bờ sông bên này bay qua bờ sông bên kia, thơ mộng phải biết " ( trích nguyên văn ). Thế rồi ... hương thơm sẽ Gone With The Wind, mấy nhà gần sông như nhà bạn chắc sẽ hứng chịu đầu tiên Ví dụ lúc đang ăn uống gì mà ... " Thôi , không tả nữa, mọi người cứ thử một lần rồi biết ... " ( lại trích nguyên văn )
    Địa điểm đã chọn được rồi ( cái bãi sông gần nhà hanoivatoi ấy ), tớ đồng ý vì nó chẳng phải tốn xu nào, mà lại còn rất thiên nhiên . Nhưng ... nhưng mà ... thiên nhiên quá thì không có .. vách ngăn Huhu, mọi người ko tính đến chuyện đó à?
    Với lại, vừa mới xong đã câu cá ngay, Mun sợ nếu có câu được con nào to to cũng chả ai dám mang về chế biến đâu. Ai biết được nó có vừa đớp cái gì hay không. Hic, kinh quá !
    À mà mọi người định đọc cái gì thế? Đọc truyện tranh, tiểu thuyết hay truyện cười ? Mà đọc tập thể hay mạnh ai nấy đọc ?
    to Gio_mua_dong_bac : Ngự lâm bao giờ cũng chỉ có 3 thôi chứ.
    Rồi một phút bất ngờ .. Bàn tay anh rộng mở .. Giữa lòng bàn tay đó ... Tay em còn ngẩn ngơ ...
    GONE WITH THE WIND
  10. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Yên tâm đi em ơi, hương thơm dù có nồng nàn đến mấy thì cũng không thể bay vào bờ được, từ bờ sông ra đến bãi giữa cách cả trăm mét cho nên hương thơm có sánh đôi cùng với gió thì khi đến bờ cũng tan ra mà quyện vào vô vàn các mùi hương khác của cuộc sống rồi, không phân biệt được đâu, mà biết đâu có khi chúng quyện vào nhau sẽ tạo ra một mùi hương quuyến rũ cũng nên . Mà ở đó cỏ cây hoa lá chen nhau mọc, hương đồng gió nội đó em, nó sẽ át hết tất cả các thứ mùi a b c dắt dê đi .... đó. Yên tâm đi.
    Còn chuyện vừa mới xong đã câu cá ngay á, càng yên tâm hơn, hị hị, em có biết người ta nuôi cá người ta cũng phải bón phân thúc cá lớn nhanh không, hì hì, mà cho vào nồi nước sôi sùng sục, còn sợ gì nữa .
    Sang vấn đề đọc truyện gì, ờ há, truyện gì cũng được, nhưng mỗi người đọc một đoạn, người này đọc xong đưa cho người bên cạnh đọc tiếp, mọi người đọc cho nhau nghe. Thế mới gọi là đi ... tập thể chớ.
    Ra bãi giữa, bốn bên đều là mép nước nên yên tâm, đã gọi là bãi giữa mà lị.

Chia sẻ trang này