1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai thích ngồi trong toilet đọc truyện không ạ???

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi BANH_MI_CHAY, 07/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. goal79

    goal79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/01/2002
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Trùi ... Hi hi ... em cũng biết cái thói quen vừa đọc vừa đi như thế là không tốt cho sức khỏe nhưng mà khổ quá cơ ... không cầm gì trên tay khi vào nơi ấy thì em cứ thấy như thiếu thiếu cái gì và cũng không thoải mái được ạ . Trước khi vào thì em túm ngay tờ báo , cuốn sách , truyện ... đại khái bất cứ cái gì có thể đọc được hoặc là vác theo cái máy bấm Brickgames . Hì hì ... đúng là cái Topic hơi thô và hơi mất vệ sinh , nhưng mà không sao ... vấn đề chung của đồng bào ta cả . Hí hí ... em đi ấy em đọc báo , và khi ngồi ăn cơm em cũng hay kè kè cuốn báo kế bên á các bác , còn mà vừa tắm táp , kỳ cọ , xối nước ào ào vừa hát váng nhà lên là chuyện thường xuyên diễn ra ở nhà em ạ . Không hiểu sao mấy lúc ý em lại thấy mình hát hay cực ... Hè hè ... Sao em dính phải mấy cái thói quen dở hơi và toàn là trời ơi đất hỡi thế này nhỉ ? Híc híc ...
    ĐỪNG CỐ YÊU MỘT CON LỢN VỪA PHÍ THỜI GIAN CỦA MÌNH VỪA LÀM PHIỀN CON LỢN
  2. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    có phải nhờ những người như tụi mình mà văn hoá đọc ko bị mất đi
    [​IMG]
  3. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    có phải nhờ những người như tụi mình mà văn hoá đọc ko bị mất đi
    [​IMG]
  4. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Hơ, cái vụ đọc truyện trong Toilette này không phải Sở Thích của tớ. Nó là Thói Quen ! Trước khi vào đó, dù tình hình đã nguy cấp lắm rồi tớ vẫn phải mở cái tủ truyện to tướng ra, chọn vài ba quyển ưa thích rồi mới an tâm .. chạy thật nhanh . Kỉ lục nhất hình như là lần tớ mang theo 10 tập " Ninja loạn thị " , đọc mê mải ( dù đã đọc đến 4 lần rồi ), quên cả ... ấy. Xong được đống truyện thì chả còn " cảm giác " gì nữa. Thế là .. đứng lên đi ra. Ôi trời ơi.
     ... GONE WITH THE WIND ...
  5. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Hơ, cái vụ đọc truyện trong Toilette này không phải Sở Thích của tớ. Nó là Thói Quen ! Trước khi vào đó, dù tình hình đã nguy cấp lắm rồi tớ vẫn phải mở cái tủ truyện to tướng ra, chọn vài ba quyển ưa thích rồi mới an tâm .. chạy thật nhanh . Kỉ lục nhất hình như là lần tớ mang theo 10 tập " Ninja loạn thị " , đọc mê mải ( dù đã đọc đến 4 lần rồi ), quên cả ... ấy. Xong được đống truyện thì chả còn " cảm giác " gì nữa. Thế là .. đứng lên đi ra. Ôi trời ơi.
     ... GONE WITH THE WIND ...
  6. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Cứ thế mà đứng lên,đi ra hả ấy,không làm gì nữa à...Eo ơi...
    Ở đời phải biết mình là ai chứ.....!!!!
  7. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Cứ thế mà đứng lên,đi ra hả ấy,không làm gì nữa à...Eo ơi...
    Ở đời phải biết mình là ai chứ.....!!!!
  8. You_know_who_am_I

    You_know_who_am_I Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0

    Oái, té ra trên đời cũng có nhiều người giốgn mình.
    Tớ nhớ hồi bé tí tẹo tèo teo, cứ hễ vào restroom là mang cái gì vào đó đọc, anything. Mà hồi đó cái restroom đâu đc sạch sẽ đẹp đẽ như bây giò, thế mà không có cái gì đọc, đi không được, ặc ặc.
    Hồi đó nhờ cái vụ đọc sách trong đó mà tớ đựơc 1 ông rất rất khó tính khen ?onó là đứa có tương lai (???), vì nó rất chăm học?, và đến bây giờ, mỗi khi thăm ông bao h cũng được khen là mày là đứa có chí nhất trong số cháu ông, chỉ vì hồi xưa ông nhìn thấy tớ đi vào đó với 1 ôm sách trong tay, sướng cực.
    Ở đời muôn sự của chung
    Hơn nhau một tiếng anh hùng mà thôi
  9. You_know_who_am_I

    You_know_who_am_I Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0

    Oái, té ra trên đời cũng có nhiều người giốgn mình.
    Tớ nhớ hồi bé tí tẹo tèo teo, cứ hễ vào restroom là mang cái gì vào đó đọc, anything. Mà hồi đó cái restroom đâu đc sạch sẽ đẹp đẽ như bây giò, thế mà không có cái gì đọc, đi không được, ặc ặc.
    Hồi đó nhờ cái vụ đọc sách trong đó mà tớ đựơc 1 ông rất rất khó tính khen ?onó là đứa có tương lai (???), vì nó rất chăm học?, và đến bây giờ, mỗi khi thăm ông bao h cũng được khen là mày là đứa có chí nhất trong số cháu ông, chỉ vì hồi xưa ông nhìn thấy tớ đi vào đó với 1 ôm sách trong tay, sướng cực.
    Ở đời muôn sự của chung
    Hơn nhau một tiếng anh hùng mà thôi
  10. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    bạn tớ ko thích ngồi trong toilet đọc truyện mà cứ vào đấy là nó mang theo điện thoại, ko gọi cho ai khác mà lại gọi cho tớ! hichic khổ thân mình thế đấy hehe :D


    There can be miracles when you believeThough hope is frail, it's hard to killWho knows what miracle you can achieveWhen you believe... somehow you willYou will when you believe....

Chia sẻ trang này