1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai thích ngồi trong toilet đọc truyện không ạ???

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi BANH_MI_CHAY, 07/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby2005

    baby2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Hơ, ko ngờ lại có nhiều người giống mình vậy. Cứ mỗi khi phải vào đó là tui lại phải cầm theo bằng được 1 quyển truyện hay 1 tờ báo để đọc. Hình như mấy cái này giúp mình giải quyết nhanh hơn
  2. FUCKU

    FUCKU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Ko, nguyên văn là lâu hơn chứ? vì nó làm tăng sự phân tán tư tưởng của mình, nếu ko cầm gì vào đọc thì mình chỉ tập trung vào chuyện giải quyết thôi.Dẫn chứng là thằng bạn chí phèo của tôi cầm quyển 3 chàng lính ngự lâm dày cộp vào, khi ra đã gần được nửa quyển, mà tay thì vẫn xoa bụng nhăn nhó. hihi
    Vậy tại sao mọi người vẫn hay cầm vào nhỉ? tôi nghĩ là do, đa số WC nào cũng nhỏ, mà lại phải ngồi nguyên 1 chỗ và 1 hướng, ko quay 180 độ hay 360 độ được, thế nên chân tay thừa thãi, chẳng biết làm gì cho đến lúc hứng đủ thành lực, thế nên mới có thói quen mang sách báo vào, dần dần thành sở thích, hì
  3. FUCKU

    FUCKU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Ko, nguyên văn là lâu hơn chứ? vì nó làm tăng sự phân tán tư tưởng của mình, nếu ko cầm gì vào đọc thì mình chỉ tập trung vào chuyện giải quyết thôi.Dẫn chứng là thằng bạn chí phèo của tôi cầm quyển 3 chàng lính ngự lâm dày cộp vào, khi ra đã gần được nửa quyển, mà tay thì vẫn xoa bụng nhăn nhó. hihi
    Vậy tại sao mọi người vẫn hay cầm vào nhỉ? tôi nghĩ là do, đa số WC nào cũng nhỏ, mà lại phải ngồi nguyên 1 chỗ và 1 hướng, ko quay 180 độ hay 360 độ được, thế nên chân tay thừa thãi, chẳng biết làm gì cho đến lúc hứng đủ thành lực, thế nên mới có thói quen mang sách báo vào, dần dần thành sở thích, hì
  4. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước tớ cũng thế, cứ vào toilet là ôm theo một quyển truyện để đọc, cũng thành thói quen, thú vị quá đi chứ.
    Dạo này ít thời gian nên lâu rùi cũng ôm theo sách vào cũng nữa, tự dưng thấy topic này lại bứt rứt, nhơ nhớ...là lá la, phải quay lại thói quen đáng yêu ý thôi
  5. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    bạn này lạ thật, thời gian nhiều hay ít còn do trạng thái bụng của mình lúc đó chứ, có phải cứ muốn nhanh là được đâu. Lúc nào bí quá còn phải "rận" nữa chứ, hehe.
    Ngồi "ị" mà có quyển truyện tranh là hơi bị được đấy, thoải mái vô cùng mà có cảm giác nó "trôi ra" cứ tuồn tuột ấy nhẻy
  6. baby2005

    baby2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong cái topic này tui đột nhiên nghĩ ra 1 ý tưởng kinh doanh mới. Đó là kết hợp giữa nhà sách và WC công cộng. Kiểu này chắc phải suy nghĩ thêm để còn tham gia chương trình Ý tưởng kd trên VTV3.
  7. nobita10009

    nobita10009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    HIC.khổ kinh khủng. Cứ mỗi lần đi ấy, em lại phải mang 1 điếu thuốc, 1 quyển Phong Vân, hay 1 cuốn gì đó.lâu thành quen. Bây giờ cứ cầm điếu thuốc lại buồn...Người ta gọi đó là phản xạ có điều kiện phải không các bác nhỉ?
    Không biết các bác thế nào, chứ phản xạ này khổ quá, đi chơi với anh em, nó mời điếu thuốc mà mình cứ phải e dè, chúng nó lại nói thế này thế khác. Số khổ quá.......
  8. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    Hic sao mà có cái topic đúng ý mình thế ko biết, bị bố nói cho bao nhiêu lần mà ko chừa.Có hôm papa đập cửa ------> sợ quá em nhét luôn tờ báo vào thùng nước
  9. FUCKU

    FUCKU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    giọng văn chân thực, chất văn mượt mà, hình ảnh miêu tả sinh động, đọc xong tự dưng thấy b`
  10. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Ờ, tớ nói đến thời gian đâu phải chỉ là thời gian "đi" ko đâu. Bạn thấy đấy, khi mình cầm một cuốn sách vào toilet cùng thì sẽ mất thời gian nhiều hơn bình thường do bạn còn mải đọc sách nữa. Những lúc đấy phải rảnh rỗi thư thả thì mới đọc được sách chứ phải ko nhờ

Chia sẻ trang này