1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai thích ngủ ôm gối ôm ko?

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi BarmixeR, 17/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daphne

    daphne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi marketing kiểu gì mà ghê quá vậy, kiểu này ôm mà nửa đêm tỉnh dậy chắc ngất luôn .
    Mình cũng thích ôm gối đi ngủ lắm, ngoài ôm gối ra còn ôm gấu bông mọi lúc mọi nơi nữa chứ, quen rồi, thiếu thì khó chịu lắm.Giường mình có đến 4 con bông liền và một cái gối ôm to nữa, chật hết cả chỗ nhưng chẳng thể bỏ cái gì được
  2. huonglan

    huonglan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    hihihi, mình cũng có 1 cái gối ôm làm bằng vỏ đỗ do mình tự làm và dài khoảng 90cm , đêm đêm ôm cái gối này thấy phê lắm , hihihi , mà như bạn nào đó nói cũng đúng đó , gối ôm rất nhiều công dụng như : để gối đầu , để gác chân , để ôm . À các bác ở đây có ai cũng giống mình là đi ngủ cứ phải dúi 2 bàn chân vào trong chăn mới ngủ được ko nhỉ???
  3. huonglan

    huonglan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    hihihi, mình cũng có 1 cái gối ôm làm bằng vỏ đỗ do mình tự làm và dài khoảng 90cm , đêm đêm ôm cái gối này thấy phê lắm , hihihi , mà như bạn nào đó nói cũng đúng đó , gối ôm rất nhiều công dụng như : để gối đầu , để gác chân , để ôm . À các bác ở đây có ai cũng giống mình là đi ngủ cứ phải dúi 2 bàn chân vào trong chăn mới ngủ được ko nhỉ???
  4. CannibalCorpse_Death

    CannibalCorpse_Death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, hoá ra ôm gối nằm ngủ cũng có nhiều loại nhỉ, thậm chí gối ôm còn có hình người nữa trông ghê wá , ặc ặc , cái gối nào ôm chả như nhau, hoà hoằn có vài tên bị bịnh từ nhỏ khoái cái trò dấm dớ này chứ còn ai lại suốt ngày nằm ôm gối
  5. CannibalCorpse_Death

    CannibalCorpse_Death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, hoá ra ôm gối nằm ngủ cũng có nhiều loại nhỉ, thậm chí gối ôm còn có hình người nữa trông ghê wá , ặc ặc , cái gối nào ôm chả như nhau, hoà hoằn có vài tên bị bịnh từ nhỏ khoái cái trò dấm dớ này chứ còn ai lại suốt ngày nằm ôm gối
  6. truonghai_bp

    truonghai_bp Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/04/2003
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    0
    Tôi có tật đi ngủ vừa phải có gối ôm, vừa gác chân, hôm bạn tôi đi xa, anh ấy mua cho tôi một chiếc gối ôm to bằng người tôi, thích lắm, tôi ước ao mãi, anh ấy hẹn khi nào em chán cái gối vo tri này thì gọi anh về, chúng ta thay cái gối ôm đó bằng một cái gối ôm thật chứ không phải là bằng vải. Đó là lời nói tôi ghi mãi trong lòng, giờ thì bọn tôi cách nhau nửa vòng trái đất. Ôi nhớ quá............................
  7. truonghai_bp

    truonghai_bp Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/04/2003
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    0
    Tôi có tật đi ngủ vừa phải có gối ôm, vừa gác chân, hôm bạn tôi đi xa, anh ấy mua cho tôi một chiếc gối ôm to bằng người tôi, thích lắm, tôi ước ao mãi, anh ấy hẹn khi nào em chán cái gối vo tri này thì gọi anh về, chúng ta thay cái gối ôm đó bằng một cái gối ôm thật chứ không phải là bằng vải. Đó là lời nói tôi ghi mãi trong lòng, giờ thì bọn tôi cách nhau nửa vòng trái đất. Ôi nhớ quá............................
  8. truonghai_bp

    truonghai_bp Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/04/2003
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    0
    Tôi có tật đi ngủ vừa phải có gối ôm, vừa gác chân, hôm bạn tôi đi xa, anh ấy mua cho tôi một chiếc gối ôm to bằng người tôi, thích lắm, tôi ước ao mãi, anh ấy hẹn khi nào em chán cái gối vo tri này thì gọi anh về, chúng ta thay cái gối ôm đó bằng một cái gối ôm thật chứ không phải là bằng vải. Đó là lời nói tôi ghi mãi trong lòng, giờ thì bọn tôi cách nhau nửa vòng trái đất. Ôi nhớ quá............................
  9. truonghai_bp

    truonghai_bp Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/04/2003
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    0
    Tôi có tật đi ngủ vừa phải có gối ôm, vừa gác chân, hôm bạn tôi đi xa, anh ấy mua cho tôi một chiếc gối ôm to bằng người tôi, thích lắm, tôi ước ao mãi, anh ấy hẹn khi nào em chán cái gối vo tri này thì gọi anh về, chúng ta thay cái gối ôm đó bằng một cái gối ôm thật chứ không phải là bằng vải. Đó là lời nói tôi ghi mãi trong lòng, giờ thì bọn tôi cách nhau nửa vòng trái đất. Ôi nhớ quá............................
  10. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Oa,,, nhiều người cùng chí hướng quá ta,,, trên giường em thì chả có cái gối nào cả,,, chỉ có 1 cái chăn, 1 con chó và 2 con nhợn,,, công nhận em cũng chả hiểu làm sao con chó trên đầu,,, con nhợn cứng dưới chân,,, con nhợn mềm vắt vẻo trên người thế mà sáng ra chúng nó cứ bay hết xuống gầm giường mới lạ chứ lị,,, bởi thế cho nên là em muốn ôm người lắm cũng ứ ai cho em ôm cả,,, chắc họ sợ xuống gầm giường,,, hì,,,
    Trời lạnh mát mát như mấy hôm nay không nói làm gì nhưng mà nóng em cũng xách nhợn đi khắp nhà,,, chui lên cả sân thượng ôm nó chặt cứng (thế mà vẫn bay) không là không chịu đựng nổi

Chia sẻ trang này