1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai thích ngủ ôm gối ôm ko?

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi BarmixeR, 17/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Oa,,, nhiều người cùng chí hướng quá ta,,, trên giường em thì chả có cái gối nào cả,,, chỉ có 1 cái chăn, 1 con chó và 2 con nhợn,,, công nhận em cũng chả hiểu làm sao con chó trên đầu,,, con nhợn cứng dưới chân,,, con nhợn mềm vắt vẻo trên người thế mà sáng ra chúng nó cứ bay hết xuống gầm giường mới lạ chứ lị,,, bởi thế cho nên là em muốn ôm người lắm cũng ứ ai cho em ôm cả,,, chắc họ sợ xuống gầm giường,,, hì,,,
    Trời lạnh mát mát như mấy hôm nay không nói làm gì nhưng mà nóng em cũng xách nhợn đi khắp nhà,,, chui lên cả sân thượng ôm nó chặt cứng (thế mà vẫn bay) không là không chịu đựng nổi
  2. He-goat

    He-goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    hiehie... em cũng thích ôm này, hồi xưa ôm người giờ người ở xa rồi đành ôm con gấu này vậy, trông cái mặt nó thì nông dân thế nhưng mà nó cũng dễ thương đúng ko? mềm cực kỳ, bé thôi nhưng mà ôm cũng thích... toàn ôm quanh cổ làm nó nghẹt thở thôi ặc ặc =)) =)) sáng thỉnh thoảng cũng thấy đang nằm đè lên nó (tại nó mềm oặt mà) hoặc nó đang ở dưới chân ha ha ha...
    [​IMG]
    còn cái con này là Globefish trong Nemo đúng ko? vừa được tặng sinh nhật con này thì ôm lúc ngồi salon xem TV, trông mặt nó buồn² nhỉ? nhưng ôm cũng nhắng fết con này còn dùng để đánh nhau được cơ
    [​IMG]
  3. He-goat

    He-goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    hiehie... em cũng thích ôm này, hồi xưa ôm người giờ người ở xa rồi đành ôm con gấu này vậy, trông cái mặt nó thì nông dân thế nhưng mà nó cũng dễ thương đúng ko? mềm cực kỳ, bé thôi nhưng mà ôm cũng thích... toàn ôm quanh cổ làm nó nghẹt thở thôi ặc ặc =)) =)) sáng thỉnh thoảng cũng thấy đang nằm đè lên nó (tại nó mềm oặt mà) hoặc nó đang ở dưới chân ha ha ha...
    [​IMG]
    còn cái con này là Globefish trong Nemo đúng ko? vừa được tặng sinh nhật con này thì ôm lúc ngồi salon xem TV, trông mặt nó buồn² nhỉ? nhưng ôm cũng nhắng fết con này còn dùng để đánh nhau được cơ
    [​IMG]
  4. xiucaidung

    xiucaidung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    [size=1]Trích từ :
    Borin_83 gửi lúc 13:40 ngày 19/06/2004
    - Hôm nọ tớ có vớ thử loại gối có vô số hạt bên trong. Sướng phết. Không biết tên gọi là gì nhỉ? Có ai biết không?[/size=1]

    Nó gọi là gối hạt xốp đấy bác ạ (hay tiếng anh là : bean bag)
  5. xiucaidung

    xiucaidung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    [size=1]Trích từ :
    Borin_83 gửi lúc 13:40 ngày 19/06/2004
    - Hôm nọ tớ có vớ thử loại gối có vô số hạt bên trong. Sướng phết. Không biết tên gọi là gì nhỉ? Có ai biết không?[/size=1]

    Nó gọi là gối hạt xốp đấy bác ạ (hay tiếng anh là : bean bag)
  6. thudohanoi_vn

    thudohanoi_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì bao nhiêu năm nay rồi vẫn chỉ ôm có mỗi một chiếc đó thôi,kekeke dù có đi công tác ở đâu nếu 1-2 ngày thì còn chịu được chứ còn đi lâu hơn 1 chút thì chắc chắn phải mang theo(không có nó không ngủ được,chỉ ôm được mình nó thôi,loại khác không ôm).Ở Hà Nội tớ có 1 cái để khi nào ra HN thì ôm.Cái hôm đi công tác Gia Lai một tay cầm vali một tay ôm gối ôm ra bến xe Miền Đông đi đường mọi người nhìn như sinh vật lạ.Kekeke bác nào ở SG đi đường mà gặp thằng nào ôm gối ôm đi trên đường thì chính là iem trên đường đi công tác rồi.
  7. thudohanoi_vn

    thudohanoi_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì bao nhiêu năm nay rồi vẫn chỉ ôm có mỗi một chiếc đó thôi,kekeke dù có đi công tác ở đâu nếu 1-2 ngày thì còn chịu được chứ còn đi lâu hơn 1 chút thì chắc chắn phải mang theo(không có nó không ngủ được,chỉ ôm được mình nó thôi,loại khác không ôm).Ở Hà Nội tớ có 1 cái để khi nào ra HN thì ôm.Cái hôm đi công tác Gia Lai một tay cầm vali một tay ôm gối ôm ra bến xe Miền Đông đi đường mọi người nhìn như sinh vật lạ.Kekeke bác nào ở SG đi đường mà gặp thằng nào ôm gối ôm đi trên đường thì chính là iem trên đường đi công tác rồi.
  8. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Em ngủ luôn phải có cái chăn ngang bụng! Nằm tênh hênh ra thấy thế nào ấy! Muốn có gối ôm thì phải tranh nhau với con em gái 11 tuổi Mệt! Thôi thì cuộn cuộn cái chăn lại rồi ghếch chân lên cũng không tệ lắm! Sáng ra thì chăn 1 nơi, người một nơi thôi
  9. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Em ngủ luôn phải có cái chăn ngang bụng! Nằm tênh hênh ra thấy thế nào ấy! Muốn có gối ôm thì phải tranh nhau với con em gái 11 tuổi Mệt! Thôi thì cuộn cuộn cái chăn lại rồi ghếch chân lên cũng không tệ lắm! Sáng ra thì chăn 1 nơi, người một nơi thôi
  10. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Mình rất thích ôm gối ngủ,giường mình có tới 5 cái gối,tha hồ mà ôm....bữa nào ngủ chỗ lạ không có gối thì ôm mền...nhưng mà bữa nào không ôm gối hơi bị khó ngủ....sáng thức dậy gối rớt xuống giường tùm lum hết.....

Chia sẻ trang này