1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai thích ngủ ôm gối ôm ko?

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi BarmixeR, 17/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Mình rất thích ôm gối ngủ,giường mình có tới 5 cái gối,tha hồ mà ôm....bữa nào ngủ chỗ lạ không có gối thì ôm mền...nhưng mà bữa nào không ôm gối hơi bị khó ngủ....sáng thức dậy gối rớt xuống giường tùm lum hết.....
  2. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, ai lại gãi đúng chỗ ngứa thế nhờ... Xem nều, Papa, măm mi cho ngủ 1 mình từ hồi 4 tuổi, nên có thói quen gác và sợ người thứ hai vào nằm cùng ... Lớn lên tí chút là ko có gối ôm ko ngủ được... Đợt đi xa nhà cũng thế, vác theo cái gối ôm mà ai cũng buồn cười , nhìn mình như người hành tinh khác
    Có người tỏ tình với mình là "Anh muốn được làm cái gối ôm của C." (tên thân mật mà người ta đặt cho ) Chẳng bao giờ quên câu nói đó, mặc dù bây giờ, cả hai đang tính đến chuyện xa hơn
    Nói tóm lại có 2 nguyên tắc để ngủ của Howcome, 1. Có gối ôm, hai: đúng giường và nhà mình mới ngủ được (hihi, sau này lấy chồng chắc là... mất ngủ thôi )
  3. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, ai lại gãi đúng chỗ ngứa thế nhờ... Xem nều, Papa, măm mi cho ngủ 1 mình từ hồi 4 tuổi, nên có thói quen gác và sợ người thứ hai vào nằm cùng ... Lớn lên tí chút là ko có gối ôm ko ngủ được... Đợt đi xa nhà cũng thế, vác theo cái gối ôm mà ai cũng buồn cười , nhìn mình như người hành tinh khác
    Có người tỏ tình với mình là "Anh muốn được làm cái gối ôm của C." (tên thân mật mà người ta đặt cho ) Chẳng bao giờ quên câu nói đó, mặc dù bây giờ, cả hai đang tính đến chuyện xa hơn
    Nói tóm lại có 2 nguyên tắc để ngủ của Howcome, 1. Có gối ôm, hai: đúng giường và nhà mình mới ngủ được (hihi, sau này lấy chồng chắc là... mất ngủ thôi )
  4. tienghatngoclan

    tienghatngoclan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Mấy bạn ở đây chắc dân miền Bắc , chứ dân miền nam thấy bất cứ ai ngủ cũng ôm gối hết , từ bà già đến trẻ em , con trai cũng như con gái . Công nhận ôm gối ngủ sâu giấc , mỏi chân thì gác lên cũng hay phết !
  5. tienghatngoclan

    tienghatngoclan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Mấy bạn ở đây chắc dân miền Bắc , chứ dân miền nam thấy bất cứ ai ngủ cũng ôm gối hết , từ bà già đến trẻ em , con trai cũng như con gái . Công nhận ôm gối ngủ sâu giấc , mỏi chân thì gác lên cũng hay phết !
  6. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Mình không phải là người miền bắc bởi vậy ngủ ôm tới 5 cái gối.......
  7. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Mình không phải là người miền bắc bởi vậy ngủ ôm tới 5 cái gối.......
  8. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Oài, các bác cho em đăng ký với nhể. Ngủ mà ko ôm gối chắc em ko ngủ được quá. Không chỉ là sở thích ko thôi đâu, mà còn là thói quen nữa... he he...
  9. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Oài, các bác cho em đăng ký với nhể. Ngủ mà ko ôm gối chắc em ko ngủ được quá. Không chỉ là sở thích ko thôi đâu, mà còn là thói quen nữa... he he...
  10. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, bác này giống em thía. Em là em ghét nhất ngủ chung với người khác. Hôm nào mà con bạn em đến chơi là y như rằng đêm đấy đêk ngủ được.
    Sau này lấy chồng... he he... chắc mất ngủ liên miên quá

Chia sẻ trang này