1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai thích ngủ ôm gối ôm ko?

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi BarmixeR, 17/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trochoivui

    trochoivui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Ngủ mà ko có gối ôm làm sao ngủ được chứ? Có nó, ko ôm thì cũng lấy để gối đầu....Con trai cũng như con gái....ai cũng cần nó. Đặc biệt, có thể dùng để gác chân cũng tốt lắm đó chứ.....
    [​IMG]
    ---------------------------------------------------------------------------​
  2. chuoitay

    chuoitay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Có cái gối nào 37 độ thì mới thích
  3. full_of_nothing

    full_of_nothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    full ôm mẹ ngủ khi nhỏ nhưng vẫn có cái gối ôm riêng của mình. Cái gối ôm màu đỏ, vừa bằng mình, nhà tự làm. Hì, vẫn nhớ như nguyên. Sau này lớn, ngủ riêng thay cái gối ôm mới mua ngoài tiệm. Cái gối cũ rách mất rồi. Tiếc mãi cho tới giờ. Tuy full là con trai nhưng gối ôm những năm c2 thường là 3 cái. Hehe, ngoài cái gối ôm kè kè bên mình, còn có hai cái khác hai bên, hai cái gối lớn thôi, nhưng thay vì gối đầu thì ..gác cho đã. Hehe. Lên c3 thì chỉ còn được ôm duy nhất một cái gối ôm mà thôi. Những khi đi nằm nhà người lạ toàn phải vác chăn ra ôm thui, không có khó ngủ lắm. Hic, rõ khổ. Nhất là khi trời đêm lạnh thì ... Đã biết ôm người khác ngủ rồi, nhưng chỉ mới dám ngủ trưa, chứ tối thì chưa, nên gối ôm vẫn độc quyền miễn cạnh tranh. Sau này không biết thế nào, giận thì ôm gối, có lẽ vậy. Hehe, ôm .. không phải gối ấy đã lắm, chả ..xẹp bao giờ cả, hì chứ gối ôm cứ ôm một thời gian là xẹp xuống chút ngay. Hì, nhưng gối ôm có lợi hơn, vì luôn chấp nhận full, chứ chả từ chối, đuổi đi bao giờ.

Chia sẻ trang này