1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai thích nhạc Country không?

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi blue_talisman, 30/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Tem đừng đi xin Tem đừng đi!
    Quả thật đọc những dòng này, thấy...sao đó quá. Đúng là dạo này chẳng nghe country nữa nên không viết được gì (mà hình như từ đầu đến giờ cũng chưa viết được gì khả dĩ để đóng góp cả). Nội dung có loãng thật. Tem viết về TDA đúng quá. Không nên để nhiệt tình của mọi người nguội mất nhỉ.
    Tem đừng đi nhé. Những người khác cũng thế nhé.
  2. coperman

    coperman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    He he, lâu nay vẫn để ý đến cái topic này, hôm nay ghé qua thấy bà con rôm rả quá nhẻ, làm quen với mọi người nha
    Được coperman sửa chữa / chuyển vào 14:25 ngày 13/09/2005
  3. Temely

    Temely Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    4
    ...Vì ai đó còn chưa nói với ai điều gì ...
    Vậy còn chờ gì mà chưa nói
    Tem vẫn ở đây chứ, nhưng thật tình chẳng biết gì về nhạc country sao nói được, chỉ lâu lâu vào đọc mà nghe. Nhưng vì không ai nói cho mình nghe, nên đành mạo muội lên tiếng vậy.
    Choai dễ thương và nhiệt tình ơi, đừng đi nhé !
    PS.: Mà nè , cho hỏi nhé, nick choai có nghĩa gì thế , là "choai choai" hay là "cho ai" , "chờ ai"? Nếu không biết chờ ai, thì chờ tui nha
  4. TDA_TEDI

    TDA_TEDI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    WILL, đồng chí cứ làm tớ giật hết cả mình...
    Kể ra choai nói cũng cấm có sai, phong độ như WILL thì chẳng lo bị ế "vợ" nhẩy....
    Nhưng mà...giờ là mấy giờ roài mà còn lọ mọ với CAN CHI CAN CHIẾC đây...Hiện tại choai, WILL, CML vẫn đang đứng cùng chiến tuyến, cùng "ôm bom nổ chậm" và chưa có vẻ sẵn sàng để cảm tử. Thấy có mỗi EHHL là sáng suốt...cứ "quạt chả quạt chiếc" là ngon nhứt đó......100 trang đến nơi rồi mà xem ra có một số thứ vẫn cứ là "MISSION IMPOSSIBLE"...Tất nhiên là vụ ALBUM thì không tính đến...Nhờ !
    TEM với COPERMAN xem có giúp đỡ được gì cho mấy "tiểu thơ" không chứ GL đang loay hoay đi kiếm vợ 2 hay 3 gì đó roài...
  5. TDA_TEDI

    TDA_TEDI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Số lượng người nghe COUNTRY là không ít, nhưng cũng không ít người ngạc nhiên khi biết rằng KENNY ROGER là một lão làng của thể loại này (nghe được đến HANK hay CASH thì không tính đến...)...Tức là họ vẫn tìm để nghe nhưng sẽ ngạc nhiên và thích thú khi biết có một dòng nhạc như thế vẫn tồn tại bên cạnh những dòng nhạc khác.
    Chắc chẳng ai lạ gì với những WHEN YOU SAY NOTHING AT ALL, I SWEAR, I CAN LOVE YOU LIKE THAT, YOU NEEDED ME, I DO,?với những RONAN, ALL FOR 1, 98 DEGREES,?nhưng không nhiều người biết đến những ca khúc này lại tồn tại dài hơi hơn với những JOHN, KEITH, KENNY, ALISON, ANNE, MARK,?Và theo mình thì đó là những ca sĩ xứng đáng được nhắc đến hơn cả.
    COUNTRY không kén người nghe như JAZZ và CLASSIC, cực kỳ gần gũi và dễ hiểu vì dù gì cảm xúc cũng được biểu đạt qua ca từ, cách chơi nhạc lại không quá cầu kỳ và nhiều kỹ thuật...
    "Đặc sản" của đất NASHVILLE, cũng là niềm tự hào của người dân MỸ...Có lẽ ta bắt tay với MỸ muộn quá mà một nét văn hóa rất đẹp của họ chưa được phổ cập rộng rãi tới nhiều người...
    ...
    EMMYLOU HARRIS (một * của làng nhạc COUNTRY) & SPYBOY...Theo WILL và choai thì cái bài này nó thuộc thể loại gì?
    [​IMG]
    THE MAKER - EMMYLOU HARRIS

    http://s11.yousen***.com/d.aspx?id=26ZE0Z1BPSKIX3HD9MKE2GUG66
  6. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    To TDA: Còn chưa cảm ơn bạn về vụ link rock đấy.Nói cảm ơn TDA cái nhỉ.
    Bạn nêu mấy cái hits đấy thì cho tớ bổ sung vài cái tớ thích nhé:
    I WILL ALWAYS LOVE YOU là hit country mà mấy ai biết đâu: tác giả: DOLLY PARTON - the living legend. Nghe Dolly song ca với Vince Gill cứ muốn khóc.
    I LOVE THE WAY YOU LOVE ME là hit country nữa này. Cứ 14/2 là phải nghe anh JMM cái bài này, ca cho một mình mình nghe thôi.
    I SWEAR , thì TDE nói rồi. Chỉ muốn nói đến một sự khác biệt trong ca từ của JMM và All 4-1 thôi. All 4-1 hát là "And when just 2 of us are there, U won''t have to ask if I still care". Thì JMM hát rằng "And when, there ''s silver in your hair, U won''t have to ask..." Thế là tình cảm và sâu sắc hơn bao nhiêu rồi.
    To: Tem
    Nói gì ư? Nói rằng: Tem đã có vợ rồi thì còn nói gì nữa! Thôi phải cho-ai hay chờ-ai đó thôi.
  7. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    bây h cả nhà lại có tiết mục "đong" nhau nữa hả ?
  8. TDA_TEDI

    TDA_TEDI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Bác béo VINCE GILL còn một bài rất hay song ca cùng B.Streisand, chắc cũng chẳng đến nỗi nghe xong phải khóc thút thít....
    [​IMG]
    IF YOU EVER LEAVE ME_Vince Gill & B.Streisand
    http://s34.yousen***.com/d.aspx?id=3V21DAKMP7BLS3DNJUKABRZBR2
    Thêm một bản nữa của KARLA, thích cô này vì có giọng hát rất giống với TRISHA YEARWOOD.
    [​IMG]
    STANDING RIGHT NEXT TO ME - Karla Bonoff
    http://s34.yousen***.com/d.aspx?id=3S25JBYOHG***2SH9U3PGVW9G3
  9. TDA_TEDI

    TDA_TEDI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến DOLLY thì hóa ra là có ít nhất 2 đồng chí trong cái BOX này thích giọng hát của bà...
    Mình thì đang tập nghe DOLLY và JOHN DENVER...
    POST 3 bài là đủ...
    1. I WILL ALWAYS LOVE YOU_Dolly Parton (bài này là choai quảng cáo ở trên...nhưng là DOLLY hát đơn ca)
    2. TO KNOW HIM IS TO LOVE HIM_Dolly, Linda, Emmylou (không thể không nghe 3 cao thủ này tam ca )
    3. SLOW DANCE WITH THE MOON_Dolly Parton (bài này mình thấy hay)
    http://s34.yousen***.com/d.aspx?id=1242T3DOAFUK1269EI4BPGUD4F
    Và tặng các bạn một bài viết về DOLLY mà mình kiếm được...
    [​IMG]

    Một cô ca sĩ bé nhỏ nhưng có những thành công vô cùng to lớn trong dòng nhạc đồng quê mà cô say mê và theo đuổi. Những bản nhạc đồng quê nhẹ nhàng đã đưa Dolly Parton lên đỉnh cao của vinh quang.

    Dolly Rebecca Parton sinh ngày 19 tháng 1 năm 1946 tại Sevierville, Tennessee, Mỹ trong một gia đình có tới 12 con. Cha là nông dân trồng thuốc lá tên là Robert Lee Parton và mẹ là Avie Lee Parton. Dolly lớn lên ở trang trại trồng thuốc lá rộng mênh mông ở Locust Ridge, TN.
    Cuộc sống êm đềm của cô gái nhỏ trong một trang trại trồng thuốc lá cùng với ước mơ trở thành ca sĩ êm đềm trôi. Nhưng với tài năng và niềm đam mê của mình, cuộc sống của Dolly không còn bó gọn trong trang trại thuốc lá mà đã vượt xa ra ngoài để cả thế giới biết đến cô. Năm 12 tuổi, Dolly xuất hiện trên chương trình TV Knoxville, và đến năm 13 tuổi, Dolly đã đánh dấu tên tuổi của mình bằng việc ký kết và xuất hiệm ở Gram Ole Opry.
    Năm 1964, sau khi tốt nghiệp trung học tại Sevier County, Tennessee, Dolly quyết định chuyển tới Nashville để phát triển sự nghiệp của mình là trở thành một ca sĩ nhạc đồng quê. Khi tới Nashville, tình yêu đã đến với cô, Dolly đã yêu Carl Dean và hai người kết hôn vào ngày 30 tháng 5 năm 1966.
    Đến năm 1967, giọng hát của Dolly đã gây chú ý với Porter Wagoner. Ông thuê Dolly biểu diễn trong chương trình của mình "The Porter Wagoner Show." Dolly tham gia chương trình này 7 năm và bộ đôi này trở nên hết sức nổi tiếng và cô còn xuất hiện cùng với nhóm của ông tại Grand Ole Opry. Lúc này, Dolly cũng có những tour lưu diễn và bán nhiều bản nhạc. Cho đến khi ?oJoshua? của cô trở thành bài hát hay nhất năm 1970, lúc này, sự nổi tiếng của cô đã vượt qua cả của Porter và Dolly đã tách ra dù cô vẫn thu thanh chung cùng với Porter.
    Đến năm 1974, Dolly chính thức không thu thanh cùng với Porter và trở thành ca sĩ nhạc đồng quê solo. Với tài năng của mình, Dolly đã giành rất nhiều giải thưởng của hiệp hội nhạc đồng quê vào các năm (1968, 1970, 1971, 1975, 1976).
    Người đẹp nhỏ bé này (cô cao có 1m52) xuất hiện thường xuyên trên các chương trình truyền hình và vào giữa những năm 70, cô thường xuất hiện trên các chương trình hay những buổi tọa đàm đặc biệt trên TV. Đến năm 1976, Dolly có một buổi biểu diễn riêng của mình với tên gọi ?oDolly?. Năm 1977, Dolly lần đầu tiên giành giải thưởng Grammy đầu tiên dành cho nữ ca sĩ hát nhạc đồng quê xuất sắc nhất với bài hát "Here You Come Again."
    Với sự nổi tiếng của mình, Dolly lại tiếp tục tấn công sang màn ảnh và cô khởi đầu với bộ phim Nine to Five vào năm 1980. Đây là một sự khởi đầu khá tốt đẹp bởi cô đã được đề cử cho giải Oscar, ngoài ra, cô còn nhận được giải Grammy cho ca sĩ hát nhạc đồng quê hay nhất và bài hát đồng quê hay nhất cho bộ phim này. Tài năng của Dolly trên màn ảnh được khẳng định hơn trong diễn xuất của cô ở bộ phim The Best Little Whorehouse in Texas năm 1982 và Rhinestone năm 1984 với bài hát "Tennessee Homesick Blues."
    Thành công liên tiếp lại đến với Dolly, dường như nữ ca sĩ hát nhạc đồng quê này được sinh ra với những thành công. Ngoài thành công trong những chương trình truyền hình mà cô tham gian, năm 1988, Dolly còn nhận thêm một giải thưởng Grammy nữa giành cho bộ đôi hát nhạc đồng quê xuất sắc nhất cho bài hát ?oTrio? và đến năm 2000, sau hàng loạt thành công trên sân khấu âm nhạc cũng như trong điện ảnh, Dolly lại giành giải Grammy thứ 5 của mình. Cô cũng tung ra album Bluegrass Album với nhiều bài hát quyến rũ tuyệt vời. Và thành công vẫn cứ theo cô đi khắp muôn nơi.
    Được TDA_TEDI sửa chữa / chuyển vào 17:58 ngày 16/09/2005
  10. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    To: TDA. Đồng chí post 3 bài đấy của Dolly theo tớ là cực chuẩn đấy, những ai chưa nghe Dolly bao giờ mà nghe mấy bài đó thì không thể thờ ơ. Tớ cực mê bản Dancing with the moon. Nó sao mà trong sáng, mà đẹp thế dù bàng bạc ánh buồn và vương vẫn u hoài!!! Còn bác John thì tớ mê. Bác này "quê" nhất trên đời, nghe Rocky mountain thì cảm giác như bác hát lúc chân trần lấm đất vừa dạo chơi trên núi trên đồng về ấy, phóng khoáng, giản dị.
    Vụ Peter Yarrow ở Nhà hát thành phố tối mai, ai có cơ hội đi thì về kể lại nhé.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này