1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai thích nhạc Country không?

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi blue_talisman, 30/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Dạng cũ kỹ như vầy, thì, hừm, thử hỏi anh Quang Dũng. Mở ngoặc là anh Quang Dũng ở 49 Quang Trung, ứ phải anh đang hát.
  2. TDA_TEDI

    TDA_TEDI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Ruồi trâu lặn lâu nhỉ, chắc mải mê kiếm "xèng" cưới vợ...
    Bác gửi mấy bài đó vào MAIL cho tớ được không...
    nhac_va_nheo@yahoo.com
    Tớ cảm ơn bác trước...
    Còn vụ CD COUNTRY của PETER gì đó thì gặp anh DŨNG cũng là hay nhưng xúc tiến OFFLINE với choai là nhanh nhất đớ...Chắc về mảng CD COUNTRY thì choai là số 1, cũng có được khoảng tầm vài t cái, và toàn hàng độc chẳng đâu có đâu...mà cái cậu này thì cực kỳ dễ tính (đấy là tớ được nghe quảng cáo thế...)
    Còn ít nhất là 1 cô nữa cũng nhiều đĩa COUNTRY, nhưng cô này thì lại cực kỳ "ky bo", lừa để lấy được 1 cái cũng gãy hết cả lưỡi...
  3. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Quảng cáo! Ô hô! Quảng cáo !!!!
  4. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    http://s61.yousen***.com/d.aspx?id=0OB75CVIDCN3X3HHD01PVHAJM9
    http://s61.yousen***.com/d.aspx?id=0XJL5S4IJB4TD2GBZFM0P3F16X
  5. ruoitrau

    ruoitrau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2001
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    1.079
    Bác ơi của tôi toàn ở dạng mpg nặng lắm để lúc nào đó tôi bắn ra đĩa va gửi cho bác thôi, chứ không thì không thể nào gửi qua mail dược
  6. TDA_TEDI

    TDA_TEDI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    . To choai:
    ...mà cái cậu này thì cực kỳ khó tính (đấy là tự nhận thế...)
    Thế đã được chưa nhỉ ?
    - To RUỒI TRÂU :
    Cảm ơn RUỒI TRÂU nhiệt tình, hóa ra đó là CLIP...cũng biết bác nhiều CLIP hay lắm,...nếu để bác BURN đĩa cho thì thấy phiền quá...Hẹn lúc nào có dịp tớ sẽ đến "hỏi xin" mấy thứ hay ho của bác...
  7. TDA_TEDI

    TDA_TEDI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Cho những bạn thích JOHN...
    [​IMG]

    John Michael Montgomery, người bén duyên với những bản hit

    Khi được hỏi bí quyết nào giúp anh không ngừng chiếm lĩnh các bảng xếp hạng như vậy, John Michael Montgomery chỉ khẽ nhún vai, "Nhờ những bài hát hay cả đấy". Và anh ấy nói đúng. Cứ nhìn vào sự nghiệp với hơn một thập kỷ ca hát của John Michael, chẳng khó gì để nhận ra khả năng thiên phú trong việc tìm kiếm những bản hit kinh điển của anh; mới đây thôi, anh ấy đã quay trở lại bảng xếp hạng với bản nhạc chủ đề của album mới, Letters From Home/Thư Nhà (hãng Warner Bros. phát hành).
    Sự khiêm tốn trên giúp cho John Michael không cần phải nói thêm nhiều về tầm quan trọng của những bài hát đã làm nên sự nghiệp của anh - và, cũng quan trọng không kém, là việc anh giỏi đến thế nào khi thể hiện những bài hát đó. Đến giờ thì đã rõ mười mươi, anh là một bậc thầy trong việc tìm kiếm những bài hát kinh điển có thể trường tồn cùng thời gian. Hơn thế nữa, John Michael còn chứng tỏ được khả năng mà không phải người nghệ sĩ biểu diễn nào cũng có được: thổi vào trong bài hát những cảm xúc phù hợp hay sức sống mà nó cần, dù là khi thể hiện sự kịch tính đầy tinh tế trong "Letters From Home" và "The Little Girl", sự lãng mạn nhẹ nhàng của "I Swear" và "I Can Love You Like That", hay triết lý sống vui vẻ trong "Life''s A Dance", hay sự tha thiết của "Be My Baby Tonight"..
    "Có người nói với tôi rằng tôi có nhiều bài hát sự nghiệp hơn bất cứ ca sĩ nào", John Michael nói. "Tôi biết điều đó. Tất cả những gì tôi có thể nói được là tôi đã dành ra rất nhiều thời gian cho việc tìm kiếm bài hát. Tôi biết là chúng không thể tự rơi vào trong lòng mình. Tôi cũng đã dành ra rất nhiều thời gian để nghe đi nghe lại các băng ghi âm bởi vì tôi không có sự lựa chọn nào khác hơn là phải hát cho thật tốt -- ít nhất là ở mức độ ngang bằng với sự xuất sắc của những bài mà tôi thể hiện."
    Vậy đâu là bí quyết thành công của anh? John Michael nói rằng đó hoàn toàn là do nội dung của bài hát. Là một guitarist và từng là người chịu trách nhiệm về phần âm thanh, anh rất yêu thích công việc phối khí. Nhưng, người nghe không phải đều luôn luôn nhớ đến một bài hát hay; họ chỉ nhớ đến cái xúc cảm mà ca từ của bài hát đem lại cho họ. "Tôi nghĩ ca từ là phần quan trọng nhất trong nhạc country", John Michael nói. "Làm cho ca từ hay hơn, thuyết phục hơn là một việc làm khôn ngoan. Với một bài hát có ca từ dở thì cho dù phần nhạc có xuất sắc đến đâu cũng không thể tác động đến người nghe. Khán giả chỉ phản hồi lại với phần thông điệp mà bài hát chuyển tải, dù là nó làm cho họ cười hay cảm động đến phát khóc."
    Ngay khi John Michael nghe bài "Letters From Home", anh biết là mình đã tìm được một bài hát thật đặc biệt. "Nó cuốn hút tôi ngay từ câu đầu tiên", John Michael nói. "Tôi nghĩ bài hát này thật là khác biệt; nó khiến cho tôi muốn được nghe tiếp. Rồi khi tôi nghe đến phần điệp khúc tôi không thể không tấm tắc, Thật truyền cảm!'' Đôi khi bạn gặp phải một bài hát có phần mở đầu và đoạn điệp khúc hay tuyệt nhưng phần còn lại thì khiến bạn thất vọng ê chề. Nhưng bài hát này thì không như vậy. Phiên khúc cuối là đoạn chặt chẽ nhất trong toàn bộ bài hát." John Michael cũng thích phần thông điệp và cái cách mà bài hát đưa được tính cá nhân vào trong một sự kiện thế giới. "Đây là bài hát mà tôi chẳng cảm thấy có mối liên hệ nào với chuỵên chiến tranh, nó chỉ liên quan đến những người yêu nhau và nhớ về nhau. Nó chỉ nói về một mảnh giấy trắng nho nhỏ với những dòng chữ yêu thương trên đó, và những hàng chữ đó có thể khiến chúng ta sụt sùi khi đọc. Nó chỉ nói về chuyện một bức thư có thể đem đến xúc cảm dường nào trong cuộc sống của một người."
    John Michael vẫn đang lùng sục những bài hát giàu cảm xúc và những bài học cuộc đời, với sự hăng hái chưa từng thấy. Kinh nghịêm sống và việc có con đã làm thay đổi anh. "Giờ đây các bài hát cần phải sâu sắc hơn mới thu hút được sự chú ý của tôi. Tôi cảm thấy như mình đã biết được nhiều hơn về cuộc sống và thế giới mà chúng ta đang sống, vì vậy cảm hứng, đề tài cũng phải sâu xa hơn để có thể khiến tôi đưa vào sáng tác."
    Những tiêu chuẩn này giải thích vì sao John Michael vẫn còn duy trì được vị trí của mình trong khi nhiều bạn đồng nghiệp cùng thời với anh đã phải rút lui để nhường sân khấu cho lớp nghệ sĩ trẻ hơn. Với 15 ca khúc No.1, 16 triệu bản album đã được tiêu thụ và một danh sách dài những giải thưởng đã nhận, ước mơ thưở ban đầu trở thành một ngôi sao country có thể nói là đã được John Michael hoàn thành từ khi nao rồi. Nhưng, ngay từ lúc khởi nghịêp, anh đã quyết định gầy dựng cho mình một danh tiếng bền vững chứ không chỉ là một ngôi sao vừa vụt sáng đã lịm tắt.
    "Tôi ca hát từ khi còn là một cậu nhóc, và tôi ghét khi phải nhìn thấy điều gì đó đến và đi cùng một lúc. Tôi đã rất may mắn khi có được nhiều đỉnh cao trong sự nghịêp của mình. Tôi đã có nhiều sự thay đổi kể từ năm 1992. Nhưng điều chính yếu mà tôi đã học được là hãy cứ là chính mình, cư xử tử tế với mọi người và nếu bạn đưa cho đài phát thanh một bài hát hay thì họ sẽ phát nó thôi. Tôi biết việc thành công được trong ngành này là bạn đã cực kỳ may mắn đến thế nào và tôi luôn cố gắng để cho các fan, các DJ và những người mà tôi cùng làm việc biết rằng tôi cảm kích họ nhiều đến thế nào."
    Anh cũng đã học được một điều rằng thành công ?" đó có thể là đạt được sự cân bằng giữa những gì bạn yêu thích với một chút điều chỉnh cho thích nghi với thời thế. Trong Letters From Home, lần đầu tiên anh cộng tác với nhà sản xuất danh tiếng Byron Gallimore (nhà sản xuất của Faith Hill, Tim Mcgraw, Terri Clark). Anh đánh giá cao Gallimore trong việc giúp mình tiếp tục duy trì được phẩm chất cao của album. Với những bản nhạc vui nhộn như "Goes Good With Beer", "It Rocked" và "Little Devil" cùng những câu chuyện mang tính triết lý như "Good Ground", "Cool" và "That''s What I''m Talking About", John Michael đã hoàn thành được một album với những bài hát đáng nhớ, tuỵêt đẹp với sự trợ giúp của nhà đồng sản xuất mới.
    Thật không may, thời gian qua, John Michael gặp không chỉ một mà là một loạt những tai nạn khiến cho sự nghiệp của anh có phần nào bị giật lùi. Chân phải anh bị gãy khi đang làm việc trong nông trại của mình vào năm 2001. Kể từ sau đó anh đã phải phẫu thuật cắt bỏ amiđan và gặp các vấn đề về tuần hoàn máu. Anh đã cười khi bị bong gân cổ tay lần mới đây, bảo rằng nó không gãy có nghĩa là anh đã may mắn hơn nhiều rồi.
    Dù sao thì những tai nạn trên cũng không đến nỗi nào: anh có thể dành nhiều thời gian hơn để sống cùng với vợ Crystal và hai con, Madison và Walker. "Cùng nhau, chúng tôi đã từng vượt qua những giai đoạn rất khó khăn, nhưng tôi không thể nào hạnh phúc hơn bây giờ", anh nói. "Tôi có một gia đình lớn, một ngôi nhà lớn, và tôi vừa mới hoàn thành xong một ghi âm mà tôi thực sự tự hào. Làm sao tôi có thể đòi hỏi nhiều hơn thế nữa kia chứ?"
    DOWNLOAD link:
    http://mail.yahoo.com/
    User name: nhac_va_nheo
    Pass: amnhac

  8. TDA_TEDI

    TDA_TEDI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    POST bài này xong và ngồi nghe lại những bài hát của JOHN thấy thật sự là rất tuyệt. Có lẽ mình thực sự yêu mến anh chàng này...yêu cách anh hát, chất giọng truyền cảm và những cảm xúc chân thật, yêu cả cách anh sống và cách suy nghĩ của anh nữa.
    "...Có lẽ JOHN luôn diễn tả tâm trạng về cuộc đời, về âm nhạc hơn là khẳng định chỗ đứng...Một sự hiểu biết sâu lắng trong suy nghĩ cũng như trong tâm hồn, một điều gì đó rất phức tạp, nhưng cũng lạc quan và vô tư từ sự quan sát chính mình và những người xung quanh..."
    Một trong những ca sĩ COUNTRY nên nghe nhất, luôn luôn là như vậy...
  9. white_poplar

    white_poplar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Bác TDA... viết tuyệt lắm.
    Bác ơi, cái actavar của bác có fải hình hoa Iris ko? Cho em xin với. Để sưu tầm thôi. Không có ý dùng làm actavar.
  10. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    If not for you: http://www.sendspace.com/file/ku2ipr
    If I said: http://www.sendspace.com/file/ueoygn
    If not you: http://www.sendspace.com/file/qx14ux
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này