1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai thích nhạc Country không?

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi blue_talisman, 30/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong cái bài này, thấy nên yêu quý ...TDA quá cơ. Vì cậu đã post một bài rất hay về JMM CỦA TỚ! (gọi JMM để không lẫn với bác John cận). Sao mà trước nay mình chả viết một bài nào về JMM phải chờ đến khi TDA ra tay nghĩa hiệp.
    JMM là lý do tớ thích country music. Nhớ lại một tối cuối tuần của cách đây nhiều năm rồi khi lần đầu tiên nghe anh hát, đó là khi tớ ngồi bên cái đài sóng ngắn, nghe Judy Messa giới thiệu "and here comes the No1 song of this week "Rope the moon" by the Kentucky farm boy, John Micheal Montgomery. Get on, John!" Ôi chao là ngọt ngào, Love at first song là như thế đấy ! Tớ có một bức ảnh đen trắng đẹp thôi là đẹp của JMM, ảnh thật, không phải poster, với chữ ký mực thật đàng hoàng, vẫn trên giá sách đây. Và trên bàn của tới bây giờ là cuộn băng "JMM" của anh với những hits như "Sold", "I can love you like that". Và khẩu hiệu của mình thì luôn luôn là " Life''s a dance, you learn as you go".
    5* cho TDA. Và một nữa.
  2. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Be my baby tonight: http://www.sendspace.com/file/w3rckj
    Life''s A Dance: http://www.sendspace.com/file/ck1zei
    Sold: http://www.sendspace.com/file/j184n3
    The little girl: http://www.sendspace.com/file/xx4hi2
    Just friends: http://www.sendspace.com/file/4v8rcf
    Beer and bones: http://www.sendspace.com/file/r0dwlu
    Rock my world little country girl: http://www.sendspace.com/file/rfaw79
    Dream on Texas Ladies: http://www.sendspace.com/file/whgdrs
  3. TDA_TEDI

    TDA_TEDI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    ...Ngại quá nhỉ !
    . To POPEYE:
    Đồng chí cứ gõ đầu Dr.GOOGLE hỏi về VINCENT VAN GOGH là ra một đống thứ hay ho...Hoa hoét thì nhiều...
    . To choai:
    Công nhận FAN của JMM có khác...Khác rất nhiều đấy...
    Cảm ơn vì cậu đã VOTE và tặng hoa nhỉ. Nếu biết thế này sớm thì đã làm phát hoành tráng hơn roài...Biết đâu đấy.
    Đúng là PHÍ CỦA GIỜI !
    . To cái cô gì mới mới:
    Đồng chí nhiệt tình POST bài quá...
    Nhưng COUNTRY 1 với COUNTRY 2 thì đúng là lần đầu tiên tớ nghe thấy mấy cái bài mới mới này...
  4. gl

    gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    bác TDA này post bài kinh thật. Chịu khó quá. Phục lăn lóc . Way to go dude
  5. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0

    Just say hi to GL ! "Way to go dude" ! -- cũng nói với cậu như thế đấy.
    (Mở ngoặc là cái câu này quen quá cơ. Nghe như kiểu Keanu Reeves ấy)
    To TDA: Ôi chao!!!!!!! Biết đấy đâu !!!
    u?c temely s?a vo 21:16 ngy 02/10/2005
  6. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Bác TDA vẫn hô phong hoán vũ đều đều.
    Bác có thể tìm cho tớ bài hic hic gì nhỉ
    Shy girl thì phãi, ko nhớ tác giả.
    Kho tàng của bác tớ vẫn đang dùng thử ở nhà, nhưng thú thật là chưa thấy vô lắm, chỉ bập bẹ được vài bài thôi.
    Bác nào thích Paul, Peter, Mary .. giống tớ nhất ở khoản chả có cái gì của họ cả. Tớ chỉ có vài bài đown được từ những chỉ dẫn ân cần của TDA thơm thảo.
    Từ trước tới giờ tớ chưa được đọc bài nào đầy đủ về ANDY WILLIAMS cả, TDA giúp bạn già đi nào, một số mp3 nữa luôn nhé.
    Cảm ơn và tớ ghét vote lắm.
  7. TDA_TEDI

    TDA_TEDI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Thích nhỉ ! CHỦ NHẬT mọi người không đi chơi đâu lại "lọ mọ" ở đây thế này...
    . GL! Hình như là mình phải POST thay cả phần của cậu thì phải...Mà càng ngày càng nhận thấy GL đa tài. Thế này mà các em gái không "chết" cũng lạ lắm đấy...
    . Choai - Keanu ! Lại nhắc đến anh bạn này thì cũng biết đấy chứ đâu...
    ...Hình như tụi bên đó không xem nhiều bằng cậu.
    . FERE ! Chết thật thôi ! Tớ làm gì có gì...
    Hỏi chú POND thì lại quá nhiều, gõ nhầm địa chỉ roài...
    Gửi cậu cái LINK của ANDY...
    http://www.andywilliams.com/bio/bio.htm
    Chơi cái này cho nó đầy đủ.
    MP3 thì để đến OFF tớ gửi chứ ở nhà thì không có MP3 đâu...
  8. TDA_TEDI

    TDA_TEDI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Lại kiếm được cái này...

    [​IMG]
    Alison Krauss - Nữ hoàng của giải Grammy
    Cô ca sĩ bluegrass 33 tuổi này giành tổng cộng tới 17 giải Grammy, nhiều hơn so với Aretha Franklin một giải kể từ khi cô và ban nhạc Union Station khởi nghiệp năm 1990.
    Tờ New York Post thông báo rằng, Krauss không giữ tất cả cho riêng mình. Cô nói, người quản lý cô sở hữu vài giải và cô dành cho bố mẹ giải Grammy đầu tiên. ''''Cha mẹ tôi tự hào và bảo vệ nó''''. Krauss kể rằng, khi cha mẹ cô có việc ra khỏi thị trấn, họ đã giấu bích chương của giải vào trong căn phòng giặt là với đầy quần áo bẩn để không ai đột nhập và tìm ra nó. CD mới của Krauss mang tên ''''Lonely Runs Both Ways" hiện đã sẵn sàng đến với công chúng hâm mộ.
    Sinh vào ngày 23/7/1971, Alison Krauss lớn lên tại Champaign, Ilinois, nơi cha mẹ cô luôn khuyến khích Krauss và em trai, Viktor, chơi các loại nhạc cụ từ khi còn nhỏ tuổi. Thời gian ngắn sau khi đến với cây violin, Krauss đã tham gia rất nhiều cuộc thi tài và lễ hội âm nhạc bluegrass. Đầu tiên, cô được giới phê bình đánh giá cao ở tư cách một nhạc công, nhưng không lâu sau, giọng hát của cô mới làm mọi người ngây ngất, cuốn hút.
    Rounder Records ký hợp đồng với Krauss (tư cách một nghệ sĩ) vào năm cô 14 tuổi. Trong lúc theo đuổi sự nghiệp, cô còn tự mình phát triển kỹ năng làm một nhà sản xuất, nhà cải biên và sưu tầm những ca khúc vĩ đại. Cô tự sản xuất các thu âm của mình với Union Station, ngoài ra, Krauss còn sản xuất ba album cho Cox Family, hai album cho Nickel Creek và một single cho Reba McEntire năm 2001 mang tên ?oSweet Music Man?.
    Sau khi bắt đầu công việc thu âm năm 1987 với album "Too Late To Cry", Krauss giới thiệu ban nhạc của mình, Union Station, năm 1989 bằng cách ra mắt thu âm "Two Highways". Họ đã cùng lập nên lịch sử mới trong tiêu thụ thu âm nhạc bluesgrass năm 1995 với "Now That I?Tve Found You: A Collection", giành đĩa bạch kim đôi của RIAA sau khi bán hết hơn hai triệu bản. Ba đĩa nhạc tiếp theo của cô bao gồm cả album solo năm 1999 - "Forget About It", đều giành công nhận vàng khi tiêu thụ hết 500.000 bản. Album trình làng năm 2002 của cả nhóm, "Live", lại đạt đĩa bạch kim.
    Krauss vẫn tiếp tục công việc trong phòng thu, hát trong nhiều thu âm của các nghệ sĩ như Bad Company, Vince Gill, Emmylou Harris, John Michael Montgomery, Michael McDonald, Michael Johnson, Dolly Parton, Alan Jackson, Rhonda Vincent, Dar Williams, Brad Paisley, the Chieftains, Kris Kristofferson, Kenny Rogers, Ralph Stanley, Shenandoah và Phish. Cô tham gia Grand Ole Opry năm 1993 ở tuổi 21. Tính đến năm 2003, Alison Krauss đã giành tất cả 14 giải Grammy.
    Ngoài việc hợp tác với rất nhiều gương mặt tên tuổi cho những dự án đặc biệt, Krauss còn cất công chinh phục lĩnh vực nhạc phim. Điển hình nhất là bộ phim phát hành năm 2000 "O Brother, Where Art Thou?" - có sự hợp tác của cả một thành viên trong Union Station, Dan Tyminski. Họ còn xuất hiện trong phim "Down From the Mountain". Krauss vẫn tiếp tục đóng góp âm nhạc cho phim và show truyền hình, gồm phần nhạc phim của "Divine Secrets Of The Ya-Ya Sisterhood", "Where the Red Fern Grows", "Mona Lisa Smile", "Crossing Jordan", "Buffy the Vampire Slayer" và "Midnight In The Garden Of Good và Evil".
    Cô còn hợp tác với tay rock kỳ cựu Sting trong ?oYou Will Be My Ain True Love?, một trong hai ca khúc cô thu âm cho phim "Cold Mountain", năm 2003. Bài hát này đã giành một đề cử giải Grammy; bắt tay với James Taylor thu âm nhạc phẩm ?oHow?Ts the World Treating You? cho album năm 2003 "Livin'', Lovin?T, Losin?T: Songs Of The Louvin Brothers". Bộ đôi này đã giành một giải Grammy, và "Live" thì giành hai giải danh giá của Viện hàn lâm. Tính đến năm nay, 2004, hành trang của Krauss đã có tới 17 giải Grammy.
    Những thành viên khác của Union Station
    Tyminski, người chơi guitar và hát tại Union Station, vẫn luôn luôn là một trong những nghệ sĩ tài năng, với phong cách trình diễn sôi nổi của thế giới bluegrass. Nhạc phẩm của anh ?oI Am A Man Of Constant Sorrow? đã giành giải single của năm tại CMA năm 2001 và một giải Grammy cùng năm cho hợp tác country xuất sắc. Tổng cộng cả thời gian với Union Station, anh ẵm 10 giải Grammy.
    Trước khi gia nhập Union Station năm 1994, Tyminski thường chơi mandolin và hát tại ban nhạc Lonesome River. Tình yêu và cảm nhận của Tyminski về bluegrass truyền thống, tuy không được đón nhận tại phía nam Appalachians nhưng lại được chào mừng ở Vermont. Anh học guitar và mandolin từ năm 6 tuổi. Tyminski đã cống hiến tình yêu bluegrass truyền thống cho rất nhiều nghệ sĩ như Del McCoury, Ricky Skaggs, Tony Rice, Larry Sparks và Jimmy Martin. Năm 2003, Rounder tái bản album solo của Tyminski, "Carry Me Across The Mountain", phát hành lần đầu tiên qua hãng Doobie Shea Records năm 2000.
    Barry Bales, tay bass và giọng đệm hoà âm cho Union Station, lớn lên ở Kingsport, Tenn. Những ký ức âm nhạc đầu tiên của anh là lần nghe thu âm của Flatt & Scruggs, Bill Monroe, The Stanley Brothers, Bob Wills, Buck Owens và Hank Thompson trong bộ tuyển tập do cha anh thực hiện. Được cha khuyến khích chơi guitar và ca hát, Bales bắt đầu thử nghiệm với nhiều loại nhạc cụ khác nhau từ năm lên 10. Ở tuổi 16, anh tìm đến với bass. Bales theo học trường đại học East Tennessee State trong ba năm rưỡi. Suốt thời gian này, anh chơi trong ban nhạc Dusty Miller, bấy giờ gồm cả cựu thành viên Union Station, Adam Steffey và Tim Stafford.
    Ron Block chơi banjo và guitar, cũng như cả sáng tác và hát ca khúc trong Union Station từ tháng 10/1991. Trước khi gia nhập nhóm, anh là thành viên của ban nhạc Lynn Morris Band và Weary Hearts. Lớn lên trong môi trường âm nhạc, trong kho hàng các đĩa hát của cha tại Lawndale, California. Cha anh là người chơi bass cho một ban nhạc blues. Block kể lại, anh đến với âm nhạc từ những giai điệu mượt mà của cây guitar cũ, và trong giọng hát của những gã trai trẻ ngôi xung quanh cửa hàng. Năm 11 tuổi, anh được nhận chiếc guitar đầu tiên, 13 tuổi, anh bị mê hoặc với chiếc banjo sau khi chứng kiến Flatt & Scruggs trên truyền hình. Năm sau đó, cha đã tặng anh chiếc banjo nhân dịp giáng sinh.
    Khi thưởng thức giọng ca của Stanley Brothers và Larry Sparks, Block ngày càng say mê với guitar và thanh nhạc. Một số nghệ sĩ khác ảnh hưởng tới anh là Joni Mitchell, Pat Metheny, Larry Carlton, James Taylor và Benny Goodman. Alison Krauss & Union Station đã thu âm vài ca khúc của Block như "There Is A Reason" và "Pain Of A Troubled Life," cả hai nhạc phẩm này đều xuất hiện trong album "So Long, So Wrong". Rounder phát hành album solo của Block mang tên "Faraway Land", năm 2001.
    Jerry Douglas bắt đầu sự nghiệp âm nhạc từ rất sớm. Lên 5 tuổi, anh chơi mandolin, sau là guitar. 18 tuổi, Douglas đã gặt hái nhiều thành công trong các lễ hội bluegrass ở cương vị là thành viên của Country Gentlemen. Năm 1983, Douglas gia nhập Whites và biểu diễn với họ trong hai năm. Đây cũng là lúc, anh trở thành một trong những nghệ sĩ đầu tiên ký hợp đồng với hãng MCA Master Series với ba album solo. Douglas bắt đầu ghi âm cho Sugar Hill năm 1992. Anh giành tất cả 8 giải Grammy.
  9. TDA_TEDI

    TDA_TEDI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Mấy trang trước có LINK của GL POST lên rồi...Tớ thì DOWN được 1 cái...
    Có thể DOWN thêm 3 ALBUM :
    - Too Late To Cry
    - Two Highways
    - Forget About It
    tại...
    http://mail.yahoo.com/
    User name: nhac_va_nheo
    Pass: amnhac

    Có một DVD của ALISON rất dễ kiếm tại HÀ NỘI...có điều kiện nên mua về để ngâm cứu...tại cô này nói chuyện có duyên...
    Mình thấy bài này buồn buồn...gửi cho các bạn xem để rồi rút kinh nghiệm cho chính bản thân...
    Forget about it
    Forget about it
    I''m admittin'' I was wrong
    And I''ll just take what''s mine
    And walk right out the door
    Forget about it
    I''ll split and I''ll be gone
    And you''ll have memories
    You''ll find hard to ignore
    ''Cause after all
    I see you sometime
    Maybe when I can''t recall
    How you drove me crazier
    Forget about it
    When forever''s over
    I won''t remember how much
    I loved you anymore
    Forget about it
    Put me out of your head
    Now that you''re free and easy
    Out there on the town
    Forget about it
    When you''re lying in bed just wishing
    I was there to lay you down
    ''Cause after all
    I see you sometime maybe
    When you will recall
    How I drove you crazier
    Forget about those stars in your eyes
    Laying by the fireside
    Holding you tight
    I can''t remember when I felt so right
    So just forget about it
    Forget about it
    When you see me on the street
    Don''t wink, don''t wave
    Don''t try to tease me with your smile
    Forget about it
    If we chance to meet somewhere
    Don''t think it''s cause I''m trying to reconcile
    ''Cause after all
    I see you sometime maybe
    When I can''t recall
    How you drove me crazier
    Forget about those stars in your eyes
    Laying by the fireside
    Holding you tight
    I can''t remember when I felt so right
    So just forget about it

  10. dac_chan

    dac_chan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước em có thằng bạn người nước ngoài ở nhà em mấy ngày, nó hay bật cái đĩa folk của Anh nghe rất hay, hồi đấy em thấy bình thường nhưng bây giờ nó đi rồi, lại thấy thiếu thiếu cái tiếng guitar ngẫu hứng đấy. Thằng khỉ này thì lại không dùng net mấy, thỉnh thoảng mới thấy nó lên mạng, nên cũng không nỡ nhờ nó, em tìm trên mạng thì chẳng thấy có trang nào nghe trực tuyến hay download miễn phí cả, được mỗi Amazon.xom cho nghe thử một tẹo ban đầu. Em bây giờ muốn nghe quá mà không biết làm cách nào? Các ông như Billy Bragg chẳng hạn... Có bác nào thích vàg biết chỉ giáo cho em với!
    Em hứa sẽ vote 5* ạ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này