1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai thích nhạc Country không?

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi blue_talisman, 30/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0

    Tớ bon chen lần thứ 2 vào cái trang 100 này cho oai một tý!
    Đề nghị những bạn nào có khả năng (ai cũng biết là những ai rồi đấy), up một vài bài nào hết sức là ấn tượng để chào mừng cái trang đặc biệt này một chút nhỉ.
    Được choai sửa chữa / chuyển vào 09:08 ngày 03/11/2005
  2. Temely

    Temely Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    4

    Bài số 999 là của Tem ...
    Và ai viết bài sau bài này, người viết bài số 1000 sẽ là người "khai trương" nhà mới .
    Vậy là sau 2 năm trời ròng rã, topic do Blue_Talisman khởi đầu này là chốn đi về quen thuộc của những người yêu nhạc Country, đã đến lúc chấm dứt.
    Và vui mừng khi thấy nhà Country lúc này đông vui trở lại, với sư quay về vừa đúng lúc của Janvier, RuoiTrau, ...
    Tem vẫn nghĩ là nhạc Country thật ra phổ thông hơn nhiều người nghĩ, rất nhiều người (cả Tem nữa) nghe nhiều nhạc Country (đã từng là Hit) mà không biết rõ đó là thể lọai country.
    Mừng nhà mới nào ! Mời các bạn cùng qua !

    => [topic]593564[/topic]
  3. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    anh Tem chưa lock à? cho xì pam phát
    nhớ save lại link nha
  4. country_music_lover_new

    country_music_lover_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0

    Hơn 2 năm đã qua, kể từ ngày Blue post lên bài đầu tiên, topic đã đạt được chỉ tiêu "100 trang cho chúng nó chết" do GL khởi xướng. Chưa bao giờ topic lại đông vui thế, có gần như đầy đủ mọi người góp mặt, để chờ đón giờ trong "phập phồng" thời khắc chuyển giao này.
    Nhạc country, và một chút, có thể gọi là duyên số, như cách nói duy tâm của Choai, đã đưa chúng ta lại với nhau, để cùng chia sẻ (một cách hạnh phúc) một tình yêu. Đã từng cảm thấy tuyệt vọng khi không tìm nổi một ai cùng sở thích country, đến khi thấy topic của Blue, cảm giác của tớ là hạnh phúc,hanh phúc một cách vồ vập. Blue cũng không hiểu đang lang thang ở đâu có biết rằng, topic do Blue lập nên, luôn là chốn đi về của rất nhiều người?
    Những ngày cùng các bạn tham gia thu đĩa, là những ngày rất vui. Tớ vẫn nhớ như in, một buổi chiều mùa đông hơi buồn, Will, GL, và tớ, 3 người hẹn gặp nhau, để cùng lên kế hoạch. Lúc này tớ cảm thấy bật cười khi nhớ lại, những kế hoạch của cả hội lúc đó, sẽ có một đĩa có đủ cả guitar, violon, trống, accordion,..sao cho đúng kiểu country. Thậm chí tớ đã từng nghĩ đến việc sẽ có buổi biểu diễn ra mắt đĩa tại Nhạc Tranh, rồi có thể bán được đĩa...Viển vông, những mà cứ Dream Big đi nhỉ! Rồi một sáng Chủ Nhật, một nhóm người vác theo đàn đóm lỉnh kỉnh, trèo lên một cái đồi trong Bách Thảo ngồi tập hát,...Không thể quên được giọng hát của Specimen, EHHL vút lên, trong một buổi sáng trong lành như thế, một Will rất free với Oh Marie, một Choai dù bận rộn cũng cố gắng đến, và hát Country road, take me home, rồi lại vội vàng đi có việc, tớ cũng nhớ đến việc kêu ca đến nẻ cả lười giọng ca nam GL không chịu thể hiện, chỉ với lý do nhường các bạn nữ...
    Tớ nói thật nhé, tớ chưa từng nghe Sheryl Crow hát Oh Marie trước khi Will hát, mà sau này, có nhắc đến Oh Marie, chắc tớ chỉ nhớ đến giọng Will thôi.
    Dự án cũng dang dở, cũng như việc viết bài trên Nghe Nhìn. Không biết sẽ đến bao giờ có thể làm được những việc như thế nữa. Mọi người cuộc sống luôn ngày càng bận rộn hơn, rồi như Tedi có dọa dẫm, 1,2 năm nữa thôi, các cô thích nhạc country ở đây rồi đi lấy chồng hết thôi.
    100 trang đã kết thúc, một ngôi nhà mới với cái tên Country till I die đã ra đời. Mọi người có thể đến với country bằng nhiều cách, gout của mỗi người chúng ta ở đây với country cũng khác nhau, và có nhiều người hiện không còn thường xuyên nghe country nữa. Thế nhưng, những cảm xúc do nhạc country mang đến, sẽ luôn ở cùng với chúng ta, theo một cách nào đó. Với tớ, mỗi khi nghe country là một cảm giác thân thuộc đến khó tả, country là một người bạn hay nói chính xác hơn, như một phần của chính mình. +
    Cuối cùng, tớ phải cảm ơn nhạc country & ttvn vì một điều rất đặc biệt - một may mắn - một món quà của cuộc đời, và nếu chỉ diễn đạt bằng lời cảm ơn có lẽ không bao giờ đủ...
    u?c temely s?a vo 02:02 ngy 04/11/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này