1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai thích nhạc Country không?

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi blue_talisman, 30/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. country_music_lover_new

    country_music_lover_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm tui mới trở lại đây, và đã thấy lại một topic về nhạc đồng quê ở đây, mừng không sao kể xiết, rất mong muốn chúng ta co thể lập thành một hội thích country, được chứ? Bây giờ tui có việc phải đi, hẹn gặp lại các bạn .

    It is such a big world and there is a lot to be done!
  2. Suongroi

    Suongroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Hêy , chào các bạn yêu thích nhạc đồng quê ,thứ nhạc mà khi nghe tôi cảm thấy phấn khởi và yêu đời tha thiết lắm . Hãy cho tôi một danh sách thật dài những bản nhạc country bất hủ nhé , nhất là những bài ngày xưa ấy , hay tuyệt !
    Thank you very much !
  3. Suongroi

    Suongroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Hêy , chào các bạn yêu thích nhạc đồng quê ,thứ nhạc mà khi nghe tôi cảm thấy phấn khởi và yêu đời tha thiết lắm . Hãy cho tôi một danh sách thật dài những bản nhạc country bất hủ nhé , nhất là những bài ngày xưa ấy , hay tuyệt !
    Thank you very much !
  4. country_music_lover_new

    country_music_lover_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Rất hoan nghênh blue_talisman đã post chủ đề này lên đây, hy vọng những ai yêu thích country có thể vào đây để share với nhau những cảm xúc, suy nghĩ , hiểu biết về thể loại nhạc mà mình yêu thích.
    Cho đến bây giờ nhiều khi đã có thể tự trả lời được vì sao thể loại nhạc này không phổ biến ở VN,nhưng nhiều lúc lại ngồi nghĩ lung tung và cuối cùng không hiểu tại sao. Nói một cách khách quan (không phải vì mình thích nên áp đặt cho người khác), country là một thể loại không khó nghe , tất nhiên không so sánh được với pop rock ballads về cái gọi là "độ dễ nghe", nhưng cũng như R&B, jazz, rap,?thế nhưng mức độ phổ biến của country ở VN lại thua xa mấy cái thể loại kia. Nhạc country về giai điệu rất ồn, rộn rã có, mềm mại có, lời thì miễn chê, viết về cuộc sống, tâm trạng rất thật, gần gũi và sâu sắc, chứ không chỉ ở trên bề mặt như nhiều bài teen pop, và cũng không khó hiểu như­ một số bài rock.
    Hãy cứ thử đi dạo một vòng, đa phần các hãng bán CDs mà xem, rất ít là của country. Nếu có thì sẽ chỉ là bộ "The best collection of country and folk songs", ´mấy dĩa của Shania, Faith Hill, Billy Gilman, John Denver?.. Nếu chịu khó hơn một chút đến với 34 Hàng Bông, hay các hãng dĩa bán chủ yếu cho người nước ngoài trên khu phố cổ , hoặc Digital music, thì bạn sẽ thấy nhiều country hơn một chút nhưng đều không phải là đĩa mới và thường không phải là dĩa bán chạy thường do chủ các cửa hàng đấy tình cờ mà có bằng cách nào đấy chứ không phải chủ tâm nhập về., 34 Hàng Bông ngày xưa cũng có nhiều CDs country mới, như của Alan Jackson, Le Ann Womack, Geogre Trait, Dolly Parton?, nhưng dạo này hình như không nhập thêm country mới nữa thì phải, dạo này tôi lên mà toàn phải về không. Mà CDs country mới ra thì nhiều vô kể, nghe giới thiệu trên báo, trên mạng mà xót xa.
    Tôi chỉ thấy đáng buồn là, nói đến country thì nhiều người chỉ biết đến Shania, hay Billy Gilman, hay Faith Hill thôi.
    Chẳng nhẽ nhạc đồng quê (country) với sự giản dị, giàu chất tự sự, như Blue_talisman đã nói, lại kém sức thu hút đến thế? Có phải chỉ những người sống nội tâm một chút, những người thích giải bày tâm trạng của mình nhưng cũng không phải là những người quá khó hiểu, phức tạp, mới thích loại nhạc này? ( đây là một nhận xét của người bạn tôi, tôi chưa có dịp kiểm chứng được hết) các bạn cho biết ý kiến nhé.
    Bạn blue này, bạn bảo là bạn đã xem đĩa The Women Of Country? Bạn có đĩa hình? Vì tôi chỉ có đĩa tiếng thôi. Nghe bạn nói nhiều về JMM, tôi không biết nhiều về ông này, chỉ biết I swear, bạn có thể giới thiệu thêm cho tôi được không? Conway Twitty thì tôi có một CD nhưng chưa nghe bài That''s My Job bao giờ, nhưng tìm lời cũng dễ thôi, search trên mạng là thấy ngay. Allison Krauss thì tôi chỉ nghe mấy bài ở trong soundtrack "O brother, where art thou" chứ chưa nghe ở đâu khác. Còn Kathy Mattea nữa?
    Cái chuyện cover là cái chuyện thường ngày ở huyện ấy mà, trong giới country việc cover xảy ra rất thường xuyên, cũng không sao cả , tôi không đến nỗi phản đối việc Boyzone cover lại country, đó cũng là một điều chứng tỏ country có những bài rất hay, còn nếu họ cover chán thì tui chẳng nghe nữa, thế là xong. I swear, chưa đề cập đến lyrics, thì bài của All 4 one cũng hay ho đấy chứ, mà những người thích R&B sẽ thích bài này, mà họ hoa giống nhau rất được.

    It is such a big world and there is a lot to be done!

    u?c temely s?a vo 21:17 ngy 30/05/2004
  5. country_music_lover_new

    country_music_lover_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Rất hoan nghênh blue_talisman đã post chủ đề này lên đây, hy vọng những ai yêu thích country có thể vào đây để share với nhau những cảm xúc, suy nghĩ , hiểu biết về thể loại nhạc mà mình yêu thích.
    Cho đến bây giờ nhiều khi đã có thể tự trả lời được vì sao thể loại nhạc này không phổ biến ở VN,nhưng nhiều lúc lại ngồi nghĩ lung tung và cuối cùng không hiểu tại sao. Nói một cách khách quan (không phải vì mình thích nên áp đặt cho người khác), country là một thể loại không khó nghe , tất nhiên không so sánh được với pop rock ballads về cái gọi là "độ dễ nghe", nhưng cũng như R&B, jazz, rap,?thế nhưng mức độ phổ biến của country ở VN lại thua xa mấy cái thể loại kia. Nhạc country về giai điệu rất ồn, rộn rã có, mềm mại có, lời thì miễn chê, viết về cuộc sống, tâm trạng rất thật, gần gũi và sâu sắc, chứ không chỉ ở trên bề mặt như nhiều bài teen pop, và cũng không khó hiểu như­ một số bài rock.
    Hãy cứ thử đi dạo một vòng, đa phần các hãng bán CDs mà xem, rất ít là của country. Nếu có thì sẽ chỉ là bộ "The best collection of country and folk songs", ´mấy dĩa của Shania, Faith Hill, Billy Gilman, John Denver?.. Nếu chịu khó hơn một chút đến với 34 Hàng Bông, hay các hãng dĩa bán chủ yếu cho người nước ngoài trên khu phố cổ , hoặc Digital music, thì bạn sẽ thấy nhiều country hơn một chút nhưng đều không phải là đĩa mới và thường không phải là dĩa bán chạy thường do chủ các cửa hàng đấy tình cờ mà có bằng cách nào đấy chứ không phải chủ tâm nhập về., 34 Hàng Bông ngày xưa cũng có nhiều CDs country mới, như của Alan Jackson, Le Ann Womack, Geogre Trait, Dolly Parton?, nhưng dạo này hình như không nhập thêm country mới nữa thì phải, dạo này tôi lên mà toàn phải về không. Mà CDs country mới ra thì nhiều vô kể, nghe giới thiệu trên báo, trên mạng mà xót xa.
    Tôi chỉ thấy đáng buồn là, nói đến country thì nhiều người chỉ biết đến Shania, hay Billy Gilman, hay Faith Hill thôi.
    Chẳng nhẽ nhạc đồng quê (country) với sự giản dị, giàu chất tự sự, như Blue_talisman đã nói, lại kém sức thu hút đến thế? Có phải chỉ những người sống nội tâm một chút, những người thích giải bày tâm trạng của mình nhưng cũng không phải là những người quá khó hiểu, phức tạp, mới thích loại nhạc này? ( đây là một nhận xét của người bạn tôi, tôi chưa có dịp kiểm chứng được hết) các bạn cho biết ý kiến nhé.
    Bạn blue này, bạn bảo là bạn đã xem đĩa The Women Of Country? Bạn có đĩa hình? Vì tôi chỉ có đĩa tiếng thôi. Nghe bạn nói nhiều về JMM, tôi không biết nhiều về ông này, chỉ biết I swear, bạn có thể giới thiệu thêm cho tôi được không? Conway Twitty thì tôi có một CD nhưng chưa nghe bài That''s My Job bao giờ, nhưng tìm lời cũng dễ thôi, search trên mạng là thấy ngay. Allison Krauss thì tôi chỉ nghe mấy bài ở trong soundtrack "O brother, where art thou" chứ chưa nghe ở đâu khác. Còn Kathy Mattea nữa?
    Cái chuyện cover là cái chuyện thường ngày ở huyện ấy mà, trong giới country việc cover xảy ra rất thường xuyên, cũng không sao cả , tôi không đến nỗi phản đối việc Boyzone cover lại country, đó cũng là một điều chứng tỏ country có những bài rất hay, còn nếu họ cover chán thì tui chẳng nghe nữa, thế là xong. I swear, chưa đề cập đến lyrics, thì bài của All 4 one cũng hay ho đấy chứ, mà những người thích R&B sẽ thích bài này, mà họ hoa giống nhau rất được.

    It is such a big world and there is a lot to be done!

    u?c temely s?a vo 21:17 ngy 30/05/2004
  6. country_music_lover_new

    country_music_lover_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0

    That''s my job này,
    Conway Twitty

    I woke up crying late at night
    when I was very young.
    I had dreamed my father
    had passed away and gone.
    My world revolved around him
    I couldnt lay there anymore.
    So I made my way down the mirrored hall
    and tapped upon his door.
    And I said "Daddy, I''m so afraid
    how will I go on with you gone that way?
    Don''t wanna cry anymore
    so may I stay with you?"
    And he said "That''s my job,
    that''s what I do.
    Everything I do is because of you,
    To keep you safe with me.
    That''s my job you see."
    Later we barely got along
    this teenage boy and he.
    Most of the fights it seems
    were over different dreams,
    we each held for me.
    He wanted knowledge and learning.
    I wanted to fly out west.
    Said, "I could make it out there
    if I just had the fare.
    I got half, will you loan me the rest?"
    And I said "Daddy, I''m so afraid,
    there''s no guarantee in the plans
    I''ve made and if I should fail,
    who will pay my way back home?"
    And he said "That''s my job
    that''s what I do.
    Everything I do is because of you
    to keep you safe with me.
    That''s my job you see."
    Every person carves his spot
    and fills the hole with light.
    And I pray someday I might
    light as bright as he.
    Woke up early one bright fall day
    to spread the tragic news.
    After all my travel, I settled down
    within a mile or two.
    I make my living with words and rhyme
    and all this tragedy
    Should go into my head and out instead
    as bits of poetry.
    But I say "Daddy, I''m so afraid,
    how will I go on with you gone this way?
    How can I come up with a song to say
    I love you?"
    That''s my job, That''s what I do
    Everything I do is because of you
    to keep you safe with me.
    That''s my job you see.
    Everything I do is because of you
    to keep you safe with me.
    Một ngày nào đó tôi sẽ đến Nashville!!!!
  7. country_music_lover_new

    country_music_lover_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0

    That''s my job này,
    Conway Twitty

    I woke up crying late at night
    when I was very young.
    I had dreamed my father
    had passed away and gone.
    My world revolved around him
    I couldnt lay there anymore.
    So I made my way down the mirrored hall
    and tapped upon his door.
    And I said "Daddy, I''m so afraid
    how will I go on with you gone that way?
    Don''t wanna cry anymore
    so may I stay with you?"
    And he said "That''s my job,
    that''s what I do.
    Everything I do is because of you,
    To keep you safe with me.
    That''s my job you see."
    Later we barely got along
    this teenage boy and he.
    Most of the fights it seems
    were over different dreams,
    we each held for me.
    He wanted knowledge and learning.
    I wanted to fly out west.
    Said, "I could make it out there
    if I just had the fare.
    I got half, will you loan me the rest?"
    And I said "Daddy, I''m so afraid,
    there''s no guarantee in the plans
    I''ve made and if I should fail,
    who will pay my way back home?"
    And he said "That''s my job
    that''s what I do.
    Everything I do is because of you
    to keep you safe with me.
    That''s my job you see."
    Every person carves his spot
    and fills the hole with light.
    And I pray someday I might
    light as bright as he.
    Woke up early one bright fall day
    to spread the tragic news.
    After all my travel, I settled down
    within a mile or two.
    I make my living with words and rhyme
    and all this tragedy
    Should go into my head and out instead
    as bits of poetry.
    But I say "Daddy, I''m so afraid,
    how will I go on with you gone this way?
    How can I come up with a song to say
    I love you?"
    That''s my job, That''s what I do
    Everything I do is because of you
    to keep you safe with me.
    That''s my job you see.
    Everything I do is because of you
    to keep you safe with me.
    Một ngày nào đó tôi sẽ đến Nashville!!!!
  8. Chaos_Savatar

    Chaos_Savatar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Đã có ai nghe thử Dixie Chick chưa, một chất nhạc đồng quê có lúc mạnh mẽ, có lúc êm ái tha thiết với tiếng đàn Mandoline tuyệt hay. Xưa hơn nữa thì có Fleet Wood Mac, LoBo, Shania Twain thì pha nhiều chất Pop quá!
    SAVATAR[​IMG] I Love My Babe!
    Được Chaos_Savatar sửa chữa / chuyển vào 18:05 ngày 03/10/2003
  9. Chaos_Savatar

    Chaos_Savatar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Đã có ai nghe thử Dixie Chick chưa, một chất nhạc đồng quê có lúc mạnh mẽ, có lúc êm ái tha thiết với tiếng đàn Mandoline tuyệt hay. Xưa hơn nữa thì có Fleet Wood Mac, LoBo, Shania Twain thì pha nhiều chất Pop quá!
    SAVATAR[​IMG] I Love My Babe!
    Được Chaos_Savatar sửa chữa / chuyển vào 18:05 ngày 03/10/2003
  10. blue_talisman

    blue_talisman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Vui quá mọi nguời ạ. Chưa bao giờ, kể từ khi chính thức nghe nhạc đồng quê cách đây lâu lâu tớ mới lại thấy có nhiều người cùng chia sẻ tình yêu với NĐQ như thế này. Khi tớ nói tớ yêu NĐQ, các rock fan pop fan nhìn mình như nhìn người rừng, mặc dù nếu để gào kiểu rock hay thì thầm kiểu R&B thì mình cũng chẳng ngán gì, thích hết, nhưng yêu thì phải là NĐQ cơ. Yêu từ tháng 2/1994, nhờ một bài ballad quên sầu của John Micheal Montgomery có tên là Rock the Moon, (Tiện thể giới thiệu, JMM còn trẻ (sinh năm 65). là chủ nhân của các top hit nhu I swear, I can love you like that, I love the way you love me, High school heart, và không thể không kể đến siêu top hit là SOLD - bài này được chọn là No1 của NĐQ năm 1996 do CMA bình chọn.
    Trước đây tớ nghe, không tuần nào bỏ, chương trình coutry sun shine của đài VOA phat vào 6 g10 chiều thú 6. Qua đài này, vốn hiểu biết của tớ lên ầm ầm. Đợt Dan seals đến việt Nam biểu diễn ở ĐSQ Mỹ, cũng nhờ có chương trình này mà tớ xin được vé, chui vào, lấy được chữ ký của Dan và của Judy Messa - DJ của chương trình. Rất tiếc là từ 1998, VOA ngừng phát sóng chương trình này sang asean. Tiếc không để đâu cho hết. Tớ đã từng được cập nhật thường xuyên các top hit qua đài nhưng bây giờ thì chịu chết, chỉ còn nhờ bọn bạn đi học nước ngoài có lòng thì mua hộ đĩa thôi. Nhưng chúng nó không thích NĐQ nên chẳng mua được những đĩa mình cần. Tớ hiện sở hữu khoảng 70 đĩa đồng quê xin, made in USA thật đấy. NÓi chung là đa dạng, có JMM, Garth Brooks (khen tay này tuyệt thì là thừa, người ta là King mà), Randy Travis, Geoge Straight, Colin Raye, Alan Jackson, Tracy Laurance, Bryan White,,, Ve nữ thì có Dolly, Kathy Matea, Alison Krauss, Reba Mc Intire, the JUdds... Tóm lại chủ yếu là NDQ thập niên 1990 - hợp với thời điểm mà mình nghe và thích. Ve band thì không nhiều lăm, có Diamond Rio, BRooks and Dunn, The restless heart, Alabama, Blue Rodeo ...Ngoài ra một số bậc gạo cội như Johny Cash, Kenny Roger, Conway Tiwitty thì cũng có nhưng không nhiều lắm, tớ nghe các cụ là để "xoá mù thôi"..
    Nhân tiện cảm ơn ban country music lover về bài hát của C. T. Hồi mới nghe bài này bập bõm trên VOA, tớ chảy nước mắt, hôm đó vừa cãi bố xong, nghe rồi hối hận quá, đi xin lỗi ông cụ luôn.
    MOng là tiếp tục nhận được những thông tin trao đổi của các bạn về dòng nhạc này .
    Còn về chuyện sao NĐQ không phổ biến lắm ở VN thì tớ nghĩ có lẽ là vì trong giới trẻ chúng mình nhiều người nghe nhạc theo phong trào, không chịu tìm tòi suy nghĩ đủ để thấy được cái hay cái đẹp của những dòng nhạc khác nhau, thấy người ta thích rock thì cũng xô vào nghe để tỏ ra sành điệu mà thôi. Cái sự thích của nhiều người cũng bề nổi lắm, tớ biết ối tay tỏ vẻ ta đây là nghiền rock mà hỏi đến Pink Floyd cũng cứ ngơ ra - hoá ra kiến thức rock của các chú chỉ đến Linkin'' Park là chấm hết. Với những người nghe kiểu ấy, thì làm sao hiểu được vẻ đẹp giản dị sâu lắng của nhạc đồng quê.
    Cảm ơn mọi người lần nữa nhé.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này