1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai thích nhạc Country không?

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi blue_talisman, 30/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gl

    gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Cứ ế ẩm thế này thì lập béng Box country cho nó ngầu đê
  2. gl

    gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Cứ ế ẩm thế này thì lập béng Box country cho nó ngầu đê
  3. country_music_lover_new

    country_music_lover_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Muốn lắm chứ nhưng người ta cũng có cho lập đâu, với lại, nếu có box duy trì được cũng tốn khá nhiều thời gian và tâm huyết đấy, mà nguồn nhân lực thì hơi hẻo, quanh đi quẩn lại vẫn từng ấy người, có người thì chạy đi không biết bao nhiêu lâu mới quay trở lại post bài.
    Cái vụ thu CDs là một ý tưởng rất hay, hay là chờ đến hè, ai thi cử bận rộn xong thì sẽ quay lại tiếp tục với ý tưởng đó?
  4. country_music_lover_new

    country_music_lover_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Muốn lắm chứ nhưng người ta cũng có cho lập đâu, với lại, nếu có box duy trì được cũng tốn khá nhiều thời gian và tâm huyết đấy, mà nguồn nhân lực thì hơi hẻo, quanh đi quẩn lại vẫn từng ấy người, có người thì chạy đi không biết bao nhiêu lâu mới quay trở lại post bài.
    Cái vụ thu CDs là một ý tưởng rất hay, hay là chờ đến hè, ai thi cử bận rộn xong thì sẽ quay lại tiếp tục với ý tưởng đó?
  5. deuxfleurs

    deuxfleurs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Nghe April Love một đêm mưa tháng tư
    Em vội vã trở về chỉ để mong gặp lại mình của một ngày tháng tư, khi mới quen anh. Tháng tư, hoa loa kèn vẫn lặng lẽ toả hương khắp các nẻo đường Hà Nội. Em nhớ đến nao lòng một tháng tư nào đã xa. Anh đến, từ một nơi rất xa nhưng gần gũi và thân thiết với em đến vô cùng. Em cứ tưởng như là số phận đã mang chúng ta đến với nhau, rằng chúng ta sinh ra là để giành cho nhau. Tháng tư năm ấy, nắng rực rỡ và gió chạy qua chạy lại làm phong linh kêu rộn ràng trên cửa sổ phòng em. Mỗi buổi sáng thức dậy, em bấm "Play" và những giai điệu ngọt ngào êm ái của "April Love" vang lên, em mơ về anh... Khi em ra đi, hành trang mang theo là những kỷ niệm về anh. Những email, msg hàng ngày không làm em cảm thấy cách xa. Ngày trở về, anh chỉ còn trong ký ức, chúng ta cư xử với nhau như kẻ lạ. Em nghe anh kể về một người con gái khác, trong lòng không còn thấy đau đớn nữa, chỉ bình thản chúc anh hạnh phúc. Ai đó nói "Khi không yêu thương được nữa thì im lặng tha thứ mà bước qua". Em im lặng bước qua anh và bước qua tháng tư. Chúng ta đã để mất nhau trong đời, có bao giờ em sẽ phải hối tiếc vì đã để anh ra đi mà không hề biết rằng em yêu anh biết bao nhiêu. Tháng tư năm nay, không có nhiều nắng và gió mát, chỉ có những trận gió lạnh tràn về, và mưa rả rích qua ngày, và em không còn anh... Em thu mình trong áo mưa, đi bộ từ Thư viện quốc gia lên Bờ Hồ, dừng lại trước một box điện thoại công cộng, âm thầm nhấc máy bấm số phone của anh để rồi chuông chưa kịp reo đã vội vàng dập máy. Đêm mưa, em ngồi trước máy tính, lặng lẽ vào Yahoo Messenger rồi để invisible, nhìn ID của anh available, chỉ nhìn mà thôi, rồi lại lặng lẽ ngồi chờ anh sign out. Bên cửa sổ, lọ loa kèn đang lặng thầm nở hoa, ngoài kia trời mưa và em ngồi đây, nghe "April Love" và lặng lẽ chờ dù biết rằng anh không bao giờ quay lại...
    April Love
    As Performed By:
    Pat Boone
    Words by: Paul Francis Webster
    Music by: Sammy Fain

    April love is for the very young
    Every star''s a wishing star that shines for you
    April love is all the seven wonders
    One little kiss can tell you this is true
    Sometimes an April day will suddenly bring showers
    Rain to grow the flowers for her first bouquet
    But April love can slip right through your fingers
    So if she''s the one don''t let her run away
    Sometimes an April day will suddenly bring showers
    Rain to grow the flowers for her first bouquet
    But April love can slip right through your fingers
    So if she''s the one don''t let her run away

  6. deuxfleurs

    deuxfleurs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Nghe April Love một đêm mưa tháng tư
    Em vội vã trở về chỉ để mong gặp lại mình của một ngày tháng tư, khi mới quen anh. Tháng tư, hoa loa kèn vẫn lặng lẽ toả hương khắp các nẻo đường Hà Nội. Em nhớ đến nao lòng một tháng tư nào đã xa. Anh đến, từ một nơi rất xa nhưng gần gũi và thân thiết với em đến vô cùng. Em cứ tưởng như là số phận đã mang chúng ta đến với nhau, rằng chúng ta sinh ra là để giành cho nhau. Tháng tư năm ấy, nắng rực rỡ và gió chạy qua chạy lại làm phong linh kêu rộn ràng trên cửa sổ phòng em. Mỗi buổi sáng thức dậy, em bấm "Play" và những giai điệu ngọt ngào êm ái của "April Love" vang lên, em mơ về anh... Khi em ra đi, hành trang mang theo là những kỷ niệm về anh. Những email, msg hàng ngày không làm em cảm thấy cách xa. Ngày trở về, anh chỉ còn trong ký ức, chúng ta cư xử với nhau như kẻ lạ. Em nghe anh kể về một người con gái khác, trong lòng không còn thấy đau đớn nữa, chỉ bình thản chúc anh hạnh phúc. Ai đó nói "Khi không yêu thương được nữa thì im lặng tha thứ mà bước qua". Em im lặng bước qua anh và bước qua tháng tư. Chúng ta đã để mất nhau trong đời, có bao giờ em sẽ phải hối tiếc vì đã để anh ra đi mà không hề biết rằng em yêu anh biết bao nhiêu. Tháng tư năm nay, không có nhiều nắng và gió mát, chỉ có những trận gió lạnh tràn về, và mưa rả rích qua ngày, và em không còn anh... Em thu mình trong áo mưa, đi bộ từ Thư viện quốc gia lên Bờ Hồ, dừng lại trước một box điện thoại công cộng, âm thầm nhấc máy bấm số phone của anh để rồi chuông chưa kịp reo đã vội vàng dập máy. Đêm mưa, em ngồi trước máy tính, lặng lẽ vào Yahoo Messenger rồi để invisible, nhìn ID của anh available, chỉ nhìn mà thôi, rồi lại lặng lẽ ngồi chờ anh sign out. Bên cửa sổ, lọ loa kèn đang lặng thầm nở hoa, ngoài kia trời mưa và em ngồi đây, nghe "April Love" và lặng lẽ chờ dù biết rằng anh không bao giờ quay lại...
    April Love
    As Performed By:
    Pat Boone
    Words by: Paul Francis Webster
    Music by: Sammy Fain

    April love is for the very young
    Every star''s a wishing star that shines for you
    April love is all the seven wonders
    One little kiss can tell you this is true
    Sometimes an April day will suddenly bring showers
    Rain to grow the flowers for her first bouquet
    But April love can slip right through your fingers
    So if she''s the one don''t let her run away
    Sometimes an April day will suddenly bring showers
    Rain to grow the flowers for her first bouquet
    But April love can slip right through your fingers
    So if she''s the one don''t let her run away

  7. deuxfleurs

    deuxfleurs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Đi bao lâu rồi quay trở lại, topic này đã dài đến 33 trang mà một Box riêng của những người yêu nhạc country vẫn chưa được thành lập. Những người cũ vẫn còn, chăm chỉ duy trì sự tồn tại của topic bằng những bài viết, có ngắn có dài... Cho đến bao giờ nhỉ? Chờ đợi mãi thế này sao?
  8. deuxfleurs

    deuxfleurs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Đi bao lâu rồi quay trở lại, topic này đã dài đến 33 trang mà một Box riêng của những người yêu nhạc country vẫn chưa được thành lập. Những người cũ vẫn còn, chăm chỉ duy trì sự tồn tại của topic bằng những bài viết, có ngắn có dài... Cho đến bao giờ nhỉ? Chờ đợi mãi thế này sao?
  9. chiaki_ruanhoc

    chiaki_ruanhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Hic, có ai người ta gọi là boysband với girls band hát country đâu cơ chứ!
    Band nổi tiếng hiện nay là Dixie chicks, ba cô gái hát New country. Hồi trước được gửi tặng double CD liveshow của nhóm này, realeased 25/11 năm ngoái. Đĩa gốc, nghe hay vô cùng. New country khác lắm, nghe thử thì biết, ít đi nhiều cái vẻ trầm trầm bay bổng trong giai điệu, cũng chẳng còn chuyện cả bài chỉ có tiếng đệm của một cây guitar gỗ như hồi xưa nữa. Phá cách nhiều rồi.
    Ngẫm lại thấy ngày trước Country gần với Old pop thì giờ New country gần với Teen pop, cũng là điều dễ hiểu thôi mà.
    Thử nghe New country này:
    You were mine - Dixie Chicks - Download

  10. chiaki_ruanhoc

    chiaki_ruanhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Hic, có ai người ta gọi là boysband với girls band hát country đâu cơ chứ!
    Band nổi tiếng hiện nay là Dixie chicks, ba cô gái hát New country. Hồi trước được gửi tặng double CD liveshow của nhóm này, realeased 25/11 năm ngoái. Đĩa gốc, nghe hay vô cùng. New country khác lắm, nghe thử thì biết, ít đi nhiều cái vẻ trầm trầm bay bổng trong giai điệu, cũng chẳng còn chuyện cả bài chỉ có tiếng đệm của một cây guitar gỗ như hồi xưa nữa. Phá cách nhiều rồi.
    Ngẫm lại thấy ngày trước Country gần với Old pop thì giờ New country gần với Teen pop, cũng là điều dễ hiểu thôi mà.
    Thử nghe New country này:
    You were mine - Dixie Chicks - Download

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này