1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai thích nhạc Country không?

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi blue_talisman, 30/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiaki_ruanhoc

    chiaki_ruanhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Nhà tớ có khoảng 200 files nhạc country, trong đó có khoảng gần 100 bài là những bản thu âm từ những năm 50 - 60. Chẳng có đĩa gốc, MP3 thôi, nhưng nghe thích lắm rồi. Lúc nào hứng lên tớ sẽ chuyển thành WMA rồi up.
    Nghe thử He stopped loving her today không? Old country đấy. Bài này đứng thứ nhất trong bảng bình chọn 100 ca khúc country hay nhất của tạp chí Country America. Download
    Thêm Will the cyrcle be broken của gia đình Carters (Bản thu âm năm 1931) nữa nhé: Download
    Trông bảng xếp hạng đó còn có Always on my mind (thứ 31), mà bản gốc là Willie Nelson hát, sau này Elvis Preslay hát lại và You are my sunshine (thứ 3) do Jimmie Davis hát, cái bản mà sau này dùng làm nhạc quảng cáo dầu gội đầu Sunsilk ấy. Nói thế thì chắc ai cũng biết. Chốc nữa rảnh tớ post link, không thì hôm khác vậy. Cứ nghe mấy bài trên đi đã.

  2. chiaki_ruanhoc

    chiaki_ruanhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Nhà tớ có khoảng 200 files nhạc country, trong đó có khoảng gần 100 bài là những bản thu âm từ những năm 50 - 60. Chẳng có đĩa gốc, MP3 thôi, nhưng nghe thích lắm rồi. Lúc nào hứng lên tớ sẽ chuyển thành WMA rồi up.
    Nghe thử He stopped loving her today không? Old country đấy. Bài này đứng thứ nhất trong bảng bình chọn 100 ca khúc country hay nhất của tạp chí Country America. Download
    Thêm Will the cyrcle be broken của gia đình Carters (Bản thu âm năm 1931) nữa nhé: Download
    Trông bảng xếp hạng đó còn có Always on my mind (thứ 31), mà bản gốc là Willie Nelson hát, sau này Elvis Preslay hát lại và You are my sunshine (thứ 3) do Jimmie Davis hát, cái bản mà sau này dùng làm nhạc quảng cáo dầu gội đầu Sunsilk ấy. Nói thế thì chắc ai cũng biết. Chốc nữa rảnh tớ post link, không thì hôm khác vậy. Cứ nghe mấy bài trên đi đã.

  3. gl

    gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Để tớ ví dụ boy band hát country nhá: nghe thử tụi Rascal Flatts đi bạn hiền
  4. gl

    gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Để tớ ví dụ boy band hát country nhá: nghe thử tụi Rascal Flatts đi bạn hiền
  5. chiaki_ruanhoc

    chiaki_ruanhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Uh có thể do tớ nghĩ hơi khác về cách gọi. Cùng là ban nhạc trẻ hát rock tớ gọi họ là rock band, hát country thì gọi là country band. Tớ chỉ dùng boysband và girlsband cho teenpop. Đó là cách gọi của riêng tớ.
    Trong dòng New country tớ có thích giọng hát của chị Lee Ann Womack. Country mà chị ấy hát vẫn có một chút phá cách nhưng gần với Old country hơn nhiều. Nhà tớ có đĩa single I hope you dance của chị ấy, một bài hát được minh hoạ bằng cả một quyển sách nhỏ. Bài hát đó hay lắm, cả lời và nhạc. Tiếc là giờ tớ phải đi rồi, lúc khác tớ sẽ post lời và link nhạc của bài này.
    Còn cũng trong dòng New country có Shania Twain và Faith Hill, nhưng nhạc mà hai người này hát lại gần với pop hơn. Thực sự tớ thấy gọi là pop hợp lý hơn country, mặc dù tớ cũng thích giọng của hai người này.
    Thân mến.
    chiaki

  6. chiaki_ruanhoc

    chiaki_ruanhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Uh có thể do tớ nghĩ hơi khác về cách gọi. Cùng là ban nhạc trẻ hát rock tớ gọi họ là rock band, hát country thì gọi là country band. Tớ chỉ dùng boysband và girlsband cho teenpop. Đó là cách gọi của riêng tớ.
    Trong dòng New country tớ có thích giọng hát của chị Lee Ann Womack. Country mà chị ấy hát vẫn có một chút phá cách nhưng gần với Old country hơn nhiều. Nhà tớ có đĩa single I hope you dance của chị ấy, một bài hát được minh hoạ bằng cả một quyển sách nhỏ. Bài hát đó hay lắm, cả lời và nhạc. Tiếc là giờ tớ phải đi rồi, lúc khác tớ sẽ post lời và link nhạc của bài này.
    Còn cũng trong dòng New country có Shania Twain và Faith Hill, nhưng nhạc mà hai người này hát lại gần với pop hơn. Thực sự tớ thấy gọi là pop hợp lý hơn country, mặc dù tớ cũng thích giọng của hai người này.
    Thân mến.
    chiaki

  7. country_music_lover_new

    country_music_lover_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, cho tôi được lạc đề một chút nhé. Tôi xin dành tặng bài hát "Tears in heaven" cho một người bạn của tôi, cũng là một người yêu nhạc country. Người đó đang chịu một nỗi đau mất đi một người bạn rất thân thiết của mình.
    TEARS IN HEAVEN
    Would you know my name if I saw you in heaven?
    Would it be the same if I saw you in heaven?
    I must be strong and carry on,
    ''Cause I know I don''t belong here in heaven.
    Would you hold my hand if I saw you in heaven?
    Would you help me stand if I saw you in heaven?
    I''ll find my way through night and day,
    ''Cause I know I just can''t stay here in heaven.
    Time can bring you down, time can bend your knees.
    Time can break your heart, have you begging please, begging please.
    Beyond the door there''s peace I''m sure,
    And I know there''ll be no more tears in heaven.
    Would you know my name if I saw you in heaven?
    Would it be the same if I saw you in heaven?
    I must be strong and carry on,
    ''Cause I know I don''t belong here in heaven.
    Nỗi đau không thể cất thành lời của Eric Clapton, đã tạo thành một ca khúc rất cảm động, là những lời thủ thỉ da diết của người cha với đứa con bé bỏng đang ở một nơi nào đó trên thiên đường. Không chỉ còn là bài hát của một người cha khóc thương con, bài hát đã đồng cảm với tất cả những ai mất đi những người mình vô vàn yêu quý.
    Các bạn có thể download để nghe bài hát này ở đây:
    http://www.rpi.edu/~krenkj/Random_Files/Eric%20Clapton%20-%20Tears%20In%20Heaven.mp3
    hoặc có thể nghe bản không lời:
    http://users.cis.net/sammy/tears.htm
    Hôm qua, là một sự thôi thúc không kìm lại được, mong muốn cảm nhận được nỗi buồn của anh, để có thể chia sẻ?ericclapton.jpeg
  8. country_music_lover_new

    country_music_lover_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, cho tôi được lạc đề một chút nhé. Tôi xin dành tặng bài hát "Tears in heaven" cho một người bạn của tôi, cũng là một người yêu nhạc country. Người đó đang chịu một nỗi đau mất đi một người bạn rất thân thiết của mình.
    TEARS IN HEAVEN
    Would you know my name if I saw you in heaven?
    Would it be the same if I saw you in heaven?
    I must be strong and carry on,
    ''Cause I know I don''t belong here in heaven.
    Would you hold my hand if I saw you in heaven?
    Would you help me stand if I saw you in heaven?
    I''ll find my way through night and day,
    ''Cause I know I just can''t stay here in heaven.
    Time can bring you down, time can bend your knees.
    Time can break your heart, have you begging please, begging please.
    Beyond the door there''s peace I''m sure,
    And I know there''ll be no more tears in heaven.
    Would you know my name if I saw you in heaven?
    Would it be the same if I saw you in heaven?
    I must be strong and carry on,
    ''Cause I know I don''t belong here in heaven.
    Nỗi đau không thể cất thành lời của Eric Clapton, đã tạo thành một ca khúc rất cảm động, là những lời thủ thỉ da diết của người cha với đứa con bé bỏng đang ở một nơi nào đó trên thiên đường. Không chỉ còn là bài hát của một người cha khóc thương con, bài hát đã đồng cảm với tất cả những ai mất đi những người mình vô vàn yêu quý.
    Các bạn có thể download để nghe bài hát này ở đây:
    http://www.rpi.edu/~krenkj/Random_Files/Eric%20Clapton%20-%20Tears%20In%20Heaven.mp3
    hoặc có thể nghe bản không lời:
    http://users.cis.net/sammy/tears.htm
    Hôm qua, là một sự thôi thúc không kìm lại được, mong muốn cảm nhận được nỗi buồn của anh, để có thể chia sẻ?ericclapton.jpeg
  9. pec

    pec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    salut tout le monde

  10. pec

    pec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    salut tout le monde

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này