1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai thích nhạc Country không?

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi blue_talisman, 30/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    Tớ xin lỗi vì tuần này tớ ko thể đi được. không fải cứ dùng dằng mãi làm hỏng chuyện của mọi người. Nhưng mà có việc thật. Những ai đi được hãy tham gia với nhau nhé.
    Inronwill , choai, gl với cml cứ thế mà xúc tiến công việc.
    To GL: GL kìa, mọi người rất tâm huyết với ý định thu đĩa, bạn cho ý kiến đi rồi còn tham gia với mọi người nữa.
    goodluck to all!
  2. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    Tớ xin lỗi vì tuần này tớ ko thể đi được. không fải cứ dùng dằng mãi làm hỏng chuyện của mọi người. Nhưng mà có việc thật. Những ai đi được hãy tham gia với nhau nhé.
    Inronwill , choai, gl với cml cứ thế mà xúc tiến công việc.
    To GL: GL kìa, mọi người rất tâm huyết với ý định thu đĩa, bạn cho ý kiến đi rồi còn tham gia với mọi người nữa.
    goodluck to all!
  3. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Thế mà cứ cổ vũ mãi
  4. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Thế mà cứ cổ vũ mãi
  5. julygirl

    julygirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng như em_hat_hay_lam, xin làm chân cổ vũ
    mọi người hẹn gặp zui zẻ!
  6. julygirl

    julygirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng như em_hat_hay_lam, xin làm chân cổ vũ
    mọi người hẹn gặp zui zẻ!
  7. Kakoi

    Kakoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng là thế nào ?? chiều nay đi nhé .. ko biết được mấy nhân nữa
  8. Kakoi

    Kakoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng là thế nào ?? chiều nay đi nhé .. ko biết được mấy nhân nữa
  9. escada_chic

    escada_chic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Hay quá,lần đầu tiên vào box này,thấy có nhiều người cùng sở thích với mình ghê!Mình cũng yêu nhạc country lắm nè!
    Nãy giờ ngồi đọc các trang viết của các bạn,thấy mấy trang đầu hay quá,nhưng còn mấy trang về cuối thì..hì hì...Nhưng thôi kệ,lỡ vào coi rồi,cũng làm vài phát gọi là chứ nhỉ!
    Nói về country music mà không thấy các bạn nhắc đến Anne Murray và The Eagles hỉ??Hoặc là do mình chưa coi toàn bộ,nhưng với mình thì về dòng nhạc country mình thích nhất là Anne Murray,nữ ca sĩ Canada được mệnh danh là "Snowbird",và cũng là tên 1 bài hát nổi tiếng nhất của bà,along with You Needed Me.Mình thích hết tất cả các bài hát mà Anne hát,nhưng có lẽ thích nhất là bài Just Another Woman In Love,nghe hay cực kỳ!!!Mình cũng mạn phép được đưa ra cái "nít" danh sách 15 bài country mà mình yêu thích nhất,các bạn coi có ai cùng sở thích với mình không nhé!
    1-Just Another Woman In Love-Anne Murray.
    2-Somewhere in My Broken Heart-Billy Dean.
    3-Tie A Yellow Ribbon Around The Old Oak Tree-Dawn.
    4-Handy Man-James Taylor.
    5-Sometimes When We Touch-Dan Hill
    6-Island In The Stream-Dolly & Kenny Rogers.
    7-Slow Dancing In The Moon-Dolly.
    8-Buy Me A Rose-Kenny (Nhưng bài này sau này được Luther Vandross cover lại theo thể loại R&B,nghe hay hơn nhiều!)
    9-U Needed Me-Anne.
    10-All Kind Of Everything-Dana.
    11-Love Has No Pride-Linda (bài này theo mình thì version của Rosanne Cash nghe hay hơn,hôm nào sẽ làm 1 bài riêng về Love Has No Pride)
    12-San Francisco-Scott McKenzie
    13-Hotel và các bài khác cu3a The Eagles
    14-Moon River-Don Williams
    15-At The Top Of The Stair-Eddie Rabbit.
    Tất nhiên là còn rất nhiều bài mà mình yêu thích và không thể kể hêt tên ra được,nhưng có lẽ mình thiên về dòng country bán cổ điển hơn là modern alternative,mặc dù cũng thích Shania,Lee Ann,Faith...
    ------------------------------------
    Hôm nay,bài đầu tiên "làm quen" với các bạn ,cho phép mình nói về bài hát mà mình yêu thích thứ nhì,đó là TIE A YELLOW RIBBON ROUND THE OLD OAK TREE nhé!
    Ngày xưa lúc còn bé tí tì ti,mình đã máu me nhạc nhẽo lắm rồi và rất thích sưu tầm các bài viết nói về nhạc,chứ không như bây giờ lớn rồi nên lười vận động.Và một trong số các bài viết nói về âm nhạc mà mình thích nhất ,đó chính là về bài hát này!!!
    Tie A Yellow Ribbon Round The Old Oak Tree là một bài hát dựa trên 1 câu chuyện có thật vào thập niên 1970 tại Mỹ .Ngày đó,trên 1 chuyến xe bus nọ có 1 anh chàng kia mới được mãn hạn sau 3 năm ở trong tù vì tội gì..hổng nhớ nữa,hì hì!Và trên xe,anh ta bắt đầu kể cho mọi người nghe rằng lúc trong tù,anh có viết thư về cho người vợ hiền yêu dấu,nói rằng "em có thể chờ anh hoặc không chờ anh cũng được",nhưng anh chỉ xin chị ấy 1 điều là nếu mà chị vẫn còn yêu anh ấy thì hãy treo 1 cái nơ vàng trên cái cây White Oak ở chỗ downtown gần nhà ấy,để khi anh mãn hạn ra khỏi tù nếu mà nhìn thấy cái nơ,anh biết chắc rằng chị vẫn còn yêu và chờ anh!Thế rồi,như các bạn cũng đã biết đấy,cả đoàn xe bus khi đi ngang qua cây sồi trắng đã nhìn thấy cái nơ vàng và anh chàng "Dalton vượt ngục" của chúng ta đã xúc động đến nỗi không nói nên nời!
    Bác tài của chiếc xe bus hôm ấy cũng thuộc loại "tám tàng niều chiện"nên bác đã vội vàng đi đánh điện cho tất cả các tờ báo ở Mỹ và kẻ về câu chuyện xúc động trên.Thế là 2 ông nhạc sĩ, Irwin Levine và Russell Brown đã sáng tác nên bản ba lát đồng quê bất hủ này.Bài hát,dưới sự thể hiện của Dawn(là 1 nhóm nhạc trio gồm có Tony Orlando và 2 nữ ca sĩ da đen,nên cũng có tên khác là Tony Orlando & Dawn) đã chiếm vị trí quán quân toàn nước Mỹ năm 73,đẩy lùi Sing của The Carpenters xuống vị trí thứ nhì!
    Tie A Yellow Round The Old Oak Tree cũng là 1 trong những bài hát được cover lại nhiều nhất với trên 100 lần,mà mới đây S Club 7 cũng đã cover lại đấy!Ngoài ra,có 1 chi tiết thú vị nữa về hình ảnh cái Yellow Ribbon mà mình rất thích,đó là nó đã được buộc trên các trại lính Mỹ khi họ đóng quân tại Iran và khi họ trở về vào nâm 81,bài hát đã được cả nước Mỹ bật đi bật lại trên sóng radio như là 1 biểu tượng của sự đoàn tụ với những người thân yêu đã xa cách chúng ta bấy lâu!
    Thế đấy,chỉ một bài hát nho nhỏ thôi mà nó đã đem lại cho người nghe biết bao cảm xúc,và hiểu một chút ít về "lịch sử" của nó,đôi khi cũng giúp cho chúng ta thêm yêu âm nhạc hơn,bạn có đồng ý với tôi thế không???
    Thế nhé ,hình như đã quá dài,hì hì,hẹn mai mốt có tg mình sẽ vào "bình loạn" típ vậy,nhất là về 2 bài hát All Kind Of Everything và Love Has No Pride!
    Ciao!
  10. escada_chic

    escada_chic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Hay quá,lần đầu tiên vào box này,thấy có nhiều người cùng sở thích với mình ghê!Mình cũng yêu nhạc country lắm nè!
    Nãy giờ ngồi đọc các trang viết của các bạn,thấy mấy trang đầu hay quá,nhưng còn mấy trang về cuối thì..hì hì...Nhưng thôi kệ,lỡ vào coi rồi,cũng làm vài phát gọi là chứ nhỉ!
    Nói về country music mà không thấy các bạn nhắc đến Anne Murray và The Eagles hỉ??Hoặc là do mình chưa coi toàn bộ,nhưng với mình thì về dòng nhạc country mình thích nhất là Anne Murray,nữ ca sĩ Canada được mệnh danh là "Snowbird",và cũng là tên 1 bài hát nổi tiếng nhất của bà,along with You Needed Me.Mình thích hết tất cả các bài hát mà Anne hát,nhưng có lẽ thích nhất là bài Just Another Woman In Love,nghe hay cực kỳ!!!Mình cũng mạn phép được đưa ra cái "nít" danh sách 15 bài country mà mình yêu thích nhất,các bạn coi có ai cùng sở thích với mình không nhé!
    1-Just Another Woman In Love-Anne Murray.
    2-Somewhere in My Broken Heart-Billy Dean.
    3-Tie A Yellow Ribbon Around The Old Oak Tree-Dawn.
    4-Handy Man-James Taylor.
    5-Sometimes When We Touch-Dan Hill
    6-Island In The Stream-Dolly & Kenny Rogers.
    7-Slow Dancing In The Moon-Dolly.
    8-Buy Me A Rose-Kenny (Nhưng bài này sau này được Luther Vandross cover lại theo thể loại R&B,nghe hay hơn nhiều!)
    9-U Needed Me-Anne.
    10-All Kind Of Everything-Dana.
    11-Love Has No Pride-Linda (bài này theo mình thì version của Rosanne Cash nghe hay hơn,hôm nào sẽ làm 1 bài riêng về Love Has No Pride)
    12-San Francisco-Scott McKenzie
    13-Hotel và các bài khác cu3a The Eagles
    14-Moon River-Don Williams
    15-At The Top Of The Stair-Eddie Rabbit.
    Tất nhiên là còn rất nhiều bài mà mình yêu thích và không thể kể hêt tên ra được,nhưng có lẽ mình thiên về dòng country bán cổ điển hơn là modern alternative,mặc dù cũng thích Shania,Lee Ann,Faith...
    ------------------------------------
    Hôm nay,bài đầu tiên "làm quen" với các bạn ,cho phép mình nói về bài hát mà mình yêu thích thứ nhì,đó là TIE A YELLOW RIBBON ROUND THE OLD OAK TREE nhé!
    Ngày xưa lúc còn bé tí tì ti,mình đã máu me nhạc nhẽo lắm rồi và rất thích sưu tầm các bài viết nói về nhạc,chứ không như bây giờ lớn rồi nên lười vận động.Và một trong số các bài viết nói về âm nhạc mà mình thích nhất ,đó chính là về bài hát này!!!
    Tie A Yellow Ribbon Round The Old Oak Tree là một bài hát dựa trên 1 câu chuyện có thật vào thập niên 1970 tại Mỹ .Ngày đó,trên 1 chuyến xe bus nọ có 1 anh chàng kia mới được mãn hạn sau 3 năm ở trong tù vì tội gì..hổng nhớ nữa,hì hì!Và trên xe,anh ta bắt đầu kể cho mọi người nghe rằng lúc trong tù,anh có viết thư về cho người vợ hiền yêu dấu,nói rằng "em có thể chờ anh hoặc không chờ anh cũng được",nhưng anh chỉ xin chị ấy 1 điều là nếu mà chị vẫn còn yêu anh ấy thì hãy treo 1 cái nơ vàng trên cái cây White Oak ở chỗ downtown gần nhà ấy,để khi anh mãn hạn ra khỏi tù nếu mà nhìn thấy cái nơ,anh biết chắc rằng chị vẫn còn yêu và chờ anh!Thế rồi,như các bạn cũng đã biết đấy,cả đoàn xe bus khi đi ngang qua cây sồi trắng đã nhìn thấy cái nơ vàng và anh chàng "Dalton vượt ngục" của chúng ta đã xúc động đến nỗi không nói nên nời!
    Bác tài của chiếc xe bus hôm ấy cũng thuộc loại "tám tàng niều chiện"nên bác đã vội vàng đi đánh điện cho tất cả các tờ báo ở Mỹ và kẻ về câu chuyện xúc động trên.Thế là 2 ông nhạc sĩ, Irwin Levine và Russell Brown đã sáng tác nên bản ba lát đồng quê bất hủ này.Bài hát,dưới sự thể hiện của Dawn(là 1 nhóm nhạc trio gồm có Tony Orlando và 2 nữ ca sĩ da đen,nên cũng có tên khác là Tony Orlando & Dawn) đã chiếm vị trí quán quân toàn nước Mỹ năm 73,đẩy lùi Sing của The Carpenters xuống vị trí thứ nhì!
    Tie A Yellow Round The Old Oak Tree cũng là 1 trong những bài hát được cover lại nhiều nhất với trên 100 lần,mà mới đây S Club 7 cũng đã cover lại đấy!Ngoài ra,có 1 chi tiết thú vị nữa về hình ảnh cái Yellow Ribbon mà mình rất thích,đó là nó đã được buộc trên các trại lính Mỹ khi họ đóng quân tại Iran và khi họ trở về vào nâm 81,bài hát đã được cả nước Mỹ bật đi bật lại trên sóng radio như là 1 biểu tượng của sự đoàn tụ với những người thân yêu đã xa cách chúng ta bấy lâu!
    Thế đấy,chỉ một bài hát nho nhỏ thôi mà nó đã đem lại cho người nghe biết bao cảm xúc,và hiểu một chút ít về "lịch sử" của nó,đôi khi cũng giúp cho chúng ta thêm yêu âm nhạc hơn,bạn có đồng ý với tôi thế không???
    Thế nhé ,hình như đã quá dài,hì hì,hẹn mai mốt có tg mình sẽ vào "bình loạn" típ vậy,nhất là về 2 bài hát All Kind Of Everything và Love Has No Pride!
    Ciao!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này