1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai thích nhạc Country không?

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi blue_talisman, 30/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kakoi

    Kakoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    hôm đó mình cũng định đi nhưng ngại là những bạn quen nhau rồi thì tụ tập trò chuyện , mình ko quen ai chắc ngồi trơ đó uống nước rồi về ( đã có kinh nghiệm đau thương he he ) có lẽ để 1 thời gian mình buôn chuyện trong topic nhiều hơn rồi offline cùng mọi người
  2. Kakoi

    Kakoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    hôm đó mình cũng định đi nhưng ngại là những bạn quen nhau rồi thì tụ tập trò chuyện , mình ko quen ai chắc ngồi trơ đó uống nước rồi về ( đã có kinh nghiệm đau thương he he ) có lẽ để 1 thời gian mình buôn chuyện trong topic nhiều hơn rồi offline cùng mọi người
  3. country_music_lover_new

    country_music_lover_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Rất xin lỗi mọi người là chủ nhật này tôi lại có việc bận không đi được, mà việc này thì lại không bỏ được,nên xin hoãn lại mọi người vào thứ 3,hoặc thứ 4 tuần sau nhé. Cac bạn có thể nhắn trên topic này, hoặc gửi PM, hoặc yms cho tôi để xem rằng những ai có thể đi được vào một trong 2 ngày đó, chắc cũng vào khoảng 8h.
    Rất mong mọi người thông cảm.
    To Kakoi: bạn không phải lo lắng về chuyện người mới người cũ nói chuyện với nhau đâu, vì thực ra lần trước cũng chỉ có 3 người là gl, IronWill và tôi có gặp mặt và không hề gặp nhau trước đó, nhưng vẫn rất thoải mái vì đều là những người yêunhạc country cả mà. Thế nhé!
  4. country_music_lover_new

    country_music_lover_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Rất xin lỗi mọi người là chủ nhật này tôi lại có việc bận không đi được, mà việc này thì lại không bỏ được,nên xin hoãn lại mọi người vào thứ 3,hoặc thứ 4 tuần sau nhé. Cac bạn có thể nhắn trên topic này, hoặc gửi PM, hoặc yms cho tôi để xem rằng những ai có thể đi được vào một trong 2 ngày đó, chắc cũng vào khoảng 8h.
    Rất mong mọi người thông cảm.
    To Kakoi: bạn không phải lo lắng về chuyện người mới người cũ nói chuyện với nhau đâu, vì thực ra lần trước cũng chỉ có 3 người là gl, IronWill và tôi có gặp mặt và không hề gặp nhau trước đó, nhưng vẫn rất thoải mái vì đều là những người yêunhạc country cả mà. Thế nhé!
  5. ruoitrau

    ruoitrau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2001
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    1.079
    Trong cái list bài hát định thu đĩa ấy có thể cho thêm, nếu ai biết hát, bài I must say I love u in a song không, bài này của Jim Corre,
    Bác nào kiếm được cái link thì link bài này lên cho anh em cung nghe, lời bài này tôi post lên từ trang 1 hay 2 gì đó
  6. ruoitrau

    ruoitrau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2001
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    1.079
    Trong cái list bài hát định thu đĩa ấy có thể cho thêm, nếu ai biết hát, bài I must say I love u in a song không, bài này của Jim Corre,
    Bác nào kiếm được cái link thì link bài này lên cho anh em cung nghe, lời bài này tôi post lên từ trang 1 hay 2 gì đó
  7. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    - Tối qua anh làm gì?
    - Lâu quá rồi tôi không thể nhớ nữa!
    - Thế tối nay anh làm gì?
    - Tôi không bao giờ đặt kế hoạch cho cái gì xa như thế!

    Thôi thế này, tớ cũng chẳng rảnh rỗi gì vào mấy thứ trong tuần đâu, hầu như là bận cả tuần, buổi tối thì làng nhàng mấy thứ việc linh tinh. Nên có lẽ là thứ 3, 4 tuần tới có lẽ tớ không thể đi được. Nếu có thể thì chờ hẳn đến chủ nhật tuần sau đi. Còn nếu các bác "ham hố" wá thì cho phép tớ chỉ làm chân cổ vũ qua mạng, thế nhé
  8. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    - Tối qua anh làm gì?
    - Lâu quá rồi tôi không thể nhớ nữa!
    - Thế tối nay anh làm gì?
    - Tôi không bao giờ đặt kế hoạch cho cái gì xa như thế!

    Thôi thế này, tớ cũng chẳng rảnh rỗi gì vào mấy thứ trong tuần đâu, hầu như là bận cả tuần, buổi tối thì làng nhàng mấy thứ việc linh tinh. Nên có lẽ là thứ 3, 4 tuần tới có lẽ tớ không thể đi được. Nếu có thể thì chờ hẳn đến chủ nhật tuần sau đi. Còn nếu các bác "ham hố" wá thì cho phép tớ chỉ làm chân cổ vũ qua mạng, thế nhé
  9. escada_chic

    escada_chic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn rất nhiều về lời động viên..thật sự mình rất thích topic này nhưng do thời gian có hạn nên đôi lúc mới ghé vào được..nhưng bạn yên tâm,Chic mà đã thích thì sẽ cố vào đây thường xuyên mà!
    Nghe bạn nhắc đến Bonnie Raitt mà Chic mới sực nhớ..Hic hic khổng hiểu hôm nọ làm cái gì mà lại có thể quên Bonnie Raitt được chứ nhỉ??Bonnie Rait với Some Thing To Talk About "bá cháy bọ chét" mà mình cực kỳ yêu thích,vậy mà quên khuấy mất,có thể nói cùng với Just Another Woman In Love thì Something To Talk About là bài hát country mà mình yêu thích nhất.Nghe Bonnie hát nghe hay quá trời luôn !
    Đúng là Love Has No Pride,mình có nghe cả 3 version của Linda,Bonnie và Rosanne,mỗi người ai hát cũng hay và khá giống nhua,nghĩa là chậm rãi,lững thững,như lời bạn tả ấy!Nhưng do lầi đầu tiên mình nghe là do Rosanne hát,mà đó lại là sound track của 1 bộ phim con nít nói về tình bạn ,***g nhạc vào lúc 2 đứa bạn thân đang giận nhau,hay và có ý nghĩa tuyệt với,thế nên mình mnmới thích nghe Rosanne hát nhất!Để mình kể cho bạn nghe nhé!
    Đó là cuốn phim có tên The Little Rascals-Những tên nhóc lưu manh.Đây cũng là cuốn phim thiếu nhi mà mình thích nhất!Phim này hồi xưa do Eddie Murphy đóng .Vào năm 93 thì hãng Universal làm lại,còn hay và cực kỳ dễ thương hơn nhiều.Bộ phim nói về các chú nhóc tì tuổi từ 5-9 lập ra 1 cái club gọi tên là HE-MAN-WOMUN-HATERS,có nghĩa là CLB GHÉT CON GÁI..
    Oái oăm thay,cậu nhóc tên là Alfalfa lại phải lòng 1 cô nhóc đỏm dáng rất điệu đàng tên Darla.Trưởng nhóm,nhóc Spanky,lại là bạn thân nhất của Alfalfa mới chít chứ!.Thế là vì 1 cô gái mà "huynh đệ tương tàn" vì Spanky và các tên tiểu lưu manh trong nhóm không đồng ý cho Alfalfa quen với Darla.Chúng lập mưu bày kế cho Darla hiểu lầm Alfalfa và "đá đít" Alfalfa để đi quen với 1 chàng nhà giàu tên Aldo.Say này Alfalfa biết được,bo bo xì Spanky ra!..
    Chú nhóc da đen Stymie,quân sư của nhóm,đã đến gặp cả Spanky và Alfalfa để giải thích cho chúng hiểu rằng,tình bạn thân là không dễ gì kiếm được.Hãy nghe chúng nói chuyện nhé,cực kỳ cảm động!!!
    -Hey Alfalfa,why don''t you go and make it up with him?
    Alfalfa:--Me??He started it!
    -And you should finish it.You two have been best friend since you were one!
    Spanky:-You mean..besides my dignity ang PRIDE??
    -II don''t know,all I know is,you just can have a best buddy once in a lifetime.Once,in a lifetime!
    Lời nhạc Love Has No Pride trỗi lên,đến đoạn "friends who once cared,just walked out the door.." hay tuyệt cú mèo!!Sau đó thì 2 chú nhóc đi tìm nhau,nối lại tình bạn cũ!!Và cklub của bọn nhóc,đằng sau dòng chữa HE-MAN-WOMUN-HATERS lại có thêm 1 phụ đề gạch đít:WOMEN WELCOME!
    Thế đấy,đâu cứ phải là trong tình yêu,trong tình bạn cũng vậy,đôi khi phải biết dẹp bỏ tự ái sang 1 bên để làm lành với nhau,vì đâu dễ có được 1 đứa bạn thân thật sự chứ!Just once,in a lifetime!
    Về bài Something To Talk About,hôm nào Chic sẽ nói tiếp nhé!Hôm nay như thế là nhiều lắm rồi!
  10. escada_chic

    escada_chic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn rất nhiều về lời động viên..thật sự mình rất thích topic này nhưng do thời gian có hạn nên đôi lúc mới ghé vào được..nhưng bạn yên tâm,Chic mà đã thích thì sẽ cố vào đây thường xuyên mà!
    Nghe bạn nhắc đến Bonnie Raitt mà Chic mới sực nhớ..Hic hic khổng hiểu hôm nọ làm cái gì mà lại có thể quên Bonnie Raitt được chứ nhỉ??Bonnie Rait với Some Thing To Talk About "bá cháy bọ chét" mà mình cực kỳ yêu thích,vậy mà quên khuấy mất,có thể nói cùng với Just Another Woman In Love thì Something To Talk About là bài hát country mà mình yêu thích nhất.Nghe Bonnie hát nghe hay quá trời luôn !
    Đúng là Love Has No Pride,mình có nghe cả 3 version của Linda,Bonnie và Rosanne,mỗi người ai hát cũng hay và khá giống nhua,nghĩa là chậm rãi,lững thững,như lời bạn tả ấy!Nhưng do lầi đầu tiên mình nghe là do Rosanne hát,mà đó lại là sound track của 1 bộ phim con nít nói về tình bạn ,***g nhạc vào lúc 2 đứa bạn thân đang giận nhau,hay và có ý nghĩa tuyệt với,thế nên mình mnmới thích nghe Rosanne hát nhất!Để mình kể cho bạn nghe nhé!
    Đó là cuốn phim có tên The Little Rascals-Những tên nhóc lưu manh.Đây cũng là cuốn phim thiếu nhi mà mình thích nhất!Phim này hồi xưa do Eddie Murphy đóng .Vào năm 93 thì hãng Universal làm lại,còn hay và cực kỳ dễ thương hơn nhiều.Bộ phim nói về các chú nhóc tì tuổi từ 5-9 lập ra 1 cái club gọi tên là HE-MAN-WOMUN-HATERS,có nghĩa là CLB GHÉT CON GÁI..
    Oái oăm thay,cậu nhóc tên là Alfalfa lại phải lòng 1 cô nhóc đỏm dáng rất điệu đàng tên Darla.Trưởng nhóm,nhóc Spanky,lại là bạn thân nhất của Alfalfa mới chít chứ!.Thế là vì 1 cô gái mà "huynh đệ tương tàn" vì Spanky và các tên tiểu lưu manh trong nhóm không đồng ý cho Alfalfa quen với Darla.Chúng lập mưu bày kế cho Darla hiểu lầm Alfalfa và "đá đít" Alfalfa để đi quen với 1 chàng nhà giàu tên Aldo.Say này Alfalfa biết được,bo bo xì Spanky ra!..
    Chú nhóc da đen Stymie,quân sư của nhóm,đã đến gặp cả Spanky và Alfalfa để giải thích cho chúng hiểu rằng,tình bạn thân là không dễ gì kiếm được.Hãy nghe chúng nói chuyện nhé,cực kỳ cảm động!!!
    -Hey Alfalfa,why don''t you go and make it up with him?
    Alfalfa:--Me??He started it!
    -And you should finish it.You two have been best friend since you were one!
    Spanky:-You mean..besides my dignity ang PRIDE??
    -II don''t know,all I know is,you just can have a best buddy once in a lifetime.Once,in a lifetime!
    Lời nhạc Love Has No Pride trỗi lên,đến đoạn "friends who once cared,just walked out the door.." hay tuyệt cú mèo!!Sau đó thì 2 chú nhóc đi tìm nhau,nối lại tình bạn cũ!!Và cklub của bọn nhóc,đằng sau dòng chữa HE-MAN-WOMUN-HATERS lại có thêm 1 phụ đề gạch đít:WOMEN WELCOME!
    Thế đấy,đâu cứ phải là trong tình yêu,trong tình bạn cũng vậy,đôi khi phải biết dẹp bỏ tự ái sang 1 bên để làm lành với nhau,vì đâu dễ có được 1 đứa bạn thân thật sự chứ!Just once,in a lifetime!
    Về bài Something To Talk About,hôm nào Chic sẽ nói tiếp nhé!Hôm nay như thế là nhiều lắm rồi!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này