1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai thích nhạc Phú Quang ko ?

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi nhangheo-xautrai, 28/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dimsuperstar

    dimsuperstar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Chưa off, may quá
    Cuối tuần này được ko bà con?
  2. age23

    age23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Em thích 2 bài "Im lặng đêm HN" và bài "Nỗi nhớ mùa đông" lắm.Nhạc Phú Quang nghe nhẹ nhàng,mơ hồ và lãng mạn.Lại còn hợp với giọng hát của em nữa chứ.Cho em tham gia với nhé.Hi vọng sẽ hội nhà miinh sẽ tổ chức "Đêm nhạc Phú Quang" Cho các anh em trong hội được thưởng thức.
  3. nhangheo-xautrai

    nhangheo-xautrai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    0
    "Bây giờ tôi gọi "bố vợ" bằng chú vì ông ấy hơn tôi mấy tuổi, khối người còn hơn cả tuổi bố vợ đấy thôi. Quan trọng là hai người thực sự yêu nhau." - Nhạc sĩ Phú Quang tâm sự.
    Nghệ sĩ đích thực phải là nhà khoa học
    Được biết là anh vừa đi Mỹ về, về là ra quán ngay. Anh lo lắng vắng anh thì công việc kinh doanh sẽ không được suôn sẻ, bị tồn đọng hay vì một lý do nào khác?
    - Về công việc tôi hoàn toàn yên tâm, vì tôi có những cộng sự giỏi. Còn tôi ra đây để gặp gỡ bạn bè và một phần cũng vì công việc kinh doanh.
    Người ta vẫn nói: Nghệ sĩ thường lãng đãng mơ màng, còn làm kinh doanh lại cần sự tỉnh táo và chính xác. Điều đó có mâu thuẫn không khi anh vừa là một nghệ sĩ, và lại có tiếng trong nghề kinh doanh?

    Nhạc sĩ Phú Quang

    - Chẳng có gì là mâu thuẫn cả. Trước đây tôi học toán rất giỏi... Nhưng vấn đề không phải ở đó, bởi tôi là một nghệ sĩ chuyên nghiệp. Mà với một nghệ sĩ đích thực, thì họ phải là một nhà khoa học.
    Trước đây anh có mở nhà hàng ở Sài Gòn kinh doanh ăn uống. Rồi nhà hàng đóng cửa, có phải vì làm ăn thua lỗ chăng?
    - Không thể nó là thua lỗ được, vì khi tôi bán đi, người mua lại phải trả tôi 20% số lãi của cửa hàng. Nói chung, tôi chưa bao giờ thất bại nặng nề trong kinh doanh.
    Anh nói: "Người nghệ sĩ thường có tầm nhìn "thiên tri-thấu trị". Đó là thế mạnh khi làm kinh doanh. Nói như vậy, làm kinh doanh không có gì là khó?
    - Đúng vậy. Nhưng không phải vì thế mà ai làm kinh doanh cũng được. Tôi không phải là một người xuất chúng trong lĩnh vực kinh doanh, nhưng tôi có một bộ máy điều hành tốt, và tôi bán ý tưởng để họ thực hiện. Tôi thấy cái được của mình là ở chỗ mình là người biết dùng người tài cho lĩnh vực kinh doanh của mình.
    Anh không nghĩ là mình thành công là do may mắn ư?
    - Nhiều lúc tôi vẫn nghĩ là mình thành công chút đỉnh là do may mắn.
    Kinh doanh với niềm đam mê
    Đã gọi là kinh doanh thì phải có lãi, thế là vì tiền đấy thôi?
    - Đúng. Làm kinh doanh là vì tiền, nhưng nhu cầu về tiền của tôi không róng riết, không phải là mục đích chính, không phải vì tất cả. Mục đích của tôi thực ra rất đơn giản. Đó là tạo dựng một nơi để có thể tụ tập bạn bè văn nghệ sĩ và những người mà tôi thích làm bạn. Tôi ước mơ biến nơi này thành một địa chỉ văn hóa. Nghĩa là cho mọi đối tượng có văn hóa. Sau này tôi nhận ra mình có duyên với nó. Mà nói chính xác là tôi đam mê kinh doanh.
    Đam mê âm nhạc, đam mê kinh doanh, đam mê cái đẹp... Sao anh đam mê nhiều thứ thế?
    - Trong đời tôi, bất kể khi tôi làm việc gì, cũng bắt đầu bằng niềm đam mê.
    Công việc kinh doanh không bao giờ là nhàn rỗi, vậy thời gian nào cho anh sáng tác nhạc?
    - Đúng là nhiều người nghĩ rằng: làm kinh doanh thì quỹ thời gian rảnh rỗi rất ít. Nhưng với tôi làm kinh doanh, nhưng tôi chỉ là người đưa ra ý tưởng và sẽ có người khác thực hiện các ý tưởng đó. Tôi thường dành nhiều thời gian để suy nghĩ, đưa ra các giải pháp, ý tưởng mà thôi.
    Phụ nữ mỗi mùa có một vẻ đẹp riêng
    Nhạc của anh có nét dung dị, sâu lắng, buồn sang trọng, và được nhiều người yêu thích, đặc biệt là phụ nữ. Tôi được biết, trong những lần gặp gỡ đối thoại, có nhiều cô gái đẹp nhìn anh với ánh mắt sóng sánh có đuôi. Anh biết rõ sức hấp dẫn của mình chứ?
    - Thật thế ư? Sao tôi không biết nhỉ, chắc bạn nhìn nhầm hay sao ấy chứ. Nếu có thì chắc họ thích nhạc của ông Phú Quang đấy thôi. Tôi cũng thích phụ nữ, và cũng có phụ nữ thích chứ không thì người ta lại tưởng tôi có vấn đề? (Cười).
    Trong con mắt của một nghệ sĩ, anh thấy phụ nữ các mùa có khác nhau hay không?
    - Trời sinh ra 4 mùa, không thừa, cũng chẳng thiếu. Phụ nữ vào mỗi mùa có những vẻ đẹp riêng, không thể so sánh được. Mùa hè, trông người phụ nữ ẩn hiện vẻ đẹp ngồn ngộn sức sống, mùa đông có cái ửng hồng, nồng nàn đắm đuối, mùa thu có cái mong manh lãng đãng...
    Xin hỏi anh câu cuối, khi ra mắt "bố vợ" - trước đây là bạn mình thì anh xưng hô có thấy ngại ngùng không?
    - Thứ nhất, bạn dùng "bố vợ" thì chưa chính xác lắm, thứ hai, bạn bảo "bố vợ" là bạn tôi cũng chưa chính xác, vì tôi quen cô ấy trước khi chơi với bố cô ấy. Bây giờ tôi gọi "bố vợ" bằng chú vì ông ấy hơn tôi mấy tuổi, khối người còn hơn cả tuổi bố vợ đấy thôi. Quan trọng là hai người thực sự yêu nhau.
    Xin cảm ơn anh!
  4. dimsuperstar

    dimsuperstar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Có khi lập thêm cái hội những người thích gọi bố vợ là chú nhỉ...
  5. trananhson2020

    trananhson2020 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    "Em ơi Hà Nội phố, ta còn em mùi hoàng lan, ta còn em mùi hoa sữa..." Mỗi khi nhớ về Hà Nội Mỗ lại nghe bài này
  6. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Có khi phải xin đất lập box Nhạc Phú Quang thôi các bác ạ. Em ngày nào cũng nghe.
  7. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi, off đê....
    Đồng chí "nhà nghèo" lên list các nhạc phẩm của Phú Quang từ cổ chí kim đi...Tớ thì đại khái bài nào cũng "chơi" được...mỗi tội...chuyên gia quên...tên bài hát...hic...
    Off " Nhạc Phú Quang Fans" đê....
    Tớ đặt viên gạch đầu tiên này....
    Còn ai nữa ko? Giơ tay nhanh...
    Pi ét: Chẳng hiểu sao tớ cứ có cảm giác ai yêu nhạc Phú Quang đều là người sống khá nội tâm hoặc khá chín chắn đấy...Tớ có sai ko nhỉ?

  8. age23

    age23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Ai đang nói gì về tớ ý nhỉ
  9. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
  10. nhangheo-xautrai

    nhangheo-xautrai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    0
    hic hic hic
    chủ nhật tuần này bận roai`
    cuối tuần sau đi
    nhưng thứ 6 off những người họ Lê roài
    có lẽ chủ nhật tuần sau nhé

Chia sẻ trang này