1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai thích nhạc Phú Quang ko ?

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi nhangheo-xautrai, 28/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhangheo-xautrai

    nhangheo-xautrai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    0
    theo tôi lần off đầu tiên nên để anh em nói chuyện xem thế nào đã rồi đến phòng hát nào đã .
    nếu thích thì lần sau mới hoành tráng tìm địa điểm theo đàn ca sáo nhị sau .
    vì chưa biết nên chưa nên làm hoành tráng quá
  2. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Vào phòng hát mất ko khí!!!
    Khó tìm nhạc Phú Quang..
    Ko làm thì thôi
    Đã làm là tử tế

  3. nhangheo-xautrai

    nhangheo-xautrai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    0
    sợ nhất con gái giận dỗi
    thế thì tuỳ zậy
    hi`:D
  4. lehuynam

    lehuynam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Vào phòng hát của tui thì thiếu gì nhạc PQ.Bước đến cửa là đã cảm nhận thấy hơi thở của nhạc Phú rồi.Có bạn nào có nhu cầu thì liên hệ
  5. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    [ Oài, em cũng có kinh nghiệm tổ chức off nên để em đứng lên tổ chức buổi off này nhé.
    01. Mục đích
    - Giao lưu giữa các mem trong topic.
    - Cùng trao đổi, cũng như tìm hiểu về nhạc Phú Quang và những điều cảm nhận.
    - Cùng nhau cất tiếng hát để cảm xúc được thăng hoa.
    - Thành lập một topic chính thức của nhạc PQ, có thành viên và có nhóm chính thức.
    02. Thời gian
    - Chủ Nhật (14/01/2007). Các bác xem có được không?
    03. Địa điểm
    - Cái này quan trọng nhất, chắc chúng ta sẽ tìm một quán karaoke nào đó hay hay và có nhiều bài nhạc PQ. Điều này em có thể làm được, nếu bác nào biết chỗ thì post lên cho anh em cùng tham khảo.
    04. Số lượng người tham dự
    - Các mem trong topic có thể đăng kí ngay tại topic này.
    - Số lượng người tham dự sẽ được khép lại vào 12 giờ đêm trước ngày off.
    05. Tài chính
    - Mỗi bác đóng khoảng 30K, em nghĩ như thế là đủ
    06. Chú ý
    - Chúng ta vào trong topic này đều là những người đam mê sự lãng mạn và tinh tuý của nhạc Phú Quang, vì vậy không có lí do j mà chúng ta không cùng nhau chia sẻ những cảm nhận của mình.
    - Nếu các bác đồng ý em sẽ tổ chức buổi off này, và chúng ta hãy cố gắng để có được những buổi off sau hoành tráng hơn.

    Được nhattuanhidro sửa chữa / chuyển vào 23:22 ngày 31/12/2006
  6. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    ko thể ọp ở quán ka da ô kê đc
  7. nhangheo-xautrai

    nhangheo-xautrai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    0
    em thấy chương trình của bác này hay đấy
    em ủng hộ 2 tay
    to :ANNA :sao lại ko off ở quán cafe được nhỉ ?
    nếu ko chúng ta off ở 1 quán cafe nào đó trước sau đó đi ăn uống hát hò sau
  8. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Ọp ở Ka ra ô Kê mất chất Phú Quang...
    Nên tìm 1 quán có ko gian riêng....yên tĩnh....có thể mình nhờ nhạc công chơi nhạc sống thì hơn....
    Ka ra ô kê...em đố các bác vào đấy chỉ hát Phú Quang ko thôi đấy...
    Cùng lắm được vài bài đầu....sau lại nhảy hết sang Vầng Trăng Khóc....mí cả Lời CủaGió ngay...
    Túm lại là Làm ở Ka ra ô kê.....lộn xộn...
    Còn ăn uống chỉ là phụ thoai...ko quan trọng lắm....

  9. gracefullady

    gracefullady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    IM LẶNG ĐÊM HÀ NỘI
    Chỉ còn mùa hoa sữa nồng nàn trong căn pḥòng nhỏ
    Đêm cuối thu trăng lạnh mờ sương
    Chỉ còn nỗi im lặng phố khuya không gian dạ hương sâu thẳm
    Từng tiếng chim đêm khắc khoải vọng về
    Chỉ còn mênh mông gương hồ,
    Hiu hắt soi những cây bàng lá đỏ
    Chỉ còn mênh mông gương hồ,
    Từng hàng cây góc phố ngây ngô nhìn nhau
    Chỉ còn hơi ấm mối t́ình đầu
    Anh đi có đôi lần nhìn lại
    Chỉ còn em còn em im lặng đến tê người
    http://nhacso.net/Music/Song/Tru-Tinh/2006/10/05F61CAC/
    Mình dạo này cũng đang tâm trạng nên nghe nhiều Phú Quang. Da diết buồn, lãng đãng như chiều đông Hà Nội và đầy khắc khoải. Những nỗi nhớ, niềm thương cứ theo từng câu chữ vọng về,
    Cho mình đăng ký một chân off nhé.
  10. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Các bác bắt đầu đăng kí đi off nhé

Chia sẻ trang này