1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai thích nhạc Phú Quang ko ?

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi nhangheo-xautrai, 28/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongtrabk

    huongtrabk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Đêm, trời trở gió. Thao thức mãi mà không ngủ được. Lục cục dậy, mở đĩa Phú Quang để nghe "Im lặng đêm Hà Nội". Thỉnh thoảng một chiếc xế chơi đêm lạng qua ngõ, không gian bị xáo động chút chút để "chỉ còn em, còn em, im lặng đến tê người"!
    Thèm một không gian đủ để yên tĩnh. Thèm một yên tĩnh đủ để nghĩ suy. Thèm một nghĩ suy đủ sâu lắng để được chia sẻ. Thèm một chia sẻ có khi không chỉ bằng lời nói, mà chỉ cần là tiếng guita bập bùng, và một giọng hát chỉ cần ngây ngô đến khờ dại, nhưng đúng chất khờ dại để hát nhạc Phú Quang. Nhưng bây giờ là đêm, chỉ có mình và đĩa nhạc cũ kỹ, thế cũng là đủ cho một đêm trở gió, là đủ cho một kẻ di gan tâm hồn yên ổn bớt ưu tư.
  2. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Hà nội ơi!!!
    Mỗi khi lòng xác xơ....
  3. huongtrabk

    huongtrabk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Những gương mặt lạ, quen
    Những giọt cafe đen đặc
    Anh ngồi một mình khuấy loãng thời gian...
    Giá có thể biến "Anh" thành đại từ "Em" nhút nhát. Chẳng lạ gì cảnh một cô nàng lonely trong quán với tách cafe đen, nhưng sao vẫn thấy thương quá cô bé với đôi mắt buồn của bàn bên cạnh. Cafe là quá đắng với em. Tuổi em chỉ nên nước cam tươi, hay kem, hay cùng lắm là tách trà có đường và chanh. Và giá như đôi mắt sâu sâu của em đừng nói lên câu mà đến tôi cũng chẳng dám nói "Hà Nội ơi, mỗi khi lòng xác xơ...", thì tôi sẽ chẳng để ý đến em làm gì. Thời buổi gấp gáp, con người cũng nhanh chín hơn. Và em, dù gò má bầu bĩnh, nhưng thoáng buồn đã đậu trên mi, chẳng biết có phải do ngày mẹ sinh ra em đã thế.
    Và tôi quyết định ra về trước em, dù rất muốn nghe đĩa Phú Quang còn đang dở dang, dù rất muốn nhìn thấy mình của 8 năm về trước, dù rất muốn hi vọng một ai đó sẽ đến ngồi cạnh em để cùng nếm vị cafe đắng. Ôi, Catina cafe sáng!
  4. linhphong

    linhphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    1.928
    Đã được thích:
    0
    chị mình toàn nghe nhạc Phú Quang nên mình cũng toàn phải nghe cũng bả ^^
    đĩa nhạc Phú Quang đắt khủng mà bà chị mình toàn mua đĩa xịn ... bả ý chí ít cũng mua đc toàn bộ số album CD của Phú Quang ... VCD với DVD thì đắt khủng ... é
  5. longbien1902

    longbien1902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0

    Thương lắm, thương lắm tóc dài ơi
    Một đời lênh đênh, lênh đênh thân cò lặn lội...
  6. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Cho nỗi nhớ và nỗi buồn
    Pres à. Có nhiều lúc anh nhớ em biết mấy. Như cái màu trời chiều mà người ta vẫn thường nói là màu blue, mày blue cho sự ly biệt. Anh chẳng biết bắt đầu nỗi nhớ từ đâu và trở về với hiện tại như thế nào. Đêm qua anh nghe Phú Quang đến sáng, chẳng thể ngủ được khi những hình ảnh của em cứ lờ mờ trong đầu anh như những vệt sáng còn sót lại sau một đêm yên bình. Anh biết, 2 ngày nữa em sẽ về đến Hà Nội và anh và em lại có thể gặp nhau, nhưng sao nỗi nhớ của hai người yêu nhau lại dài đến thế.
    "ôi chẳng có dòng sông mặt biển nào ngăn cách, mà sao, mà sao, anh không thể tới bên em. Để nỗi nhớ như con thuyền vượt sóng, đến bến bờ chỉ là giấc mơ. Căn phòng đêm nay câm lặng, sao như lửa cháy bốn bề. Anh ùa chạy như lá khô gió cuốn, mê man trong nỗi đớn đau. Mà không thể ra ngoài nỗi nhớ, không thể ra ngoài nỗi nhớ đâu em".
    Dường như nỗi nhớ và nỗi buồn như là những người bạn thân thiết. đến không hỏi một lời và ra đi cũng chẳng lời từ biệt. Anh biết anh là người hạnh phúc nên nỗi buồn và nỗi nhớ chẳng bao giờ muốn ở cạnh anh cả.
    Nhớ em quá pres. về sớm em nhé.
  7. nhangheo-xautrai

    nhangheo-xautrai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    0
    ko biết kế hoạch off ẹp đến đâu rồi nhỉ ?
  8. huongtrabk

    huongtrabk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Đang sống trong những ngày giữa đông vậy mà lại nhớ mùa đông. Cái nỗi nhớ hơi khác thường. Thèm quá một bến sông vắng lặng nhiều gió, đậm hơi sương. Lại chợt nhớ một bức thư cũ kỹ từ nhiều năm trước "Mình ngồi trên xe bus và nghe bài "Nỗi nhớ mùa đông", qua gần phố nhà nó muốn xuống quá mà chót hứa cai nhau rồi. Thôi đành ru lòng mình vậy. Mai nó thi rồi!" Ôi mùa đông ngô nghê, mùa đông trong sáng. Làm sao về được những ngày đông ấy, đi bên nhau trong giá lạnh mà vẫn ấm cúng lạ kỳ.
    Nhưng cả những gì ấm áp nhất cũng bỏ ta đi.
    Thôi đành ru lòng mình vậy... Vờ như...
  9. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Công ty em nằm trên con phố, mà mỗi khi chiều sương xuống trông buồn xơ xác chị ạ, chỉ đi trong một đoạn ngắn của con đường thôi mà lòng mình cũng xác xơ.
    Tủi quá!
  10. hdv

    hdv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    làm sao về được mùa đông
    dòng sông đôi bờ cát trắng
    làm sao về được mùa đông
    mùa thu cây cầu đã gãy
    thôi đành ru lòng mình vậy..
    http://youtube.com/watch?v=pefjT2e-Kig
    Được hdv sửa chữa / chuyển vào 14:20 ngày 06/01/2007

Chia sẻ trang này