1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai thích nhạc Trịnh Công Sơn không nhỉ?

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi jerrykilltom, 03/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jerrykilltom

    jerrykilltom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Có ai thích nhạc Trịnh Công Sơn không nhỉ?

    Ướt Mi, bản tình ca đầu tiên của Trịnh. Bản nhạc mang đậm nét trữ tình:
    - Ngoài hiên mưa rơi rơi.
    Lòng ai như chơi vơi
    Người ơi, nước mắt hoen mi rồi.

    Tôi muốn tìm những ai cùng sở thích nghe nhạc Trịnh để mà tâm sự.



    Jerry
  2. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    ủa?có vợ rùi mà còn mún tìm người tâm sự à?tâm sự giè đây?
    Dù đi xa lòng vẫn nhớ về.......box Đà nẵng
  3. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Ồh!Những tưởng chú đang dành đầu óc chuẩn bị mở ĐLý để kinh doanh trong tương lai gần chứ!Hoá ra vẫn còn mơ mộng chán!Thôi,tâm với chả sự!Định dụ khị ai nữa đây??Cho chú mượn 1 đĩa nén nhạc trịnh nè,Dành thời gian đó mà nghiên cứu thị trường Đn đi cha!
    Why does the Bird go on singing??
  4. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Trịnh Công Sơn hả , cũng được , mình khoái bài Dấu Chân Địa Đàn đến mức...tưởng mình sáng tác cơ đấy
    Có một bài ca không bao giờ quên
  5. yabi

    yabi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    trùi bác HVS này mê quá hoá sảng rùi, tưởng gì mà dễ thương quá chừng. vậy mà sao đi hát karaoke ko thấy bác HVS hát nhả. ( chắc hát hay y như ca xỉa lun).
    --------------------------------------------------------------------------------
    .
    Tôi muốn tìm những ai cùng sở thích nghe nhạc Trịnh để mà tâm sự.
    Jerry
    --------------------------------------------------------------------------------
    ủa?có vợ rùi mà còn mún tìm người tâm sự à?tâm sự giè đây?
    tâm sự zìa âm nhạc chứ zìa các gì. con nhỏ này đầu óc đen tối nên suy bậy suy bạ mà ko chừng trúng tùm lum thì chít
    ngày mai em đi biển nhớ tên em gọi về.......
    ...cho em mở những lá thư phồng phồng hi vọng
    để trao đi một tấm lòng và nhận lại một trái tim!
  6. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Góp ý tí : Các bác nhà ta nên sang box nhạc Trịnh tham khảo vài dòng cảm xúc ( hoặc hâm nóng cảm xúc, đại loại là vậy ) rồi về đây viết tiếp , chưa muộn đâu!!!

    ....Vườn chợt thức một mùa hoa đi vắng
    Vườn chợt thức một mùa hoa đi vắng....
  7. jerrykilltom

    jerrykilltom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi! Oan cho tui quá.
    Tui muốn tìm người để tâm sự về Trịnh chứ không phải bậy bạ đâu. Khổ mấy người quá.
    Còn Bác Felix. Nhạc nén Jerry không thèm chơi đâu. Chỉ nghe đĩa Audio hoặc xem VCD thui.
    Cảm ơn yabi minh oan cho tui nhé.

    Jerry
  8. HAILUA83

    HAILUA83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    /me giơ tay
    hehe em cũng khoái Trịnh lắm , nhưng nghe nhạc TCS buồn lắm đó , bác jerry thích làm chi !?! nghe ĐT , MT hay UHP hay hơn ( bác ko thấy mấy người tê la ó hả ? )
    Bao nhiêu năm làm kiếp con người ....... chợt 1 ngày tóc trắng như vôi .....
    TA TÌM ĐƯỢC GÌ TRONG CUỘC SỐNG !
  9. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    ----
    À , cái ở đây gọi là " Tình cảm sâu xa khó viết thành lời " đó Daydream2 Cho nên mấy bài viết nó ngắn ngủn ngủn như vậy đó - Vậy mà...khi gặp mặt...nói cứ y như là Côn Sơn vậy ,
    Sơn ơi, nếu có gặp chú ở kiếp sau, thì xin chú chỉ cho tui biết "...con tinh yêu thương vô tình chợt gọi " hay " con tim yêu thương vô tình chợt gọi " - ?
    Có một bài ca không bao giờ quên
  10. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Mọi người có muốn nghe bài :Để gió cuốn đi" không nhỉ? Tôi không sành nhạc lắm nhưng cũng có nghe một số bài của Trịnh Công Sơn.
    "Sống trên đời sống cần có một tấm lòng, để gió cuốn đi" Rồi gió lại đưa đi qua nhiều vùng đất xa xăm, mang tấm lòng đi đến với mọi người, nhìn thấu những mối tình, cảm nhận những nỗi niềm thương yêu cũng như những nỗi buồn.......
    Tôi thấy mình cũng có chút thú vị khi nghe nhạc Trịnh/

Chia sẻ trang này