1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Co ai thich nhac Trinh k0?

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi bemai, 04/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nmtracey

    nmtracey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Mình nghe Hồng Nhung và TVT rồi thì mình mới dám nhận xét chứ, thực ra mình cũng thích Hồng Nhung lắm, nhưng với nhạc TCS thì mình chỉ khoái mỗi Khánh Ly thôi.....

  2. nmtracey

    nmtracey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người, mình k0 biết là mọi người đã đọc bài thơ này chưa....Bài này dành cho những người yêu thích bài Diễm xưa:
    có thể tóc nàng bạc trắng
    vô tình sỏi đá thành vôi
    có thể cơn mưa đã tạnh
    trái tim chẳng mọc thêm chồi
    chàng trai yêu nàng đã chết
    bên tầng tháp cổ rêu mờ
    cánh chim thiên di mỏi mệt
    bay ngoài câu hát ngu ngơ
    bọn trẻ như chàng ngày trước
    thả hồn trong quán cà phê
    ở đó có nàng kiều diễm
    vai thon ôm mái tóc thề
    thầm thì đêm nghe gió nói
    nàng là con của Diễm xưa...
    Bài thơ này của Ng Trọng Tạo với lời đề tặng Hoàng phủ ngọc Tường và TCS.....
    Mình chỉ thích hai khổ đầu của bài thơ thôi, vì nó gợi nhớ tới bài hát nhiều hơn...Và hình ảnh DIỄM là một bức tượng nữ thánh có sương khói, mờ ảo, một cái gì đó đẹp đến ...k0 có thật....Mình k0 thích sự trần tục ỏ phần sau của bài thơ..........
    Còn bạn thì sao?
  3. ty_phu_thoi_gian_new

    ty_phu_thoi_gian_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ, lại phải tốn 5* rồi, dù sao cũng phải cảm ơn thêm một lần nữa Hai Quynh cafe.....
    À quên nhà you bán cafê hả, cho địa chỉ đi tôi đến ủng hộ cho.......
    ....TIẾC THẬT LẠI PHẢI TỐN 5* RÙI....
    ...KHI TA Ở CHỈ LÀ NƠI ĐẤT Ở.
    KHI TA ĐI ĐẤT BỖNG HÓA TÂM HỒN...
  4. atesca

    atesca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì thích nhất bài Diễm xưa.Hồi trước nghe mấy đứa bạn nói:xưa như Diễm, tưởng đâu đó là một bài nhạc cực sến nữa chứ.Nhạc Trịnh Công sơn nghe quen thuộc như là một phần của cuộc đời mình vậy.Bây giờ bắt đầu nghe nhạc TCS một cách chăm chút , mới nhận ra hoá ra mình đã thuộc gần hếtcả rồi.Nghe mà không biết đó là nhạc Trịnh, nghe từ khi thuộc cả một bài hát mà chẳng hiểu gì hết, nó chỉ in trong tâm trí,nghe từ khi chưa biết suy nghĩ xem ông viết "bên trời xanh mãi những nụ mầm mới" là có ý gì mà âm nhạc lúc bấy giờ có tác dụng y hệt một trang nhật kí:nó ghi lại dùm những cảm xúc, hình bóng .ấn tượng,thậm chí là cảm giác.Để bây giờ khi tâm hồn không còn cái tinh nhạy của tuổi thơ bé nữa, thì bật Diễm xưa để nhớ về một buổi trưa hè nào đấy đã ở rất xa rồi sau lưng mình, có nắng rất gắt, có bụi đường và có một giọng hát cũng nồng như nắng hè và gợi buồn thê thiết.Hoá ra đó là Khánh Ly, là Trịnh Công Sơn, là Diễm xưa....Vậy đấy, thắc mắc mà làm gì khi có rất nhiều chỉ nghe nhac Trịnh do Khánh Ly hát mà thôi.Giọng hát ấy cất giữ giùm họ cả quá khứ và hoài niệm đấy! Bạn có bao giờ giật mình đứng lặng vì một mùi hương chỉ quen thuộc đối với RIÊNG bạn thôi chưa?
    [red]Ngoại giao la khoa học của những kẻ không có chút khoa học nào hết và sâu sắc chỉ vì rỗng tuếch.[red]
  5. Hai_Quynh_cafe_new

    Hai_Quynh_cafe_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    "Bạn có bao giờ giật mình đứng lặng vì một mùi hương chỉ quen thuộc đối với RIÊNG bạn thôi chưa?"
    Cái đó gọi là sự truyền cảm, giọng hát của KHánh Ly truyền vào trong tâm hồn người nghe những cảm xúc thật là mãnh liệt.
    Một câu nói đáng giá 5*, rất hân hạnh được làm quen với bạn!

    I'm a young gun!
  6. teredo

    teredo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Nhạc Trịnh hay ở chỗ là mỗi lời bài hát của ông đều mang đậm tính triết lý nhân sinh!Đòng ý là HN hát nhạc Trịnh khá hay nhưng với tôi giọng hát KL đã gần như trở thành cái gì đó thuộc về TCS,tôi rất ghét ai khác hát nhạc Trịnh mà k0 phải KL cũng như rất ghét KL hát nhạc của ai đó mà k0 phải nhạc Trịnh!
    teredo
  7. battienquahai

    battienquahai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý là teredo nói không sai nhưng bạn có độc đoán không vậy ?Âm nhạc nói chung , bài hát nói riêng là không của riêng ai ,đúng không ? Nếu có sự thể hiện của nhiều người thì bạn mới thấy KL tuyệt vời ( theo lời bạn ) chứ nếu không thì đó cũng chỉ là thằng chột làm vua xứ mù mà thôi !
  8. atesca

    atesca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Bạn rất ghét cái này, bạn rất ghét cái kia, ban không nghe , không thích.
    Nếu giọng tôi mà tốt hơn một chút , tôi bỏ mọi thứ để đi làm ca sĩ . Một đời đi hát nhạc Trịnh, vì tôi say mê, vì tôi cho rằng ,làm người ca sĩ, được đứng trước mọi người hát nhạc TCS là một điều tuyệt diệu, là niềm hạnh phúc, dù chẳng mấy ai nghe xong rồi nhớ, vì người ta đã có Khánh Ly rồi. Lúc ấy, nếu nghe tôi hát :"Bốn mùa như gió, bốn mùa như mây, những dòng sông nối đôi tay ... " thì bạn sẽ cho tôi cà chua trứng thối hay những cái nhăn mặt? Khi say mê thì được sống cho nó là hạnh phúc , dù có ra sao đi nữa.Nếu Hồng Nhung hay Trịnh Vĩnh Trinh, thậm chí chỉ đơn giản là cô ca sĩ ở quán Mưa Rừng luôn hát nhạc trịnh Công Sơn mỗi đêm ở gần nhà tôi nghe bạn nói, họ sẽ buồn lắm đấy!
    [red]Ngoại giao la khoa học của những kẻ không có chút khoa học nào hết và sâu sắc chỉ vì rỗng tuếch.[red]
  9. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    'Đừng tuyệt vọng tôi ơi đừng tuyệt vọng ... lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông !"
    Một lúc nào đó chợt cảm thấy mình chán nản, cảm thấy bất lực trước một vấn đề thì hãy lắng nghe bài hát này .........sẽ một phần nào cảm thấy nhẹ nhàng hơn .

    Sống trong đời sống cần có môt tấm lòng!!
  10. Hai_Quynh_cafe_new

    Hai_Quynh_cafe_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Mưa Rừng ở đâu vậy ta ???????
    Nhân tiện, ở đâu có ai biết quán caffe nào mở Trịnh không vậy ? Chứ nhạc sống thì dân Sv chơi khồng nổi ạ.
    to atesca: U ghiền Trịnh vậy sao ? Vậy hãy qua box Trịnh nhá, bên đó có rất nhiều bài viết hay. Mình không biết viết gì, bạn hãy qua đó post bài đi, nói lên những cảm xúc rất hay của bạn cho mọi người cùng đồng cảm
    Killing me, killing you, killing all we have!!!!!!!

Chia sẻ trang này