1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Co ai thich nhac Trinh k0?

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi bemai, 04/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenvandzung2k2

    nguyenvandzung2k2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    salut
    Nhac Viet , minh chi thich moi minh Trinh Cong Son . Ban nao thich nghe nhac Trinh thi contact voi minh nhe.
  2. anh_xach_nuoc

    anh_xach_nuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Bài này dành tặng cho TCS và Hoàng Phủ Ngọc Tường?Cho hỏi có phải Tracey lấy nó trong Diễm Xưa 111 Bài thơ tình?
    Em thì em thích 1 bài trong tập thơ này
    EM chẳng nhớ tên nữa nhưng em thấy nó cũng hơi bị Diễm Xưa đấy!
    Em vít lại cho bà con ta tham khảo
    Ngày anh đi em tặng anh sợi tóc
    thời gian vèo trôi chắc em chẳng còn nhớ nữa đâu
    Năm mươi năm sau
    trở lại chốn cũ
    anh gặp 1 bà già
    bà chẳng biết anh đâu
    anh tặng bà sợi tóc
    bà khóc
    sợi tóc vẫn còn xanh



    Em thì em chả thấy nó giống thơ tẹo nào.Cái này là em vít lại ,chả phải nguyên bản.Các bác có thích thì tìm đọc
    đề nghị bác tracey post lại bài đó cho bà con coi!
    tuong
  3. nmtracey

    nmtracey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Có cuốn đó rồi mà còn đi hỏi Ngày xưa Hoàng thị làm gì?
    về mở ra mà coi
  4. anh_xach_nuoc

    anh_xach_nuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    iem thì muốn mọi người thưởng thức mà lại lazì qwé nên phải dùng cái kế đó để kêu gọi lòng ***của các chị.
    tuong
  5. Hai_Quynh_cafe_new

    Hai_Quynh_cafe_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Thì tracey post lên cho mọi người đọc với đi, tôi không có cuốn đó nên không thể post lên được, thế nhá
    Kill me, kill me , kill me again with your love.!!!!!!!
    Bring me, bring me, bring me the end with your love!!!!!!

Chia sẻ trang này