1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai thích ra Bờ Hồ bắt chuyện với Tây hông?

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi traingheolangtu, 19/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. traingheolangtu

    traingheolangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Có ai thích ra Bờ Hồ bắt chuyện với Tây hông?



    Tiếng Anh của tớ thảm quá. Hay là do cảm tuởng nhỉ, tại dạo này gặp nhiều đứa nói TA nhuyễn lắm. Nhiều đứa chỉ lớp 10, 11 thôi mà nói vừa trôi chảy vừa to vừa rõ ràng, chả bù cho tớ, nói lập bà lập bập lại còn luyên thuyên. Hồi hè trời nong nóng tớ còn hay lòng vòng bờ Hồ bắt chuyện với Tây, dưng mah dạo này tớ luời kinh, thi xong một cái cộng với cái tiết trời hơi hơi se lạnh là tớ lười ra khỏi nhà. Hức hức, cho nên bi giờ TA của tớ nó mới thảm thế này .

    Đi thế này lợi nhiều ghê lắm. Tớ đi có khoảng vài chục lần thôi mà thấy mình ngoài TA ra còn học khối thứ. Tớ nhớ lại những cái hay của nó để tớ còn có hứng ra khỏi nhà nhá. Có rất nhiều điểm khác nhau giữa cách sống và cách nghĩ giữa Tây và Ta. Chẳng hạn, tây nó ko có khái niệm sống dựa vào bố mẹ, do đó chuyện đi làm được chúng nó quan tâm. Bọn này đa số tự làm thêm để đi du lịch, kể cả những đứa đang đi học. Có một điều tớ cực ngạc nhiên khi gặp 10 đứa thì 9 đứa hỏi sau này mày sẽ làm gì ngay từ những câu đầu tiên, mà hỏi rất chi tiết chứ ko hề xã giao. Bọn nó định hướng tương lai từ rất sớm, rất khác với nước mình. Hiếm ai quen sơ sơ lại hỏi tớ câu này. Hix, chúng nó tự lập nghê lắm làm mình xấu hổ, từ bé đến lớn chả biết làm cái gì.

    Tớ học được cách làm việc hiệu quả trong khi chúng nó đang đi du lịch. Ko đơn giản chỉ là đi chơi ngắm cảnh bình thường, nhiều đứa rút sổ ra làm vài dòng cái chúng nó quan sát thấy hay thấy lạ. Đi chơi thôi nhưng màh chúng nó chuẩn bị kĩ lắm, ít khi thiếu cái gì à. Mà tớ cũng học được thói quen đúng giờ của chúng nó nữa nè. Có hẹn thì nó sẽ đến sớm khoảng 5, 10 phút , ko đến thì phải báo. Một phong cách làm việc khá chuyên nghiệp tớ có thể suy ra

    Mở mang nhiều cái hay lắm ah. Tớ suýt ngất khi nghe 1 đứa nói nó đi du lịch từ Pháp sang Vn bằng xe đạp, mất 1 năm 3 tháng các bác ah, lần đó sang nốt Campuchia thì hết luợt đi, hix hix, sau đó là lượt về lại từ Cam về Pháp, ặc ặc. Hê hê, có lần tớ gặp 1 thằng Mĩ hay lắm, trông cực thư sinh. Hôm đấy nó mặc cái áo bộ đội, đội mũ cối, trông Việt nam phết. Mà ko hiểu thế nào được một bác ở gần đấy quí vẽ tặng hẳn 1 bức về tháp Rùa nhé. Rồi biết thêm nhiều về đất nước chúng nó nè. Có lần nói chuyện với 1 đứa Canada tớ mới biết thác Niagara Mĩ cũng sở hữu 1/4 chứ ko hoàn toàn thuộc về Can. Có nói chuyện với 1 đứa Ấn tớ mới biết là ở dân Ấn dùng đến 4 loại tiếng lận. Có nói chuyện với 1 đứa Mĩ tớ mới biết A.Lincoln được yêu qúi vì chấm dứt chế độ nô lệ ở Mĩ...

    Đấy là chưa kể tới nhiều thứ có lợi cho TA đấy nhá, nhiều lắm. Bác nào thích tớ kể thêm. Tớ luyên thuyên mấy chuyện vui vui thế này thôi để lấy tinh thần hôm nào ra Bờ Hồ tiếp. Nào nào, đừng có ỳ ở nhà nữa, có ra hồ Con Rùa ngay ko thì bảo.

    Có bác nào khoái vụ này ko nhỉ?
  2. mikiki

    mikiki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Bravo bạn Traingheolangtu nhé
    Bạn đã làm một điều rất hay ngay tại nước nhà, là tìm cơ hội để trao đổi văn hoá và giới thiệu cái hay cái đẹp của văn hoá Việt Nam và học hỏi thêm các điều hay lạ của các nền văn hoá khác, với các người du khách đến từ nuớc ngoài . Bạn đã và sẽ học đuợc những điều mới lạ và very interesting , less boring hơn là chat trên mạng , vì đây là nói chuyện trực diện ...bạn có thể nói các bạn ngoại quốc sửa giọng cho bạn ( về intonation và pronunciation) và sau này bạn có thể phân biệt đuợc nhiều dialects khac nhau của TA như nguời Anh hay Úc nói khác xa nguời Mỹ . Và nguời Tây Quebecois (Canadien) giọng khác Tây Parisien như thế nào . Bạn đã học hỏi đuợc rất nhiều cái mà đọc sách cũng ít có dịp biết đuợc .Hồi còn bé Mikiki học tiếng Pháp rồi khi lớn lên học thêm tiếng Anh, mùa hè hay đến 1 nhà bà Bác sÌ nguời Anh làm việc tại VN để học nói chuyện bằngTA . Sau này số vốn ngoại ngữ này đã đưa Mikiki đi rất xa, hơn nửa quả đất và đã sinh sống bên Mỹ cho đến ngày nay - và nay lại muốn học lại tiêng Việt nên cứ chạy vào các trang Việt Nam này để học hỏi mỗi ngày
    Bạn cứ thực tập thêm TA mỗi ngày thì thấy TA của bạn sẽ tiến xa theo thời gian , muốn học thêm vocabulary thì chỉ đọc thêm sách báo ngoại quốc , nhưng muốn nghe và nói thì cách bạn đang áp dụng là cách hay nhất , thực tập tiếng Anh với nguời nói tiêng Anh , tốt hơn cả những lớp luyện thi Anh văn vừa tốn tiền mà vừa ...boring nữa
    You are doing a great job my friend !!!
    chúc bạn may mắn và nhưngngãy Giáng Sinh vui vẻ nhiều
    cheers,
    Mikiki
  3. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Hoan nghiêng " sự ham học hỏi " của bạn , học phải đi đôi với hành , bạn thực hành như vậy là rất tốt. Nhỏ bạn của mình năm đầu vào học cũng như bạn đó. Nó học Ngoại ngữ nên thích nói chuyện với Tây lắm. năm đầu tiên nó và 1 đứa bạn nữa cũng thích " học hỏi" như bạn. 2 đứa ra Hồ Gươm để có cơ hội nói chuyện với Tây. 2 đứa nó gặp 1 người đàn ông khoảng hơn 30. Câu đàu tiên, đứa bạn tớ nói : " Hello ", người đàn ông cũng chào lại rất vui vẻ " Hello". Tiếp theo , đứa bạn mình hỏi " Whêre do you go ?". Người tây cũng hơi khựng lại, nhìn 2 đứa nó và lắcđầu liên tục " No no no no ".. Và rồi ông ta đi thẳng luôn. hic hic, có nhầm lẫn tai hại không nhỉ?.
    Nói thì nói vậy thôi, chỉ là 1 trường hợp tương đối lạ la thi mới như vậy. Tôi cũng chưa từng dám ....... bắt chuyện vơi tây mặc dù tôi nghĩ họ cũng thoái mái thôi àh. Người tây dễ thân thiệt mà. Cók hi hôm này, mình cũng đi 1 vòng Hồ Gươm và ........... " bắt chuyện với 1 người tây ( nhưng tốt nhâts sẽ làm quen với con gái, để tránh không bị hiểu lầm ".
  4. mikiki

    mikiki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Bạn không nên hỏi where do you go ....shoud be - Where are you from ? ....rồi từ từ nói - We are a group of highschool (or college) students who just want to practice our English skills ---then carry on a conversation ---hỏi thêm Where is your hometown ...ai cũng thich nói về nơi mình ra đời ...Hỏi về cái nơi đó ...hỏi - How is the weather in your hometown now ?
    tránh đừng hỏi về politics hay religion ...có thể hỏi nhữNg câu thông thường như về nơi anh ở có nhiều nguời Asian không ? có chinatown không anh thấy thức ăn Việt Nam như thế nào ?
    anh thích nhất nơi nào trong những nơi anh đã đi qua ? có gì làm anh không thích khi anh ghé thăm mảnh đất rất đẹp này không ? và..bạn sẽ học hỏi đuợc ít nhiều qua nhưng mãnh nói chuyện vụn vặt này ...
    Merry Christmas
    mikiki
  5. haanhftu

    haanhftu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    ui hỏi thế thì nó tưởng nhầm là **** đấy, kiều "Anh đi đâu đấy ?" ---> "Về khách sạn hay nhà nghỉ, có cần em đi cùng không ?" nó chạy mất dép là phải. Nói chung là nên tế nhị vì người nước ngoài sang Việt Nam rất cảnh giác (bị móc túi, lừa đảo, trấn lột, hoặc bị xích lô, xe ôm, bán bưu thiếp nì nèo chèo kéo). Cũng phải cảnh giác vì cũng có những người không đứng đắn, loại này thấy mình đứng ở Bờ Hồ thì có khi chẳng cần chào trước nó đẵ sấn sổ đến hỏi han rồi. Khi nói chuyện nên mạch lạc, đàng hoàng, tránh đong đưa (nhiều mợ đứng với tây là cứ điệu lắm cơ) dễ dẫn đến hiều nhầm thì phiền.
  6. fragrant155

    fragrant155 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    0
    Em thì không giỏi tiếng Anh lắm, tuy nhiên em thấy nhiều bạn trường em thường hay đến Quốc Tử Giám để có thể nói chuyện nhiều hơn với người nước ngoài.
    Tiện thể em cũng muốn hỏi chị haanhftu một chút: chị chắc học khoa tiếng Anh, chị có biết chỗ nào học tiếng Anh ổn ổn một chút không?
  7. traingheolangtu

    traingheolangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, các bác lại đụng đến vấn đề nhạy cảm roài làm tớ phải vào xì pem 1 bài cho xôm tụ
    Chính tớ cũng gặp phải truờng hợp này rồi, đấy là hồi đầu. Mọi chuyện bắt đầu từ cơn mưa rào bất chợt chết tiệt, làm tớ phải chạy vội vào bưu điện trú mưa. Trong đầu làu bàu mất công mình lóc cóc lên đây roài. Đang trong cơn tuyệt vọng thì tớ bỗng thấy có 1 chú cũng trú mưa cạnh tớ, hì hì, thế là tớ lại mon men lại làm quen. Nhưng thất vọng ngay lập tức, chú này là nguời Pháp, nói tiếng Anh chắc cũng chả hơn rì tớ, được cái cũng nói được vài câu TV vui vui. Thôi thì trong cơn mưa gió bão bùng xài tạm, có còn hơn ko. Chuyện cũng chả có rì đáng nói nếu như sau vài câu nhạt nhẽo nó ko mời tớ về nhà uống cà phê. Thằng này đáng nghi lắm các bác ah, trước đó tớ có hỏi là sao ko mang vợ sang Vn thì cuời nham hiểm rằng 1 mình đi chơi cho sướng. Các bác thử tưởng tượng trời mưa to gió lớn, tớ với nó mới biết nhau đuợc vài phút mà dám mời tớ đến nhà xa tít tận Nghi Tàm, định cho tớ muợn ĐT gọi về nhà báo về muộn, còn hứa đưa tớ về tận nhà. Tớ từ chối thẳng.
    Còn nhiều tai nạn lớn bé tớ gặp phải, có dịp tớ kể tiếp. Tất nhiên là tớ chấp nhận, mất cái này được cái kia
    Nói chung thì đa số tây ba lô khá nice, có thể tớ hiểu nhầm thằng này nhưng phải cẩn thận, dân gay cũng ko phải là ít
    Cám ơn bác @mikiki cho tớ những tip, nhưng đừng khen làm tớ
    To fragrant155: Bác muốn trung tâm TA kiểu rì tớ tìm cho

  8. asari85

    asari85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0

    Hị hị con bé Ấn Độ học lớp tớ kêu là bên chỗ nó có 14 thứ tiếng lận. Rồi mấy hôm sau hỏi 1 đứa Ấn Độ nữa thì nó kêu có 2 mấy tiếng. Nhưng chắc 4 tiếng này là 4 tiếng phổ thông .

  9. ludovic

    ludovic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    hê hê cẩn thận cảnh giác như thế là đúng rùi, không có lại bị mấy chú Tây ịch cho thì phiền, bọn đấy nhiều đứa quái lém
  10. haanhftu

    haanhftu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    hồi trước chị học ở chỗ trung tâm của trường mình phố Nguyễn Khuyến, cũng có lớp ổn (tuỳ giáo viên em ạ) nhưng vì chị học TATM nên cũng không có lựa chọn nào khác, nói chung là cứ phải tự lực và chịu khó đọc báo và nếu có thể thì xem TV = TA (không cần nhiều nhưng phải đều đặn). Thực ra tiếng của chị cũng chán lắm nhưng nói chung là xoay sở được.

Chia sẻ trang này