1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai thích ra Bờ Hồ bắt chuyện với Tây hông?

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi traingheolangtu, 19/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Okie

    Okie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy việc này rất hiệu quả đối với dân học tiếng,vậy mà chưa thử bao giờ...Thế chứ thế tiến đến bắt chuyện với nó thui à?
    Chẳng cần kiếm cớ chi à?
  2. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Zời ơi, giống hệt trường hợp của tớ. Nhưng không phải ở Bờ Hồ, mà trong một quán cà fê. Tớ hay chui vào quán ngồi một mình, hôm đấy có nhạc Flamenco. Có một chú Tây thấy mình ngồi một mình , mình cũng thuộc dạng hay bắt chuyện với các chú Tây để luyện tiếng. Sau một hồi trò chuyện, chú đưa cho mình cái card, giới thiệu chú làm kỹ sư cho cái dự án bỏ mẹ nào đó và mời hôm nào đến phòng chú chơi. Hic, mình thấy cái mẹt chú cũng dê dê, thế là mình nói có việc bận và té thẳng, ra khỏi cửa quăng luôn vào thùng rác cái card. Đến giờ vẫn cứ thấy tởm tởm thế nào. Dù có thể chú đấy không có ý gì xấu xa.
    Đấy là một tai nạn nho nhỏ thôi. Còn một lần mình làm quen với mấy chú Nhật ngoài Bờ Hồ. Đang hàn huyên có mấy con mụ mời chào mua mấy cái nón bé ti hin ***g vào dây xanh xanh đỏ đỏ ý. Mình nghĩ hơi hổ thẹn cho dân mình cứ bám nhằng nhẵng theo khách tây nên lịch sự bảo là "chị ơi, người ta không mua đâu" . Sau khi trò chuyện mình bye bye với mấy chú Nhật, mấy con mẹ kia tiến đến hỏi "Nó có phải là khách của mày không?". Mình bảo "Không". "Thế thì động chó gì đến mày, con khốn nạn, lần sau thế tao đập cho cỡ mặt" .Choáng, chuồn thẳng.May mà không bị chửi trước mấy chú Nhật.
    Nhưng có kỷ niệm đáng nhớ nhất là lần Mỹ ném bom IRAQ, mình có làm một bài thơ tặng em bé IRAQ. Hôm sau ra ngoài Bờ Hồ tình cờ gặp một chú người MỸ, trò chuyện,đọc và dịch cho chú nghe ý nghĩa của bài thơ. Chú này cũng biết tý tiếng Việt. Chú ấy hiểu và dịch sang tiếng Anh thành thơ gửi về Mỹ cho mama chú ấy đọc trong cuộc biểu tình chống chiến tranh. Hôm đấy mình và chú ấy ngồi nói chuyện cả buổi chiều, ăn kem và chụp ảnh. Chú ấy rất đẹp giai, có ánh mắt đẹp mê hồn. Hic, tiếc là sau đó chú không còn ở VN nữa.
  3. traingheolangtu

    traingheolangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay tớ down quá chả buồn lên đây kể chuyện. Thấy bác này kể tai nạn tớ lại nhớ đến có một lần, lần này là thương tích hẳn hoi chứ ko còn dạng verbal. Hôm đấy tớ bắt chuyện với 1 đứa nguời Úc. Đang ngồi nói chuyện say sưa thì tự nhiên có quả gì đó(tớ đoán là quả bàng) bay đến vèo 1 cái. Tớ ngây thơ nghĩ là bàng nó rơi. Một lần, 2 lần, rồi 3 lần...bàng rơi. Hix hix đến lần thứ 4 nó rơi...đúng vào mặt tớ
    ^_+. Choáng váng, hoá ra xa xa có mấy thằng lông bông, bàng từ đấy mà ra. Chắc chú Úc này trước làm gì nó cho nên nó mới thù thế. Lúc sau nó mới thú thật " they tried to hit me". Damn, hoá ra mình là bia đỡ đạn cho nó ah. Ức mah ko làm gì được, toàn bọn mất dạy.
  4. crazyrightnow

    crazyrightnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    hey toi cung thich di noi chuyen voi tay lam .... toi cung co mot vai ki niem ko biet la vui hay la buon ... cach day mot nam toi cung da thu di len bo va co gang bat noi chuyen voi tay !! nhung troi oi di het mot vong ma chang tim duoc ma nao hehehe ma co thay thi nhin thay ho co doi co cap minh ko muon interupt ho !! roi den khi tim duoc mot chi giao vien nguoi newzealand thi noi chuyen duoc mot luc thi den gio chi i xem mua roi nuoc .. roi moving on thi gap mot thang tay gia lol ! nhung no cu tuong toi nhu begger or thief nen no ko noi chuyen ... roi toi lai gap mot dua con gai tay rat xinh dang doc sach nen no cung ko muon noi chuyen ... vay la toi ket thuc chuyen di vong ho hoankiem bang cach di 2 vong ho ma chang noi chuyen duoc voi ma nao !! tu day toi chua den gia !! vay khi nao ai do muon noi chuyen bang tieng anh hay di choi dau co tay thi ru toi di nhe !! toi thich lam
    anyway toi down to earth and open minded
    the nhe
    thankssss
  5. traingheolangtu

    traingheolangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Mãi mới có 1 bác cùng chí hướng mới tớ.
    Hi hi, qua những lần tiếp xúc với bọn nó thì tớ thấy ko hề đơn giản đâu. Ko phải cứ nhìn thấy tây rồi approach sau đó mọi chuyện sẽ smooth. Quy tắc đầu tiên của tớ là đừng có bao giờ bắt chuyện với đứa nào đang đi, 90% là nó ignore mình, thảm hơn thì nó sẽ nghĩ mình là beggar. Phải chọn đứa nào đang ngồi, tốt nhất là ngắm cảnh, nếu đứa nào đang xem bản đồ hay đọc sách du lịch về Vn cũng được, càng có cơ hội offer to help. Tỷ lệ thành công của tớ với những đứa này khoảng 95%. Àh mà chớ bắt chuyện với những đứa đang vẽ, viết nhật ký hay đọc sách, nghe nhạc...Chúng nó lịch sự mời mình ngồi đấy nhưng mà chúng nó ko nói chuyện đâu. Lúc đấy thì ngồi trơ ra vô duyên lắm ah. Với những đứa có đôi có cặp thì tốt nhất ko nên disturb. Nó đi du lịch với nhau để tìm khoảng trời riêng, tận hưởng thời gian dành thời gian cho nhau mà mình lò mò tới thì cực bất lịch sự. Nhất là lúc bọn nó tỏ tình hay hơn thế nữa thì tuyệt đối cấm, bọn nó hỏng chuyện trăm năm thì chúng nó thù mình cả đời đấy. Nói thế chứ căn bản tớ lịch sự và tế nhị. Còn chẳng hạn đi đến 2, 3 vòng hồ, mỏi nhừ chân, thấy nản quá rồi mà chưa gặp được ai thì bắt tạm đôi nào cũng được, lúc chúng nó ko tâm sự nhé. Nhưng bác phải đi theo nhóm, có con trai con gái. Con trai xử lý con trai, con gái xử lý con gái, dễ nói chuyện hơn nhiều. Tớ gặp bọn này thì chịu, bởi vì tớ ko đi cùng con gái.
    Một tip nữa tớ nghĩ cũng khá quan trọng đấy là cách ăn mặc. Đúng là chả phải đi học hay có chuyện gì quan trọng, dân trên Bờ Hồ cũng ăn mặc khá thoải mái(rất nhiều người đi tập thể dục, hóng mát muh), mah chính bọn tây ăn mặc cũng cực kỳ xuềnh xoàng(nhiều đứa ngồi vắt chân hở rõ quả giầy long mõm trông buồn cuời lắm). Thế nhưng mình phải khác, ăn mặc cho tử tế vào. Để ngay từ phút đầu nó thấy mình đàng hoàng, ko có dạng beggar hay thief và sau khi giới thiệu mục đích chỉ là nâng cao khả năng nghe nói TA nó cảm thấy yên tâm phần nào. Tớ phải làm thế bởi vì nhiều khi mình gặp tây ăn nói cũng lóng ngóng mất tự tin làm bọn nó ko mấy tin tưởng, cộng thêm khoản ăn mặc lôi thôi thì dễ thất bại lắm ah. Tốt nhất cứ quần bò áo phông đi giầy là ổn.
    Hì hì, như vậy là bác nghĩ chuyện này serious. Warmly welcome bác tới buổi gặp mặt giới thiệu thành viên nhóm tớ(mới có vài người thôi, thi xong chắc cũng đông).
    Thời gian địa điểm tớ PM cho bác nhé.
  6. FOV

    FOV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Lợi ích của việc học này mình nghĩ không phải bàn cãi rồi, cám ơn bạn traingheolangtu đã lập ra topic này. Khi nào các bạn đi PM cho mình nhé.
  7. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói chí phở, chứng tỏ có thâm niên trong " nghề."
    Mà bác định tổ chức gặp nhau thế nào thế, bàn các kế "tấn công" các chú Tây lang thang một mình à?
  8. Okie

    Okie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Này lúc nào có vụ đi thì gọi anh em với nhé!
    Mà ở đây có những cư dân tiếng gì ấy nhỉ? Chắc toàn Anh hả các bác?Có ai học Pháp ko zậy?????Nếu có nhiều tiếng thì càng tốt,lúc nào đi gặp Tây nào ta cũng "chơi " được,các bác nhì!!!
  9. traingheolangtu

    traingheolangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Bún phở gì ở đây, làm tớ recall 1 chuyện về phở, hôm đấy cười tí sặc...nước phở.
    Lần đấy tớ gặp một đứa stu Hà Lan nice lắm. Nói chuyện cũng khá hợp, từ chuyện Vật lý(major của nó là Lý mah) đến chuyện his dad bị sốt rét tưởng chết 100% cuối cùng lại survive. God bless him. Tớ thấy cũng quý quý thằng này, tiếc cái là chỉ vài giờ nữa nó go away rồi. Thôi thì làm bát phở chia tay. Tớ thì cũng ko rành vụ ẩm thực này lắm, kéo đại nó vào quán gần nhất. Cái buồn cuời thứ nhất là kiểu cầm đũa của nó. Hơ hơ, ko hiểu sao mỗi lần tớ nhớ lại là tớ lại liên tưởng tới cảnh chân gà quắp đũa. Nghềo ngào, vụng vụng trông hay cực. Thế chưa hết đâu, đến đoạn sắp ăn mới vui. Cũng như mọi lần, tớ vơ đại lấy 1 múi chanh vắt vào bát. Nó cũng nhặt lấy 1 múi bắt chuớc tớ. Hờ hờ chả hiểu quán quá lờ mờ hay mắt mũi có vấn đề thế nào mah nó ko vắt vào bát mà cho vào thẳng vào mồm. Lúc đầu cứ tưởng nó nhằn hạt bằng răng( thế đã đủ chết cuời) hoá ra ko phải, nó tuởng món này ăn kèm với phở. Trời ạh, tớ thấy nó mút mút ah. Tớ phải nhịn lắm mới cuời đuợc be bé, thế mah nó cũng chả để ý(tây được cái vô tư). Lúc sau chắc thấy chua quá chịu ko nổi mới nhả miếng chanh
    Chú này tình cảm phết, lúc say goodbye còn nói đi nói lại "I must miss you, remember to keep in touch", thế mà sau đấy gửi được 2 cái Email là hết. Bạn mới bè.
    Úi oan tớ quá, tớ cũng muốn càng đông càng zui dưng mà chuyện lang thang Bờ Hồ cũng chả tuyệt vời lắm đâu các bác ạh. Hoàn cảnh xô đẩy buộc tớ phải dứt áo ra đi. Hix cái trò này đầu tiên xác định phải kiên trì(đúng ra là trơ). Nó có ignore mình thì cố mah forget it rite now, move on kiếm đứa khác. Thứ hai tớ nói thật là hiếm đứa từ E speaking country lắm. Tây bờ hồ đầy ra đấy nhưng màh chủ yếu từ Pháp, Trung Quốc, bắc Âu là nhiều thôi. Gặp đứa nào từ Mỹ, Anh, Úc, Can thì mừng như bắt được vàng ah. Còn nhiều lắm nhưng mah tớ nói thế thôi, nói thêm chính tớ lại nản thì hỏng.
    Chỉ sợ các bác nản lại blame tớ
  10. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời lạnh không thấy chú nào kể chuyện ra bờ Hồ bắt chuyện với Tây nhỉ?
    Chú nào làm quả off anh em ngồi tán chuyện tý nhỉ?

Chia sẻ trang này