1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai thích ra Bờ Hồ bắt chuyện với Tây hông?

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi traingheolangtu, 19/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. traingheolangtu

    traingheolangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Ờ để tối tớ lên lịch cái. Xem xong bác nào thích thì post bài để cho tớ cái tên, ĐT để join me(post trước cũng được). Nếu mind thì PM cho tớ.
  2. meo_sieu_ngoc

    meo_sieu_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    Hí, nói chiện với Tây áh , iem cũng thích ..nhưng mờ chưa bao zờ em zám bắt chiện với họ cả..thì có bao zờ em lang thang za Bờ Hồ đâu chứ !.
    May mắn có vài lần thui ạh, tại vì bác em có cửa hàng bánh kẹo zân tộc ạh, thỉnh thoảng có vài cô chú tây vào mua.... ờh thì nói...thế nhưng mờ vốn từ về mấy loại bánh zân tộc ý của em thì.. í ẹ vô cùng, biết mỗi từ " mứt sen " " chè nhài " chè sen " , hết, còn lại , tống hết thành " kẹo VN " " bánh VN " v... v.. hết ...kể cũng hơi chuối tí .
    Nhớ có 1 lần em sang nhà bên cạnh làm phiên zịch cho 2 anh chị Thuỵ Điển hay Thuỵ Sĩ zì zì đó ( mua quạt cũ ), pác chủ quán nói zì em nói lại y hệt, pác ý chỉ 1 cái quạt, bảo quạt ý có ở VN từ 200 năm trước zồi --> em " ngây thơ " nói lại thì bị 2 anh chị đáng yêu kia.... cười vào mặt..hix.... sau đó họ chỉ vào cái đuôi quạt , chẹp, của cái hãng khỉ zó zì đó ở nước họ ấy, mà cũng mới được làm cách đây ÍT HƠN 200 năm thôi ạh..hix... em chỉ có cách... .trơ mặt za nhìn....cười trừ...
    Mờ chẳng hiểu em có phải là quá lạc hậu không nhờ.....công nhận bọn Tây phóng khoáng thật.... nhưng em cứ.....nói chung là thấy không đượcthoải mái lắm .
    Nhớ, có lần em đạp xe từ chỗ học thêm ( gần trường em ạh, Zảng Võ ý ạh ) về nhà, 1 chú tây đi xe máy vụt lên hỏi đường đến.... Bờ hồ ! Ối zời , em vốn zốt đường phố, --> chẳng biết chỉ thế nào... may mà đang trên đường về ( nhà em gần bờ Hồ ) nên bảo chú ý đi cùng luôn. Hix... ban đầu nói chiện cũng không có zì.... tự zưng chú ý nhìn nhìn... bảo.. " Mày có cái mặt hay ho đấy ( lovely face ) "..hix... nếu mờ là chú VN nào thì em đã zông nhanh thật nhanh zồi.....hix.. nhưng cũng xông cảm cho người ta tí.... hix...chắc người ta cũng coi là pình pường....hix.... cách biệt văn hoá .
    Hix.. nhưng mờ tự zưng đến đoạn zẽ, nói chuyện zì zì nhể...hmm... em chẳng nhớ, nói chung là em .. quên béng mất cái từ muốn nói nên..xí xóa... --> chú ý cười...hix...--> đặt tay lên vai iem ( lúc ý em mặc áo sát nách --> nổi za gà )..hix.... thử hỏi có thèng cha nào mới gặp mà zám động chạm vào người khác như thía không chứ....hix... nhưng em vẫn phải cố cười mờ tìm cách lái xe xa xa chú ý tí....( chẳng lẽ lại nói với chú ý là ở VN người ta không làm thế bao zờ ...)
    Hix.. sau lần này em zút za kết luận, bác nào có tư tưởng lạc hậu như em.... tốt nhất...hix........cứ đi học ở mấy trung tâm tiếng anh cho... an toàn..
  3. haanhftu

    haanhftu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    ui cô em tui, Tây nào đi xe máy lại không biết đường ra Bờ Hồ chứ
  4. haanhftu

    haanhftu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    ừa xong các pác óp xong post ảnh lên nhá giao lưu văn hoá cho xôm
  5. traingheolangtu

    traingheolangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy cũng bình thường thôi mah em, mặc dù anh nói thật là anh còn lạc hậu gắp tỷ em. Đơn giản là tây nó sống khác mình. Có lần anh đi chơi với 3 đứa, trong đó có 2 đứa yêu nhau, thế mà nó có nể nang gì đâu, tự nhiên hơn fly thỉnh thoảng chúng nó làm quả burning kiss làm anh với thằng kia chỉ biết..thèm.[​IMG].
    Hôm trước tớ có đi 1 vòng khảo sát Bờ Hồ[​IMG], rút ra được mấy nhận xét sau:
    1. Tây khác ta ở khoản xum họp khi có holiday. Noel, New Year chúng nó vẫn đi du lịch ầm ầm mà chả quan tâm tới gia đình bạn bè. Nghĩa là trong thời gian này ko sợ Bờ hồ vắng tây
    2. Mùa hè chính xác là mùa du lịch, nhưng ko vì thế mùa đông lại ít tây từ mấy nước lạnh. Chính vì mùa đông ở một số nước quá lạnh, trong khi đó ở Hn thời tiết khá mild( đối với ta thế này đủ chết lạnh roài). Do đó rất nhiều đứa khoái đi du lịch vào thời điểm này, một phần là tránh rét.
    3. Mùa đông chả ma nào nuớc mình ra ngồi hóng mát ở Bờ hồ cả, nhưng mà tây nó khác. Nó chịu được lạnh. Thêm nữa, point này cực quan trọng, sau 1 chuyến đi dài mệt mỏi, rất nhiều đứa ra ngồi Bờ hồ để xả hơi. Tớ phải nhấn mạnh điểm này bởi vì có đứa ngồi thì mình mới có cơ hội làm quen. Nó đi phăm phăm thì khó lắm ah.
    Kết luận: trong những ngày này có thể làm ăn được[​IMG]

  6. crazyrightnow

    crazyrightnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Đi ra hồ hoàn kiếm để đợi rùa vàng nổi lên , vớt về mà ăn lẩu hhehhe
    actually ra ngoài hồ hoàn kiếm cũng thích lắm vừa được tập thể dục vừa được nói chuyên với tây ...
    nhiều đứa tây cũng vui lắm ...
    u guys ! there is no way to find out by trying it !
    come and join us !
    contact with mr Chinh plz lol
    just a small advertisment
  7. violet_dream

    violet_dream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Traingheolangtu cho những kinh nghiệm nhé. Tớ đang định học tiếng Anh theo kiểu này. Đi học ở mấy cái lớp TA chán thế không biết mà chẳng tiến bộ quái gì. Khi nào off nhắn cho tớ với nhé. Thanks nhiều nhiều
  8. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Chú này hôm qua về không chịu post bài hả. Chú traingheo đâu nữa rồi. Các chú nói tiếng Anh ngọt hơn cả Ice Cream. Chị bái phục, đêm về chị lọ mọ luyện tiếng Anh trước gương như chú traingheo dạy.
    Hai chú post tường thuật cho anh em thèm đê.
  9. meo_sieu_ngoc

    meo_sieu_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    Ớh....thế hoá za mọi người off zồi ạh ? ..thế mà em không biết nhờ....thôi chết zồi.....kiểu này là không được véo cằm zồi.....trơ quá.....không được công nhận mà cứ post bài thế này àh..,...hix....
    Ờ thế nhưng mờ trước zờ em hiếm khi biết ngượng là zì , cho nên.. kệ. " nghe đồn " ở đây có nhiều bác nói tiếng anh ngọt như i scream...mà em lại mê i scream lắm....thế cho nên hôm nào các bác off cho em đi thỉnh záo với..em áh... nói chán lắm ạh....cho nên em chỉ im lặng nghe thôi cũng được ạh...không quấy zầy đâu ạh..nhớ nhớ nhớ ....
    To bác... zì zì ý ( em quên nick zồi ) : Ầy, cái chú tây đi xe máy ý ( theo chú ý nói ) thì chú ý mới đến làm ở VN, ạh ...đến công ty thì biết đường nhưng không biết về như thế nào ( có bản đồ nhưng .... để quên ạh )....
    "Ngộ nghĩnh " nhất là lúc đến bờ Hồ zồi, em tìm cách chuồn êm thì chú ý..gọi lại... xin số điện thoại ( hè hè ) --> đương nhiên không cho ...hix....."ấn tượng" hơn là.. " Đây là số phòng + KS của tao . Mai mày muốn gặp tao không? ( Wanna meet me 2morrow ? ) "..hờ hờ.....
    Nói chung là cứ đi nói chuyện với người VN là hay nhất ! Nhờ !..thế cho nên CHO EM ĐI VỚIIIIII
  10. Giat_9C

    Giat_9C Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thích, nhưng mờ bắt chuyện thì hình như chỉ có hồi lớp 9 , vì lúc đấy chưa bít ngại là cí rì mờ
    Từ hồi lên cấp III , ít đi hơn , lại ngại nhìu hơn nũa nên lười nói khủng khiếp

Chia sẻ trang này