1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai thích sưa tầm bưu thiếp không?

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi lat_dat, 26/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bichduyen

    bichduyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Săp noel rồi, mọi người có đi mua card chưa, Duyên mới đi mua một đống ở nhà thờ Chúa Cứu Thế trên đường Kỳ Đồng nè, rẻ cực kỳ, có 800 một cái thôi, nhiều kiểu nhìn dễ thương không thể tả nổi, hi hi.
    Nguyen Tai Bich Duyen
  2. phalenghichngom

    phalenghichngom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Mình thì chỉ thích sưu tầm bưu thiếp làm bằng tay thui,nhiều cái trông ngộ lém.Mấy cái bưu thiếp in cũng đẹp nhưng mình vẫn thích thiếp làm bằng tay hơn
    TẤT CẢ VÌ TTVNOL THÂN YÊU!
  3. Liklak

    Liklak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0

    Chào các bác,
    Có nhiều bác thích thiếp làm tay nhỉ? Tớ cũng vậy! Noel này làm cũng nhiều, ai thích thì liên hệ với tớ nhé! Thiệp tớ bán xong, 50% sẽ được xung vào công quỹ dành hoạt động từ thiện đấy. Có ai thích thì hô lên 1 tiếng nhé! thiệp tớ làm vừa rẻ vừ đẹp (chỉ 3.000 đ thui) tiếc là chức năng upload lên của TTVN cứ ì à ì ạch, ko thì tớ đã đưa lên rồi.
    Mọi người nhanh tay lên nhé!
  4. Metoyou

    Metoyou Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Toi thich suu tap thiep lam. Cac ban da biet cho nao mua thiep vua to vua dep chua . Cac ban qua Me to You 68 Pho hue xem di co nhieu dieu thu vi lam day
  5. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    Kỳ diệu - P8, C2 Phạm Ngọc Thạch
    C&C - 2 Hàng Bài
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Giá cả ko quan trọng miễn là rẻ.......[/QUOTE]
    Hoang tưởng!

    cho mượn bút ký cái nào [​IMG]
  6. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Vẹt tớ chỉ sưu tập thiệp bạn tặng rùi đem .. dán lên tường ( cạnh giường ngủ ) ạ ! hì hì .. hơi bị hay đấy ! Vậy là cứ Vẹt tớ có thể ngắm nghía tất cả những tấm thiệp đó rùi và có thể đọc một tấm bưu thiếp bất kì có ghi lời chúc tặng mình nữa chứ , có những cái có cả nhạc , Vẹt tớ cũng dán lên và thỉnh thoảng lại mở ra nghe đảm bảo xì trét cứ gọi là bay hết veo ý . Ai kô tin cứ thử một lần xem , rồi bạn sẽ thấy Vẹt này nói .. đúng . Ngoài ra Vẹt tớ cũng hay làm thiệp tặng bạn bè lắm ạ ! Vốn dĩ Vẹt tớ tuy hơi hậu đậu đấy nhưng lại được cái là .. khéo tay từ bé ạ ! + với hồi bé đi sinh nhật bạn làm rì có xìn mà mua quà sinh nhật chứ , cái khó nó ló cái khôn ạ ! Vẹt tớ vận dụng hết tất cả những gì có thể làm thành một " tác phẩm" đẹp thì gom vào hết ( kể cả những cái .. kô dùng nữa ) <--- tạo ra tính " tiết kiệm " xìn mua quà sn đến giờ cho Vẹt tớ ( kể thế này có lạc đề kô nhỉ ? hì , thôi thì đã trót thì trét lun nhá ! Vẹt tớ kể típ nhá ! Ai thấy hay thì vót * cho Vẹt nhá ! ) . Ấy thế mà mấy đứa bạn thân của Vẹt đây chúng nó lại .. chê mới đau chứ có lẽ chúng nó có nhìu thứ " linh tinh " ( quà tặng tớ làm tặng chúng nó ) được tớ làm tặng rồi hay sao ý đâm ra " dửng mỡ " dửng dưng trước những " sản phẩm trí tuệ" mà tớ tặng cho , hic , chán ghê cơ Đến như hôm vừa rồi sinh nhật 1 trong 2 đứa bạn thân chơi hồi cấp III ý , đứa còn lại bảo tớ : " Mày đừng có làm những thứ " quái dị " tặng cho cái K.van nhá ! nó chán mấy cái đó lắm rồi .. " Ôi dồi ôi ! bao nhiu cảm hứng .. bỗng dưng bị dội ngay một gáo nước lạnh vào đó . Hừ hừ , đúng là cái đồ kô hiểu rì về .. nghệ thuật . Đây kô thèm .. chấp
    Có lẽ giới trẻ hiện nay thích quà tặng mang tính .. vật chất hơn thì phải?<--- suy từ mấy đứa bạn thân mà ra
     
    Ma' lu'm ho^i. de^ .. http://ttvnol.com/Sothich/337694.ttvn.
    ^^^^^^^Đại bác đêm đêm dội về thành phố người phu quét đường dừng chổi đứng nghe. Từng chuyến bay đêm con thơ giật mình Hầm trú tan hoang ôi da thịt vàng Từng đêm chong sáng là mắt quê hương. Hàng vạn tấn bom trút xuống đầu làng Hàng vạn tấn bom trút xuống ruộng đồng Cửa nhà Việt Nam cháy đỏ cuối thôn. Hàng vạn chuyến xe, claymore lựu đạn Hàng vạn chuyến xe mang vô thị thành từng vùng thịt xương có mẹ có em
  7. tuannam911

    tuannam911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Tôi có một bộ 15 chiếc Bưu thiếp ảnh thành phố Marsaille - Pháp. Chiếc cổ nhất từ năm 1905 chiếc mới nhất 1911, thiếp có chữ viết tay bằng tiếng Pháp và tem + dấu bưu điện. Bộ bưu thiếp rất quý - mong nhượng lại cho chuyên gia sưu tập

Chia sẻ trang này