1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai thích Tây Du Ký như tôi?

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi nw4good, 25/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. neufriend

    neufriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Nó là 1tacphấm có ý nghĩa , nhằm phê phán những thói xấu, tà ma rất hay.
  2. nw4good

    nw4good Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    1.065
    Đã được thích:
    0
    Sức tưởng tượng trong TDK còn mới lạ ở chỗ những vật vô tri vô giác cũng có thể biến thành vật sống nhờ "tu luyện". Ví dụ: đá nở thành khỉ, bộ xương khô biến thành Bạch Cốt Tinh, v.v... Chưa thấy thần thoại nào tưởng tượng như thế.
    TDK cũng đi trước Thuyết tương đối của Einstein ở điểm cho rằng khi chuyển động với vận tốc lớn thì thời gian sẽ co lại: Một ngày trên thiên đình bằng 1 năm dưới hạ giới.
  3. HT1986

    HT1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Bác giải thích rõ đoạn này được không, em chưa hiểu lắm.
    Mong được chỉ giáo
  4. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Là như thế này...Tây Du ký hình như được tác giả Thi Nại Am viết (lâu quá không biết có nhầm tên tác giả không nữa )
    .........là do tập hợp những câu chuyện về con khỉ đá lưu truyền trong dân gian...do đó có thể nói tác giả của Tây du ký là nhiều người dân đủ mọi thành phần viết, có người theo Phật, có người theo Lão, có người theo Khổng ....theo dòng lịch sử, văn hóa, xã hội mà hoà quyện vào nhau...rất logic và rất độc đáo theo đúng quy luật phát triển của xã hội như lắng một lu nước thì cái nặng lắng xuống dưới, cái nhẹ nổi lên trên...
  5. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Chết thật..đúng là quên..là do Ngô Thừa Ân viết...bổn toà đọc nhiều tác phẩm quá nên tẩu hỏa nhập ma..vô cùng xin lỗi...
  6. Nhimxu1982

    Nhimxu1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    2
    Ngô Thừa Ân chỉ là người chắp bút viết lại các câu chuyện đã lưu truyền trong dân gian thôi
  7. anhnh20

    anhnh20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    Trính sác Ngô Thừa Ân
  8. ngb

    ngb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Trính xác???
  9. MaiTrang84

    MaiTrang84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Trông Tây Du Ký theo tôi câu nói có ý nghĩa nhất chắc là của Như Lai: " Ai cũng trả giá (kinh phật) rẻ như vậy thì sau này con cháu nhà phật chết đói cả hay sao? "
    Kết luận: phật ko ăn phật cũng chết đói như thường, vật chất quyết định ý thức
  10. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    hehehe...câu này mới là đắt giá hơn nè...Khi Tề Thiên Đại Thánh đại náo thiên cung có đấu khẩu với Như Lai :"
    -Cái lão Thượng đế kia có tài cán gì mà ngồi ngai vàng suốt mấy trăm vạn năm. Làm vua thì phải luân phiên, sang năm đến lượt ta. "
    Câu này mới minh chứng cho việc thế giới khách quan luôn biến đổi.

Chia sẻ trang này