1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai thích thi sĩ Herich Hainơ không?

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi ly_tieu_long_19121985, 27/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ly_tieu_long_19121985

    ly_tieu_long_19121985 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Khi người ta xa nhau,
    Khi người ta xa nhau,
    Cầm tay nhau trìu mến,
    Giọt lệ buồn rơi mau,
    Nhớm thương vô bờ bến.
    Chúng mìng không khóc đâu,
    Chẳng để lòng đốt lửa
    Buồn thương và lệ ứa
    Giành cho ngày gặp nhau.
    Henrich Hainơ
    Được ly_tieu_long_19121985 sửa chữa / chuyển vào 22:31 ngày 03/10/2007
    Được ly_tieu_long_19121985 sửa chữa / chuyển vào 22:32 ngày 03/10/2007
  2. ly_tieu_long_19121985

    ly_tieu_long_19121985 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Tôi từng mơ
    Tôi từng mơ những cơn mơ say đắm
    Mơ tóc mây, mơ lá, mơ hoa
    Làn môi đẹp, những lời chua chát
    Điệu đàn buồn và những bài ca
    Những giấc mơ bây giờ tan biến
    Cùng ảnh hình đẹp nhất thân yêu
    Tôi chỉ còn câu thơ tha thiết
    Ghi lại tình tôi mỗi buổi chiều
    Lời ca còn lại cũng tan thôi!
    Hãy đi theo những giấc mơ đã mất
    Chào giùm tôi, nếu như có gặp
    Tôi gửi lời theo bóng mây trôi
    Henrich Hainơ
  3. ly_tieu_long_19121985

    ly_tieu_long_19121985 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Anh đã giấu người đời,
    Anh đã giấu người đời,
    Chuyện em ăn ở bạc,
    Anh ra tận biển khơi,
    Kể cho tôm cá biết.
    Giữ cho em tiếng tốt,
    Chỉ ở nơi đất liền,
    Cả đại dương vô tận,
    Biết nỗi nhục của em!
    Henrich Hainơ
  4. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Còn bài nào nữa không, các bạn post lên đi. Thanks
  5. ly_tieu_long_19121985

    ly_tieu_long_19121985 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Bức thư
    Bức thư em mới viết
    Không làm anh lạnh lùng
    Em không yêu anh nữa
    Bức thư dài vô cùng
    Mười hai trang chữ bé
    Một bản thảo thật hay
    Không ai viết như thế
    Khi người ta chia tay

    Henrich Hainơ
    Bài này đỉnh quá, đọc bao nhiêu lần vẫn thấy hay . Gợi lại kỷ niệm hồi cấp 3
  6. nhl81

    nhl81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Hay nhưng câu này "Ko làm anh lạnh lùng" phải là "Ko làm anh hãi hùng" mới đúng cả về nghĩa và đúng thái độ của thực tế nhỉ???
  7. ly_tieu_long_19121985

    ly_tieu_long_19121985 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Cũng không biết nữa. Có thể người con trai muốn chia tay trước thì sao, khi đó cái từ " hãi hùng" lại không diễn tả đúng lắm . Bạn đọc bản dịch của ai vậy bạn ?
  8. nhl81

    nhl81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    1.Đọc lâu rồi ko nhớ ai dịch nữa bạn ạ!
    2.Nếu hiểu theo cách của bạn thì mình thấy bài này ko hay nữa. Nó chỉ hay và ngộ nghĩnh khi cô gái giận dỗi viết thư cho chàng trai đòi chia tay để "doạ" chàng trai, nhưng..nếu thật sự muốn chia tay thì chỉ cần một câu là đủ chả cần "12 trang chữ bé" ôn lại đủ chuyện, và chàng trai "bắt thóp" được đây là sự giận dỗi rất trẻ con rất dễ thương của cô gái. Đó là ý hiểu của mình thôi.
    ***************
    Bức thư
    HENRICH HEINE
    Bức thư em mới viết
    Chẳng làm anh hãi hùng
    "Em không yêu anh nữa"?
    Nhưng thư dài vô cùng
    Mười hai trang chữ bé
    Một bản thảo tuyệt hay
    Không ai viết như thế
    Khi người ta chia tay.
    Được nhl81 sửa chữa / chuyển vào 16:19 ngày 12/10/2007
  9. den_dom_dom

    den_dom_dom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Hay quá. Mình rất thích H.H từ lâu rồi, từ khi đọc "Những hoa hồng tái nhạt". Tuyệt vời. Các bạn post tiếp đi cho mình mở rộng tầm mắt. Thanks
  10. nhl81

    nhl81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    HÔN
    Henrich Heine
    Thơ ngay em hỏi anh
    Sao mặt hồ có sóng
    Anh mỉm cười, lấp lửng...
    Vì gió núi hôn bờ.
    Em nũng nịu: ứ ừ
    Khác cơ không phải thế
    Em với anh này nhé
    Sao chẳng thấy sóng đâu?
    Anh vuốt nhẹ mái đầu
    Hôn môi em nồng cháy
    Em ơi ! Em có thấy
    Sóng đang cuộn trong tim?

Chia sẻ trang này