1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai thích thơ thẩn thì xin mời vào đây nhé !

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi andycoollove, 13/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. andycoollove

    andycoollove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    0
    thằng Mitdac làm thơ hay nhỉ.
    nhưng mùh thơ đó tao nghe hồi tao còn hoc cấp II cơ
    mày còn thơ nào hay và hấp dẫn hơn nửa kô huh???
    Andy
  2. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Thế mà bảo yêu thích thơ, bôi bác thì có.
    Autumn Moonlight
    Em invi, anh invi_đôi ta là lá la.
  3. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Thế mà bảo yêu thích thơ, bôi bác thì có.
    Autumn Moonlight
    Em invi, anh invi_đôi ta là lá la.
  4. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    He he he .........
    Mấy quả thơ của chú Mit anh đây cả đống nhưng cứ tưởng trong nàychỉ chơi thơ sến hoá ra chơi cả thơ chuối. Muốn anh post lên không ?

    Yêu em chẳng biết để đâu
    Để vào tay áo lâu lâu lại ... zòm
  5. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    He he he .........
    Mấy quả thơ của chú Mit anh đây cả đống nhưng cứ tưởng trong nàychỉ chơi thơ sến hoá ra chơi cả thơ chuối. Muốn anh post lên không ?

    Yêu em chẳng biết để đâu
    Để vào tay áo lâu lâu lại ... zòm
  6. nikemotormouth

    nikemotormouth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Đời tôi như cây chuối già
    Tà tà như chiếc xe ôm
    Lôm côm như con gió nhỏ
    Dể bỏ mọi thứ xung quanh
    chang biet ngay mai se ra sao ! ma co ra sao cung chang sao
  7. nikemotormouth

    nikemotormouth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Đời tôi như cây chuối già
    Tà tà như chiếc xe ôm
    Lôm côm như con gió nhỏ
    Dể bỏ mọi thứ xung quanh
    chang biet ngay mai se ra sao ! ma co ra sao cung chang sao
  8. nbs191

    nbs191 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn nhạt sắc hoàng hôn

    Người đi rồi phi trường thênh thang quá
    Ôm trái sầu ta thả bước đơn côi
    Sắc hoàng hôn nhuộm tím cuối chân trời
    Gom kỷ niệm dội về bao nỗi nhớ.
    Người xa thật rồi lòng ngỡ cơn mơ
    Ánh tà dương phai nhạt_Giọt lệ nhoà
    Ồn ào phố rộn ràng người qua lại
    Họ có hay mình ta lạc lối về???

    Anh chỉ ước trên đường đời khó nhọc
    Có em cùng sánh bước bên anh.
    NBS
  9. nbs191

    nbs191 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn nhạt sắc hoàng hôn

    Người đi rồi phi trường thênh thang quá
    Ôm trái sầu ta thả bước đơn côi
    Sắc hoàng hôn nhuộm tím cuối chân trời
    Gom kỷ niệm dội về bao nỗi nhớ.
    Người xa thật rồi lòng ngỡ cơn mơ
    Ánh tà dương phai nhạt_Giọt lệ nhoà
    Ồn ào phố rộn ràng người qua lại
    Họ có hay mình ta lạc lối về???

    Anh chỉ ước trên đường đời khó nhọc
    Có em cùng sánh bước bên anh.
    NBS
  10. nbs191

    nbs191 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Biển chiều

    Em ở đâu, sao để biển buồn tênh
    Con sóng cứ lan dài theo nỗi nhớ
    Chú còng lẩn trốn vào trong hang nhỏ
    Dải bờ cong hàng liễu đứng chênh vênh
    Tìm em đâu trong khoảng trống mênh mông
    Mặt trời lặn, mặt biển xanh huyền ảo
    Ráng chiều đỏ báo trước ngày giông bão
    Hoàng hôn nhòa, sương xuống trải mong manh
    Em ở đâu con thuyền nhỏ lênh đênh?
    Biển cứ đợi, dải cát vàng cứ đợi
    Biển thăm thẳm cho lòng anh vời vợi
    Dòng sông nào đưa đẩy chiếc thuyền em?
    Con nước ròng con nước lại trào lên
    Trăng cứ khuyết trăng cứ tròn vành vạnh
    Sóng hết lặng sóng sẽ dồn sức mạnh
    Thuyền xa trôi
    Có về biển không em?

    ************************
    (copy)
    Anh chỉ ước trên đường đời khó nhọc
    Có em cùng sánh bước bên anh.
    NBS

Chia sẻ trang này