1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai thích thơ thẩn thì xin mời vào đây nhé !

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi andycoollove, 13/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ot7mau

    Ot7mau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    ( Tặng người em yêu)
    Nắng đã ngã cái hanh xuống phố
    Gió bấc xoay khao khát lên trời
    Ném cái hẹn vào trong kí ức
    Sầu rưng rưng khóc lá thờ ơ
    Em đã lạnh những ngón tay mất ngủ
    Khêu cô đơn cháy hết từng giờ
    Giọt nước mắt không thức lòng dối trá
    Tiếng thở dài lăn vọng vào mơ
    Ừ thì yêu như đất trời bão táp
    Đến môi son cũng chẳng mất khi hôn
    Thôi anh ạ, em mài thơ vào giấy
    Để lắng nghe thất vọng quẫy trong hồn.....
    cuộc sống vô vị khi thiếu nhím
    Super Đỏng đảnh
  2. ntran10

    ntran10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.040
    Đã được thích:
    0
    Cac ban oi, cac ban post tho len xin vui vui long kem ten tac gia nha, tu dung doc duoc may bai tho hay ma khong biet ten tac gia thi uc lam. Doc may bai tho biet ten tac gia ma khong thay ten tac gia xuat hien kem theo cang tuc hon. Thanks.
    Nam Tran
  3. ntran10

    ntran10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.040
    Đã được thích:
    0
    Cac ban oi, cac ban post tho len xin vui vui long kem ten tac gia nha, tu dung doc duoc may bai tho hay ma khong biet ten tac gia thi uc lam. Doc may bai tho biet ten tac gia ma khong thay ten tac gia xuat hien kem theo cang tuc hon. Thanks.
    Nam Tran
  4. nbs191

    nbs191 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Xin thưa những bài copy là do tôi dạo qua các site , thấy hay thì lấy về , chứ cũng ko có tên tác giả . Bạn thông cảm nhé .
    Riêng bài của Ơt7mau là của 1 người bạn khác làm ,nên tôi nghĩ ko cần ghi ra làm gì .
    Thật ra tôi post bài để box ko bi vắng quá thôi , mà những topic khác thấy ko phù hợp nên ko post ,chỉ còn phần thơ văn này vậy .Mong bạn thông cảm
    Thân chào
    Anh chỉ ước trên đường đời khó nhọc
    Có em cùng sánh bước bên anh.
    NBS
  5. nbs191

    nbs191 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Xin thưa những bài copy là do tôi dạo qua các site , thấy hay thì lấy về , chứ cũng ko có tên tác giả . Bạn thông cảm nhé .
    Riêng bài của Ơt7mau là của 1 người bạn khác làm ,nên tôi nghĩ ko cần ghi ra làm gì .
    Thật ra tôi post bài để box ko bi vắng quá thôi , mà những topic khác thấy ko phù hợp nên ko post ,chỉ còn phần thơ văn này vậy .Mong bạn thông cảm
    Thân chào
    Anh chỉ ước trên đường đời khó nhọc
    Có em cùng sánh bước bên anh.
    NBS
  6. phuongtxp

    phuongtxp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    1 bài thơ con cóc:

    Tình bạn như bún riêu
    Tình yêu như hủ tiếu
    Cuộc đời không thể thiếu
    Hủ tiếu và bún riêu !

    phuongtxp
  7. phuongtxp

    phuongtxp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    1 bài thơ con cóc:

    Tình bạn như bún riêu
    Tình yêu như hủ tiếu
    Cuộc đời không thể thiếu
    Hủ tiếu và bún riêu !

    phuongtxp
  8. Ot6mau

    Ot6mau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    ......................... Tặng Cherish
    Kỉ Niệm Hà Nội
    Hà Nội là hoài niệm rêu xanh
    36 phố phường vòng vèo sắc nhớ
    Em ám ảnh trước màu hoa cúc rỡ
    Gánh mùa thu sắc cốm biếc Hà thành
    Lộc vừng thơm một sợi cầm tay
    Em nghe ngực mình thoi thóp nhắc
    Hà Nội phố xanh xao kí ức
    Những nếp ngói âm dương
    Phía mùa thu thức dậy những yêu thương
    Hoa cúc nhốt cái nắng vàng mê mải
    Em cầm cố những ngày 17 tuổi
    Đem về tặng anh
    --------------------- i hate love -------
    ( thay lời của nhím tặng anh. )
    Dù trong muôn vàn tinh tú, em vẫn nhận ra anh
    Yêu anh nhiều khi em ra đi ( nhím)
    Được Ot6mau sửa chữa / chuyển vào 17:04 ngày 22/10/2002
  9. Ot6mau

    Ot6mau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    ......................... Tặng Cherish
    Kỉ Niệm Hà Nội
    Hà Nội là hoài niệm rêu xanh
    36 phố phường vòng vèo sắc nhớ
    Em ám ảnh trước màu hoa cúc rỡ
    Gánh mùa thu sắc cốm biếc Hà thành
    Lộc vừng thơm một sợi cầm tay
    Em nghe ngực mình thoi thóp nhắc
    Hà Nội phố xanh xao kí ức
    Những nếp ngói âm dương
    Phía mùa thu thức dậy những yêu thương
    Hoa cúc nhốt cái nắng vàng mê mải
    Em cầm cố những ngày 17 tuổi
    Đem về tặng anh
    --------------------- i hate love -------
    ( thay lời của nhím tặng anh. )
    Dù trong muôn vàn tinh tú, em vẫn nhận ra anh
    Yêu anh nhiều khi em ra đi ( nhím)
    Được Ot6mau sửa chữa / chuyển vào 17:04 ngày 22/10/2002
  10. Ot6mau

    Ot6mau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Tặng chiến hữu & đỏng đảnh
    Dẫu biết trước được nỗi đau TY
    Em vẫn ko làm sao quên được
    Giọt nước mắt ướt nhoè vai áo
    Khi chia tay ta thôi chờ nhau
    Dù nỗi nhớ dĩ vãng xa rối
    Sao vẫn thấy nước mắt rơi hoài
    Từng chiếc lá vội vàng rơi xuống
    Lối vắng chỉ còn mình anh nơi đây lặng câm
    Vẫn mong suốt những đêm dài nhung nhớ
    Nhưng TY đã trở thành băng giá
    Biết yêu thương giờ hết.............
    ...................... thôi đành chia tay.

    Hạnh phúc có được trên đường tìm kiếm
    Nhím ơi cố lên nào

Chia sẻ trang này