1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai thích thơ thẩn thì xin mời vào đây nhé !

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi andycoollove, 13/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ot6mau

    Ot6mau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Tặng chiến hữu & đỏng đảnh
    Dẫu biết trước được nỗi đau TY
    Em vẫn ko làm sao quên được
    Giọt nước mắt ướt nhoè vai áo
    Khi chia tay ta thôi chờ nhau
    Dù nỗi nhớ dĩ vãng xa rối
    Sao vẫn thấy nước mắt rơi hoài
    Từng chiếc lá vội vàng rơi xuống
    Lối vắng chỉ còn mình anh nơi đây lặng câm
    Vẫn mong suốt những đêm dài nhung nhớ
    Nhưng TY đã trở thành băng giá
    Biết yêu thương giờ hết.............
    ...................... thôi đành chia tay.

    Hạnh phúc có được trên đường tìm kiếm
    Nhím ơi cố lên nào
  2. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Tìm (tác giả : ThaoVy@ )
    Tôi đi tìm tôi giữa 4 bức tường câm
    Cô nhỏ trong gương giật mình bật khóc
    Những kỷ niệm được thời gian gạn lọc
    Còn lại gì trong bóng tôi mênh mang ?
    Tôi đi tìm tôi chạy dọc thời gian
    Những hình ảnh thoáng qua rồi chợt mất
    Thảng thốt quơ tay - giữ vào thật chặt
    Chạm đáy nỗi buồn - lặng lẽ thả rơi
    Tôi đi tìm tôi giữa vô tận cuộc đời
    Lặn lội ngày đêm bước hoài không mỏi
    Ai đó vô tình nhìn tôi như muốn hỏi
    Có bao giờ tôi hiện hữu giữa tim anh ?
    Cuộc đời dẫu là những áo vọng mỏng manh
    Chúa có cưu mang những linh hồn sám hối
    Quỳ trước thánh đường một lần xưng tội
    Để được bình yên giữa sâu thẳm hồn anh ?
    Người ơi, hãy cho đời thật nhiều ước muốn... mỗi con người 1 niềm tin yêu...!
  3. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Tìm (tác giả : ThaoVy@ )
    Tôi đi tìm tôi giữa 4 bức tường câm
    Cô nhỏ trong gương giật mình bật khóc
    Những kỷ niệm được thời gian gạn lọc
    Còn lại gì trong bóng tôi mênh mang ?
    Tôi đi tìm tôi chạy dọc thời gian
    Những hình ảnh thoáng qua rồi chợt mất
    Thảng thốt quơ tay - giữ vào thật chặt
    Chạm đáy nỗi buồn - lặng lẽ thả rơi
    Tôi đi tìm tôi giữa vô tận cuộc đời
    Lặn lội ngày đêm bước hoài không mỏi
    Ai đó vô tình nhìn tôi như muốn hỏi
    Có bao giờ tôi hiện hữu giữa tim anh ?
    Cuộc đời dẫu là những áo vọng mỏng manh
    Chúa có cưu mang những linh hồn sám hối
    Quỳ trước thánh đường một lần xưng tội
    Để được bình yên giữa sâu thẳm hồn anh ???
    Người ơi, hãy cho đời thật nhiều ước muốn... mỗi con người 1 niềm tin yêu...!
  4. Ot6mau

    Ot6mau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Cho Anh
    -------- cho anh_ người yêu em---------
    Có kẻ theo em suốt dọc đường đời
    Yêu thành thật và đau thầm lặng
    Tiếng đàn buông cứ chông chênh... trống vắng
    Bước chân về...
    Nhoi nhói...
    Ở đầu môi.
    Có kẻ yêu em quên cả chuyện đời
    Những câu hát riêng phần em trong đó
    Tha thiết quá để hờn ghen than thở
    Mưa ướt đầm...
    Nặng trĩu...
    Bờ mi.
    Có kẻ yêu em mặc lối đi về,
    Sóng yên ả để cho lòng tê dại
    Hai bờ sông điểm mùi hương ngai ngái
    Anh dang tay...
    Đón trọn...
    Nỗi đau dài.
    Hạnh phúc có được trên đường tìm kiếm
    Nhím ơi cố lên nào
  5. Ot6mau

    Ot6mau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Cho Anh
    -------- cho anh_ người yêu em---------
    Có kẻ theo em suốt dọc đường đời
    Yêu thành thật và đau thầm lặng
    Tiếng đàn buông cứ chông chênh... trống vắng
    Bước chân về...
    Nhoi nhói...
    Ở đầu môi.
    Có kẻ yêu em quên cả chuyện đời
    Những câu hát riêng phần em trong đó
    Tha thiết quá để hờn ghen than thở
    Mưa ướt đầm...
    Nặng trĩu...
    Bờ mi.
    Có kẻ yêu em mặc lối đi về,
    Sóng yên ả để cho lòng tê dại
    Hai bờ sông điểm mùi hương ngai ngái
    Anh dang tay...
    Đón trọn...
    Nỗi đau dài.
    Hạnh phúc có được trên đường tìm kiếm
    Nhím ơi cố lên nào
  6. I_hate_love

    I_hate_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    gửi lão 1/3
    Em trở về nguyên vẹn lại là em
    Cô bé vô tư như ngày đầu anh gặp
    Trái tim hát như chưa từng biết khóc
    Nỗi buồn xưa em giữ cho riêng mình.
    Đừng đặt cuộc sống vào bàn tay của số phận, rồi đổ lỗi cho nó
    Nhím
  7. I_hate_love

    I_hate_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    gửi lão 1/3
    Em trở về nguyên vẹn lại là em
    Cô bé vô tư như ngày đầu anh gặp
    Trái tim hát như chưa từng biết khóc
    Nỗi buồn xưa em giữ cho riêng mình.
    Đừng đặt cuộc sống vào bàn tay của số phận, rồi đổ lỗi cho nó
    Nhím
  8. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Giọt nước mắt..
    Khẽ rơi trên lá..
    Không phải nước mắt của em..
    Anh thì không thể....
    Chỉ duy nhất một tiếng thì thầm khe khẽ
    Giọt nước mắt...của mặt trời..
    E lệ giấu mình trong tia nắng...
    ..ban mai...
    Em làm bài thơ này cũng chẳng biết vì sao nữa..hic hic...
    ...Ev'ry sha-la-la-la, ev'ry wo-o-wo-o still shine. Ev'ry sing-a-ling-a-ling that they startin'to sing so find..It's yesterday once more...
    Được phuong nam sửa chữa / chuyển vào 21:14 ngày 26/10/2002
  9. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Giọt nước mắt..
    Khẽ rơi trên lá..
    Không phải nước mắt của em..
    Anh thì không thể....
    Chỉ duy nhất một tiếng thì thầm khe khẽ
    Giọt nước mắt...của mặt trời..
    E lệ giấu mình trong tia nắng...
    ..ban mai...
    Em làm bài thơ này cũng chẳng biết vì sao nữa..hic hic...
    ...Ev'ry sha-la-la-la, ev'ry wo-o-wo-o still shine. Ev'ry sing-a-ling-a-ling that they startin'to sing so find..It's yesterday once more...
    Được phuong nam sửa chữa / chuyển vào 21:14 ngày 26/10/2002
  10. phuongtxp

    phuongtxp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    My heart sing a song of joy !

    Tình bạn như bún riêu
    Tình yêu như hủ tiếu
    Cuộc đời không thể thiếu
    Hủ tiếu và bún riêu !

    phuongtxp

Chia sẻ trang này