1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai thích thơ thẩn thì xin mời vào đây nhé !

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi andycoollove, 13/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. miah

    miah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
  2. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    khác nhau ở hai chữ lò cò và nhẹ nhàng !
    2 bài thơ này dùng nghệ thuật đối để tạo viết
    Nếu "con chim nhỏ " và trước sân nhà đối lại với " con cá vàng " với " trong bể nước " thì được .
    nhưng "nhẹ nhàng" là từ láy còn "lò cò" là từ ghép nên hai bài này đối nhau chưa được chuẩn ! Khác nhau 1 trời 1 vực !
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    Yêu là 1 chút gì để nhớ
    1 chút thương pha thêm tí giận hờn
  3. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    khác nhau ở hai chữ lò cò và nhẹ nhàng !
    2 bài thơ này dùng nghệ thuật đối để tạo viết
    Nếu "con chim nhỏ " và trước sân nhà đối lại với " con cá vàng " với " trong bể nước " thì được .
    nhưng "nhẹ nhàng" là từ láy còn "lò cò" là từ ghép nên hai bài này đối nhau chưa được chuẩn ! Khác nhau 1 trời 1 vực !
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    Yêu là 1 chút gì để nhớ
    1 chút thương pha thêm tí giận hờn
  4. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    thongxanh nói rất đúng! Cái Ớt muốn nói lên ở "lò cò " là một điều khác cơ. Thongxanh hình như đã đọc ra Ớt đọc bài thơ "con cá vàng" của thongxanh mới hiểu thongxanh muốn nói gì hi`hi`hi`... rồi mới đáp lại bài "con chim nhỏ " đấy
    @""@​
    ( * : * )​
    @ . @​
    (@)---(@)​
  5. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    thongxanh nói rất đúng! Cái Ớt muốn nói lên ở "lò cò " là một điều khác cơ. Thongxanh hình như đã đọc ra Ớt đọc bài thơ "con cá vàng" của thongxanh mới hiểu thongxanh muốn nói gì hi`hi`hi`... rồi mới đáp lại bài "con chim nhỏ " đấy
    @""@​
    ( * : * )​
    @ . @​
    (@)---(@)​
  6. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Ngoài ra con cá vàng trong bể nước khác với con chim nhỏ nhảy lò cò là sự tự do của con chim nhỏ và sự tù túng của con cá vàng !
    Ngoài ra hình ảnh "bể nước " với " sân nhà " giống như chuyện trong gia đình và ngoài xã hội vậy ! Tuy ở trong bể nước hơi bị tù túng nhưng vẫn an toàn hơn hơn trước sân nhà ! Trước sân nhà thì nhiều kẻ dòm ngó , muốn làm thịt con chim hơn trong bể nước ! Trong bể nước thì chỉ có mèo muốn làm thịt con cá thôi nhưng nguy cơ đó vẫn có thể ngăn chặn được còn trước sân nhà thì thua ! he he ! Vậy có đúng không mấy bạn ! Thiển ý của tại hạ chỉ có bao nhiêu đó ! Mong quí vị đừng chê !
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    Yêu là 1 chút gì để nhớ
    1 chút thương pha thêm tí giận hờn

    Được tram_nam_co_don sửa chữa / chuyển vào 22:03 ngày 06/11/2002
  7. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Ngoài ra con cá vàng trong bể nước khác với con chim nhỏ nhảy lò cò là sự tự do của con chim nhỏ và sự tù túng của con cá vàng !
    Ngoài ra hình ảnh "bể nước " với " sân nhà " giống như chuyện trong gia đình và ngoài xã hội vậy ! Tuy ở trong bể nước hơi bị tù túng nhưng vẫn an toàn hơn hơn trước sân nhà ! Trước sân nhà thì nhiều kẻ dòm ngó , muốn làm thịt con chim hơn trong bể nước ! Trong bể nước thì chỉ có mèo muốn làm thịt con cá thôi nhưng nguy cơ đó vẫn có thể ngăn chặn được còn trước sân nhà thì thua ! he he ! Vậy có đúng không mấy bạn ! Thiển ý của tại hạ chỉ có bao nhiêu đó ! Mong quí vị đừng chê !
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    Yêu là 1 chút gì để nhớ
    1 chút thương pha thêm tí giận hờn

    Được tram_nam_co_don sửa chữa / chuyển vào 22:03 ngày 06/11/2002
  8. javel

    javel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    bổ sung của tncđ:
    Đố ai nhảy được
    Như con chim nhỏ!
    cuộc đời, cuộc sống bên ngoài khó khăn và cực khổ <----- ai có thể vượt qua
    Đố ai bơi được.
    Như con cá vàng
    an phận thủ thường như con cá này thì tui thua hehe
    to tieutigol: cám ơn bạn nhiều, mình có nghe nói về tác giả này rồi <------ một bí mật đúng kô
    Nothing impossible
    Được javel sửa chữa / chuyển vào 22:19 ngày 06/11/2002
  9. javel

    javel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    bổ sung của tncđ:
    Đố ai nhảy được
    Như con chim nhỏ!
    cuộc đời, cuộc sống bên ngoài khó khăn và cực khổ <----- ai có thể vượt qua
    Đố ai bơi được.
    Như con cá vàng
    an phận thủ thường như con cá này thì tui thua hehe
    to tieutigol: cám ơn bạn nhiều, mình có nghe nói về tác giả này rồi <------ một bí mật đúng kô
    Nothing impossible
    Được javel sửa chữa / chuyển vào 22:19 ngày 06/11/2002
  10. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ là khác nhau về dấu, 1 bên là "-", một bên là "+".
    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?

Chia sẻ trang này