1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai thích thơ thẩn thì xin mời vào đây nhé !

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi andycoollove, 13/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ là khác nhau về dấu, 1 bên là "-", một bên là "+".
    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
  2. fw5

    fw5 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Không ai có thể sống vô tư mà không cần nghĩ đến người khác và không có ý thức trách nhiệm
    nếu mình không nhầm hoặc khả năng văn chương và đầu óc mình không tệ lắm thì ý nghĩ của hai bài thơ đó là vậy
    đúng không
    I lay My Love On You
  3. fw5

    fw5 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Không ai có thể sống vô tư mà không cần nghĩ đến người khác và không có ý thức trách nhiệm
    nếu mình không nhầm hoặc khả năng văn chương và đầu óc mình không tệ lắm thì ý nghĩ của hai bài thơ đó là vậy
    đúng không
    I lay My Love On You
  4. I_like_Ihatelove

    I_like_Ihatelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Lục bát không mùa
    Câu thơ lục bát không mùa
    Đưa tôi vè với ngày xưa... học trò
    Hồn nhiên một đoá trăng mơ
    Một đôi môi nhỏ chưa hề điểm trang
    Tóc thề đang buổi mùa xuân
    Nỗi niềm chi tóc không dưng .... tóc dài?!
    Đường về rợp mát bóng cây
    ghét ghê ai cứ theo hoài phía sau!
    Một ngày , chẳng hiểu vì đâu
    vắng người của những hôm nao... chợt buồn(!)

    Theo chân nhím trên mọi nẻo đường, love nhím forever
    Cơm Nguội
  5. I_like_Ihatelove

    I_like_Ihatelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Lục bát không mùa
    Câu thơ lục bát không mùa
    Đưa tôi vè với ngày xưa... học trò
    Hồn nhiên một đoá trăng mơ
    Một đôi môi nhỏ chưa hề điểm trang
    Tóc thề đang buổi mùa xuân
    Nỗi niềm chi tóc không dưng .... tóc dài?!
    Đường về rợp mát bóng cây
    ghét ghê ai cứ theo hoài phía sau!
    Một ngày , chẳng hiểu vì đâu
    vắng người của những hôm nao... chợt buồn(!)

    Theo chân nhím trên mọi nẻo đường, love nhím forever
    Cơm Nguội
  6. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Vỗ tay tán thưởng bà con, và vỗ tay cho Ớt là nhiều nhất. Hic, nhưng cuối cùng chỉ có Ớt và Thông là biết nó như thế nào mặc dầu Thông ko biết của Ớt thật sự bên trong là gì, và chắc chắn Ớt cũng ko biết bên trong cái bài của Thông là gì nhưng Ớt nói như thế thì chúng ta cùng biết nhau rồi, chúng ta đều có những cái như thế và Thông ko tham gia cái cuộc thi của Ớt đâu :D, cái này chỉ có 1,2 người sẽ hiểu được cái giá trị thật sự bên trong của nó và tự khắc sẽ nhận ra thôi, vì vậy ko thamgia cuộc thi của Ớt nha.
    Autumn Moonlight
    Càng hoc càng thấy ngu_đó là chân lý
  7. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Vỗ tay tán thưởng bà con, và vỗ tay cho Ớt là nhiều nhất. Hic, nhưng cuối cùng chỉ có Ớt và Thông là biết nó như thế nào mặc dầu Thông ko biết của Ớt thật sự bên trong là gì, và chắc chắn Ớt cũng ko biết bên trong cái bài của Thông là gì nhưng Ớt nói như thế thì chúng ta cùng biết nhau rồi, chúng ta đều có những cái như thế và Thông ko tham gia cái cuộc thi của Ớt đâu :D, cái này chỉ có 1,2 người sẽ hiểu được cái giá trị thật sự bên trong của nó và tự khắc sẽ nhận ra thôi, vì vậy ko thamgia cuộc thi của Ớt nha.
    Autumn Moonlight
    Càng hoc càng thấy ngu_đó là chân lý
  8. tieutigon

    tieutigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Cá vàng , chim nhỏ khác xa
    Cá bơi dưới nước, chim chơi giữa vường
    Cá kia bơi rất nhẹ nhàng
    Đố em " cá " đó nhảy được nhẹ nhàng ... như chim
    Khác nhau khoảng cách xa vời,
    Thế mà cũng đố đúng là otto
    Tin tin Puke*(^_^)*
  9. tieutigon

    tieutigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Cá vàng , chim nhỏ khác xa
    Cá bơi dưới nước, chim chơi giữa vường
    Cá kia bơi rất nhẹ nhàng
    Đố em " cá " đó nhảy được nhẹ nhàng ... như chim
    Khác nhau khoảng cách xa vời,
    Thế mà cũng đố đúng là otto
    Tin tin Puke*(^_^)*
  10. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Trời, Ớt đâu có đố cái đó đâu, Ớt đố cái ý nghĩa ẩn bên trong kìa.
    Autumn Moonlight
    Càng hoc càng thấy ngu_đó là chân lý

Chia sẻ trang này