1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai thích thơ thẩn thì xin mời vào đây nhé !

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi andycoollove, 13/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. I_like_Ihatelove

    I_like_Ihatelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Chia tay
    -------------------- tặng nhím và người kia----
    Họ chia tay khi mùa hạ chưa về
    Chẳng đợi phượng về nhuộm màu cho kỉ niệm
    Chẳng đợi hoàng hôn nhuộm bằng lăng thành tím
    Lời yêu không còn day dứt trên môi
    Chưa đến hè mà đôi ngã chia phôi
    Anh không phải Romeo, em chẳng là Juyliette
    Cũng chẳng có tiếng ve sầu tha thiết
    Cuộc chia tay im lặng đến vo tình
    Tình yêu đầu như sắc tím mong manh
    Dễ nhoà đi trong mưa rào chớm hạ
    Đừng đau đớn, đừng ồn ào tiếc nhớ
    Bởi chia tay đâu phải lỗi tại hè.

    Theo chân nhím trên mọi nẻo đường, love nhím forever
    Cơm Nguội
  2. I_like_Ihatelove

    I_like_Ihatelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu không lá vàng
    ------------------------ nhím----
    Còn nguyên vẹn những lời yêu không cũ
    Tháng năm trôi lở dở những phím đàn
    Anh xoá em bằng người con gái khác
    Em giấu trong tim một giấc mơ địa đàng
    Đã từng qua biết bao nỗi nhọc nhằn
    Thời gian cào vết chân chim trên mắt
    Em đóng gói bất hạnh anh trao tặng
    Tình lưu vong.. xót lại chút gia tài.
    Kí ức xa xưa khuyết vào đêm hao gầy
    Bao muộn phiền em chờ anh quay lại
    Tháng Giêng mưa bay_ vòng tay anh da diết
    Tháng 8. thu rồi anh
    Heo may xưa không trở lại
    Em thả lên không gian mùi hương năm cũ
    Mùa thu không lá vàng.!.
    Bài này là nhím viết tặng em, em post cho cả nhà đọc chơi!!

    Theo chân nhím trên mọi nẻo đường, love nhím forever
    Cơm Nguội
  3. I_like_Ihatelove

    I_like_Ihatelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu không lá vàng
    ------------------------ nhím----
    Còn nguyên vẹn những lời yêu không cũ
    Tháng năm trôi lở dở những phím đàn
    Anh xoá em bằng người con gái khác
    Em giấu trong tim một giấc mơ địa đàng
    Đã từng qua biết bao nỗi nhọc nhằn
    Thời gian cào vết chân chim trên mắt
    Em đóng gói bất hạnh anh trao tặng
    Tình lưu vong.. xót lại chút gia tài.
    Kí ức xa xưa khuyết vào đêm hao gầy
    Bao muộn phiền em chờ anh quay lại
    Tháng Giêng mưa bay_ vòng tay anh da diết
    Tháng 8. thu rồi anh
    Heo may xưa không trở lại
    Em thả lên không gian mùi hương năm cũ
    Mùa thu không lá vàng.!.
    Bài này là nhím viết tặng em, em post cho cả nhà đọc chơi!!

    Theo chân nhím trên mọi nẻo đường, love nhím forever
    Cơm Nguội
  4. Ot6mau

    Ot6mau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Cho em từ chối
    ------------------- tặng K------
    Suốt đời này em chỉ quí anh thôi
    Như người bạn và như anh trai vậy
    Lúc vắng anh em cũng buồn thật đấy
    Nhưng nếu .... yêu anh thì em sẽ buồn hơn
    Xin anh đừng lần nữa gọi tên em
    Bằng hơi thở của chàng Romeo gọi nàng Juyliette
    Giá anh chết vì em.. em vẫn không muốn chết
    Vì trái tim em chưa yêu anh bao giờ!
    Xin anh đừng im lặng để đợi chờ
    Đừng hi vọng ngày mai em thay đổi
    Nếu em nói " yêu anh " là nói dối
    Mà Tình yêu đâu phải một trò đùa..
    Tặng cho các chị cún nhà mình, nếu muốn từ chối anh chàng nào đó thì cứ send cho anh chàng bài thơ này nhé!!
    ( hi vọng là mấy em gái của Bé con không áp dụng chiêu này với bé con hé!!)
    Dù ước mơ vụn vỡ vẫn đi về phía mặt trời, lay động tương lai....
    Nhím=ME 1 1/3
  5. Ot6mau

    Ot6mau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Cho em từ chối
    ------------------- tặng K------
    Suốt đời này em chỉ quí anh thôi
    Như người bạn và như anh trai vậy
    Lúc vắng anh em cũng buồn thật đấy
    Nhưng nếu .... yêu anh thì em sẽ buồn hơn
    Xin anh đừng lần nữa gọi tên em
    Bằng hơi thở của chàng Romeo gọi nàng Juyliette
    Giá anh chết vì em.. em vẫn không muốn chết
    Vì trái tim em chưa yêu anh bao giờ!
    Xin anh đừng im lặng để đợi chờ
    Đừng hi vọng ngày mai em thay đổi
    Nếu em nói " yêu anh " là nói dối
    Mà Tình yêu đâu phải một trò đùa..
    Tặng cho các chị cún nhà mình, nếu muốn từ chối anh chàng nào đó thì cứ send cho anh chàng bài thơ này nhé!!
    ( hi vọng là mấy em gái của Bé con không áp dụng chiêu này với bé con hé!!)
    Dù ước mơ vụn vỡ vẫn đi về phía mặt trời, lay động tương lai....
    Nhím=ME 1 1/3
  6. Ot6mau

    Ot6mau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Giờ thì áp dụng cho bạn bè.. he he tiếp tục giở chiêu nào các chị ơi!!
    Cho Mình từ chối---------------- tặng Đông-----
    Mình với cậu chỉ là bạn thôi
    Không thể hơn và suốt đời cũng vậy
    Khi vắng cậu mình buồn thật đấy
    Nhưng chỉ buồn chứ đâu phải cô đơn
    Mình với cậu chưa có lúc giận hờn
    Nghĩ về cậu chưa bao giờ mình khóc
    Gặp nhau đâu chỉ cười bằng mắt
    Nhưng cười hoài_chỉ là bạn bè thôi
    Có cậu bên mình thật là vui
    Nhưng chẳng buồn khi cậu bên người khác
    Và hồng trắng là hoa mình thích nhất
    Sao biết rồi cậu vẫn tặng hồng nhung???
    hi vọng la` các bác cún đừng để cho các chị cún gái giở độc chiêu này ra nhé.. he h e..
    Dù ước mơ vụn vỡ vẫn đi về phía mặt trời, lay động tương lai....
    Nhím=ME 1 1/3
  7. Ot6mau

    Ot6mau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Giờ thì áp dụng cho bạn bè.. he he tiếp tục giở chiêu nào các chị ơi!!
    Cho Mình từ chối---------------- tặng Đông-----
    Mình với cậu chỉ là bạn thôi
    Không thể hơn và suốt đời cũng vậy
    Khi vắng cậu mình buồn thật đấy
    Nhưng chỉ buồn chứ đâu phải cô đơn
    Mình với cậu chưa có lúc giận hờn
    Nghĩ về cậu chưa bao giờ mình khóc
    Gặp nhau đâu chỉ cười bằng mắt
    Nhưng cười hoài_chỉ là bạn bè thôi
    Có cậu bên mình thật là vui
    Nhưng chẳng buồn khi cậu bên người khác
    Và hồng trắng là hoa mình thích nhất
    Sao biết rồi cậu vẫn tặng hồng nhung???
    hi vọng la` các bác cún đừng để cho các chị cún gái giở độc chiêu này ra nhé.. he h e..
    Dù ước mơ vụn vỡ vẫn đi về phía mặt trời, lay động tương lai....
    Nhím=ME 1 1/3
  8. Ot6mau

    Ot6mau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu chân thành
    -------------- tặng gà-----
    Em quá yêu nên trở thành bi kịch
    Sự trắc trở làm em mệt mỏi
    Em vô ý mong mỏi quá nhiều
    Khiến cõi lòng càng thêm đau đớn
    Nghĩ lại rồi mới thấy kinh hoàng
    Lới hứa nghìn vàng qua đêm bay mất
    Mỗi khi anh quyết định ra đi
    Em càng thấy mình bị trói giam
    Bất hạnh của em muốn anh gánh đỡ
    Anh có thể tất cả vì em
    Bất kể đất trời, bất kể khó khăn
    Để chứng minh anh yêu em thật lòng
    Chỉ sợ tình yêu không đến bến bờ
    Anh và em không dám nghĩ nhiều
    không dám nhìn, không dám nghe
    Và bàn tay không dám đụng đến nữa
    Chỉ biết rằng ta cứ yêu đi đã
    Nếu cuối cùng đau đớn vượt qua những gì em tưởng tượng
    Cũng đừng ân hận
    Nước mắt chỉ làm đau thêm cõi lòng
    Anh đau khổ, anh thẫn thờ
    Anh yêu em vô bờ
    Khi đã yêu anh trở nên ích kỉ
    Anh không cho phép người khác hôn em
    Nhưng tình cảm đâu phải có mình anh..........
    ............Gió đã thổi khô giọt lệ nơi mắt em
    Anh không kịp để mà giữ lại nữa
    Chuyện cũ cứ để nó lặng lẽ trôi qua
    Cõi lòng em càng thêm tan nát
    Dẫu sao được yêu vẫn là hạnh phúc nhất
    Gió đã thổi khô giọt lệ trong lòng em
    Chẳng còn ai để cho em say được nữa
    Nếu hiểu rằng từ chối thế giới em đang sống
    Hà tất phải để ý ai là người hôn em???
    Dù ước mơ vụn vỡ vẫn đi về phía mặt trời, lay động tương lai....
    Nhím=ME 1 1/3
  9. Ot6mau

    Ot6mau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu chân thành
    -------------- tặng gà-----
    Em quá yêu nên trở thành bi kịch
    Sự trắc trở làm em mệt mỏi
    Em vô ý mong mỏi quá nhiều
    Khiến cõi lòng càng thêm đau đớn
    Nghĩ lại rồi mới thấy kinh hoàng
    Lới hứa nghìn vàng qua đêm bay mất
    Mỗi khi anh quyết định ra đi
    Em càng thấy mình bị trói giam
    Bất hạnh của em muốn anh gánh đỡ
    Anh có thể tất cả vì em
    Bất kể đất trời, bất kể khó khăn
    Để chứng minh anh yêu em thật lòng
    Chỉ sợ tình yêu không đến bến bờ
    Anh và em không dám nghĩ nhiều
    không dám nhìn, không dám nghe
    Và bàn tay không dám đụng đến nữa
    Chỉ biết rằng ta cứ yêu đi đã
    Nếu cuối cùng đau đớn vượt qua những gì em tưởng tượng
    Cũng đừng ân hận
    Nước mắt chỉ làm đau thêm cõi lòng
    Anh đau khổ, anh thẫn thờ
    Anh yêu em vô bờ
    Khi đã yêu anh trở nên ích kỉ
    Anh không cho phép người khác hôn em
    Nhưng tình cảm đâu phải có mình anh..........
    ............Gió đã thổi khô giọt lệ nơi mắt em
    Anh không kịp để mà giữ lại nữa
    Chuyện cũ cứ để nó lặng lẽ trôi qua
    Cõi lòng em càng thêm tan nát
    Dẫu sao được yêu vẫn là hạnh phúc nhất
    Gió đã thổi khô giọt lệ trong lòng em
    Chẳng còn ai để cho em say được nữa
    Nếu hiểu rằng từ chối thế giới em đang sống
    Hà tất phải để ý ai là người hôn em???
    Dù ước mơ vụn vỡ vẫn đi về phía mặt trời, lay động tương lai....
    Nhím=ME 1 1/3
  10. Ot6mau

    Ot6mau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Cảm nhận về Hà Nội
    Như từ phía mùa thu nào xa lắm
    Những lá rơi quần quật góc nhìn
    Tôi đứng ngẩn giũa hai chiều gió thổi
    Biết nhặt gì Hà Nội để làm tin?
    Không bạo miệng nói... yêu nhau đấy chứ?
    Trái tim giờ náo động một hồ gươm
    Nhưng kì thực anh vẫn ngồi nguyên đấy
    Vòng tay thưa lối cỏ xanh rờn
    Hương hoa sữa không về kịp một chuyến
    Vẫn còn thơm sách vở nồng nàn
    Em nhẩm đọc câu thơ Hà Nội quá
    Anh làm sao không nhớ nổi 15....
    Hà Nội quá! Thật lòng yêu đến đuối
    Những bước chân sưng tấy cả thế này
    Đêm trở gió và lá về cuối phố
    lại khởi đầu một sớm Cổ Ngư đây.....
    Dù ước mơ vụn vỡ vẫn đi về phía mặt trời, lay động tương lai....
    Nhím=ME 1 1/3

Chia sẻ trang này